Con gái 4 tuổi mất vòng vàng 35 triệu, người mẹ đòi cô giáo bồi thường nhưng bật khóc khi biết sự thật

Người mẹ đã vô cùng hối hận vì đã khiến con mình rơi vào tình huống nguy hiểm.

Ngày nay, song song với việc chăm lo về chuyện học tập, sức khoẻ của các con thì nhiều bậc phụ huynh cũng chú trọng đến việc làm đẹp cho các bé. Điển hình như việc mua những bộ quần áo đắt tiền hay dùng những đồ trang sức. Tuy nhiên, ở độ tuổi còn quá nhỏ, những điều này chưa chắc đã đem lại những lợi ích cho trẻ, đôi khi còn gây ra những phiền phức không đáng có.

Mây Mây năm nay 4 tuổi, đang theo học lớp mẫu giáo của một trường điểm trong thành phố. Cô bé may mắn được sống trong một gia đình khá giả, được bố mẹ hết sức chiều chuộng. Bất cứ đồ dùng nào của Mây Mây cũng đều được mua loại xịn và đẹp nhất. Để cho con gái xinh đẹp và nổi bật, mẹ của cô bé không tiếc chi tiêu số tiền lớn.

Ngay cả khi đi học, cô bé cũng mặc những bộ quần áo đắt đỏ và nổi bật nhất so với các bạn trong lớp. Điều này càng làm cho mẹ Mây Mây thêm động lực để chưng diện cho con gái. Vào dịp đầu năm, mẹ của Mây Mây còn mua cho cô bé một món trang sức bằng vàng trị giá 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng). Thêm một chiếc lắc tay bằng vàng, Mây Mây càng thêm phần khác biệt với bạn bè cùng trang lứa.

Con gái 4 tuổi bị mất vòng vàng 35 triệu, người mẹ làm loạn đòi cô giáo bồi thường nhưng khi biết sự thật thì bật khóc hối hận - Ảnh 1.

Sở hữu chiếc vòng bằng vàng, cô bé càng thêm nổi bật trong lớp

Tuy nhiên, đến một hôm đón con gái từ lớp mẫu giáo, mẹ của Mây Mây phát hiện chiếc lắc tay bằng vàng trên tay con đã không còn. Điều này khiến cho cô hết sức sửng sốt và yêu cầu cô giáo tìm lại. Sau một hồi cô giáo tìm khắp trong lớp nhưng không thu được kết quả thì người mẹ lại tiếp tục tìm gặp Ban giám hiệu để điều tra sự việc. 

Cô liên tục chắc chắn rằng chiếc lắc tay đó đã bị mất trong lớp học và yêu cầu cô giáo phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền tương đương. Tuy nhiên, khi xem lại camera trong lớp học thì thấy rằng cô bé khi vào lớp đã không đeo chiếc vòng trên tay. Sự thật đằng sau chỉ có Mây Mây biết rõ.

Sau một hồi hỏi chuyện, cuối cùng thì Mây Mây cũng sợ hãi nói rằng, sáng nay khi cùng mẹ ăn sáng trước khi đến lớp, nhân lúc mẹ đi thanh toán thì có một người đàn ông lạ mặt đã tiếp cận cô bé và lấy đi chiếc vòng. Người này còn dùng dao doạ nạt, nếu cô bé khóc hay la hét thì sẽ làm cho đau đớn. Chính vì thế mà bé gái không nói cho ai và để xảy ra sự hiểu lầm này.

Người mẹ sau khi nghe con gái kể chuyện đã vô cùng hối hận vì suýt chút nữa con mình đã gặp phải một tình huống vô cùng nguy hiểm và có thể sẽ còn ảnh hưởng đến tính mạng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng khuyến cáo rằng không nên đeo những đồ trang sức đắt tiền để làm mục tiêu cho những hành vi xấu và dễ gặp phải nguy hiểm. Trước đó, vì Mây Mây quá nổi bật nên nhiều bạn bè trong lớp cũng không hoà nhập cùng với cô bé.

Con gái 4 tuổi bị mất vòng vàng 35 triệu, người mẹ làm loạn đòi cô giáo bồi thường nhưng khi biết sự thật thì bật khóc hối hận - Ảnh 2.

Nếu quá khác biệt thì trẻ dễ bị các bạn trong lớp xa lánh (Ảnh minh hoạ)

Không ít bậc cha mẹ vì muốn cho mình cuộc sống tốt nhất đã không tiếc chi tiêu, tuy nhiên không phải sự đầu tư nào cũng mang lại lợi ích. Trẻ con còn non nớt, chưa biết cách tự bảo vệ mình, khi nắm giữ những món đồ có giá trị vật chất cao thì còn nguy hiểm hơn nữa. Bên cạnh đó, khi sử dụng những món đồ không phù hợp hoàn cảnh thì còn tạo trở ngại trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, phụ huynh cần lưu ý những điều sau:

- Cho con sử dụng những món đồ phù hợp: Để trẻ sử dụng những món đồ phù hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh còn là cách giúp trẻ hoà nhập tốt hơn với bạn bè. Nếu trẻ quá khác biệt thì dần dần tạo ra khoảng cách lớn, làm các bé có khoảng cách với nhau và khó phát triển trong môi trường tập thể.

- Hạn chế những món đồ xa xỉ: Khi trẻ sở hữu nhiều món đồ đắt đỏ trên người thì sẽ là mục tiêu cho nhiều kẻ xấu tiếp cận và lợi dụng. Vô hình trung sẽ khiến các bé rơi vào những nguy hiểm không thể lường trước. Vì vậy, chỉ nên dùng những món trang sức vào những dịp đặc biệt trong gia đình.

Con gái 4 tuổi bảo 'Mẹ ơi, búp bê nháy mắt!', mẹ tưởng chuyện đùa nhưng sự thật gây hối hận

Con gái 4 tuổi bảo 'Mẹ ơi, búp bê nháy mắt!', mẹ tưởng chuyện đùa nhưng sự thật gây hối hận

Vì phớt lờ câu nói của con gái nên sau khi biết được lý do, người mẹ không khỏi đau lòng.

Theo phapluat.suckhoedoisong.vn

Khi mượn xe phải trả lại với bình xăng thật đầy: Bài học tỷ phú Mỹ dạy con

Tất cả con cái của tỷ phú Charlie Munger đều tốt nghiệp các trường đại học danh giá và thành công trong lĩnh vực của mình. Những bài học ông áp dụng sẽ giúp các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.

Con trai bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử, người mẹ Hà Nội xử trí đáng nể

Cách xử trí của bà mẹ Phương Thảo - người có con bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử - rất đáng để các bậc phụ huynh tham khảo và suy nghĩ.

Trúng 5 vé độc đắc, người phụ nữ chi 2,4 tỷ đồng mua vàng tặng con cháu

Người phụ nữ ở Kiên Giang vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc liền ra tiệm vàng, chi 2,4 tỷ đồng mua vàng khiến dân mạng xôn xao, gửi lời nhắn “xin vía”.

Ma túy 'núp bóng' các loại nước giải khát, thực phẩm chức năng

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, "núp bóng" dưới hai dạng nước giải khát và thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy hoặc ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử...

Mẹ 'đỏ mắt' tìm con gái thất lạc 40 năm để trao khoản tiền lớn

TRUNG QUỐC - Con gái "thất lạc" 40 năm nhưng người mẹ vẫn kiên trì tìm kiếm, muốn gặp lại con để thực hiện ước nguyện đau đáu từ lâu.

Cha nuôi nhường con ăn cơm thịt, chỉ mong con lớn khôn từng ngày

TRUNG QUỐC - Câu chuyện tình cảm gia đình của cô gái hiếu thảo và người cha nuôi nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp gãy, cứu bố khỏi bị ngã

TRUNG QUỐC - Đoạn video giám sát tại nhà ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã, khiến người dùng mạng cảm động.

Nỗi sợ của anh Chánh Văn

“Tôi là kẻ có nhiều nỗi sợ và đang mỗi ngày tự mình học cách chấp nhận, chứ không phải để chiến thắng nỗi sợ đó”, anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú tâm sự.

Con trai trách đón muộn sao người làm mẹ chỉ biết lặng im?

Cậu con trai trách mẹ đến đón muộn nhưng người phụ nữ chỉ im lặng, không lên tiếng giải thích.

Mẹ nghèo vượt 1.500km về quê trong đêm động viên con thi tốt nghiệp THPT

Từ Bình Dương, nữ công nhân lặng lẽ bắt xe về quê động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến khi gặp, con trai chị mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Đang cập nhật dữ liệu !