Cô vợ khoe khéo chồng làm lập trình viên khiến chị em hỏi khó: “Mặt hàng" này còn không?
Tối 27/4, trên một fanpage hơn 1 triệu thành viên, tài khoản Mai Linh đã có bài chia sẻ “Review chồng lập trình viên” thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, không ít cô gái đã chia sẻ bài viết này kèm theo lời nhắn: “Xin hỏi “mặt hàng này còn không? Tôi muốn tìm mua”.
Ảnh minh họa |
Và dưới dây là bài viết dí dỏm về người chồng lập trình viên hiếm có khó tìm khiến hội chị em bạn dì ước ao có được tấm chồng như của Mai Linh:
“Đạt G và Du Uyên có đấm nhau hay không thì chưa biết, nhưng "phụ nữ chắc chắn hơn nhau ở tấm chồng".
Mấy hôm giang cư mận xôn xao chuyện còn yêu thì ăn bánh mì không, hết yêu lại gạ đấm nhau không. Mình mới ngẫm lại câu này, trước mình chả tin đâu, nhưng sau thời gian lấy chồng thì hoá ra cũng đúng phết mọi người à!
Mình năm nay 26 tuổi, mới lấy chồng năm ngoái đây thôi. Chồng mình là dân lập trình, cựu SV Bách Khoa. Lão ấy là quản lý của công ty mình luôn.
Chẳng hiểu sao thời còn độc thân mình cũng mơ mộng cao giá lắm, nghĩ là sau phải yêu anh nào nhà mặt phố, bố làm to, đẹp trai sáu múi có nhà có xe các thứ các thứ. Anh nào tán cũng lắc đầu quầy quậy vì chẳng đạt tiêu chuẩn mình đưa ra. Thế là mình ế.
Từ khi biết mình còn độc thân, lão ấy ra sức tán tỉnh, mà tán kiểu lạnh lùng lắm nhé. Hôm thì đi qua bàn mình quẳng hộp Milo, hôm thì thanh Kitkat, có ngày mình hơi sổ mũi hắt hơi là trên bàn lại có thêm cái cái bánh bao với viên thuốc cảm. Quăng xong rồi chạy vội về chỗ, ngại đỏ cả mặt, đúng kiểu nhát gái.
Mưa dầm thấm lâu, mình cũng cảm động, đồng ý yêu, yêu được 2 năm thì cưới. Lấy nhau xong bố mẹ chồng cho ra ở riêng luôn nên cuộc sống cũng thoải mái.
Chồng mình tuy chẳng đẹp trai rực rỡ, gia thế cũng chẳng khủng nhưng được cái sống tình cảm, lại cưng mình hết mực. Thời buổi cắm sừng đổ vỏ như nhím nhưng anh ấy đưa hết mật khẩu Facebook, Zalo, Intargram... cho mình, dù mình chẳng lấy đâu vì ai cũng có quyền riêng tư nhưng: “Thôi em giữ đi, cái gì của anh mà chẳng là của em".
Rồi thẻ ngân hàng các thứ cũng đưa hết cho mình giữ. Ông làm lập trình viên cho công ty nước ngoài, tháng cũng được 35-40 triệu, cứ đều đều đến ngày lương là nổ tinh tinh vào tài khoản mình. Mỗi ngày chỉ xin 50.000 đồng ăn sáng với đổ xăng, có việc gì mới xin thêm vì: “Anh đi làm cho em tiêu mà, anh làm gì có thời gian tiêu tiền đâu".
Mà đúng thật mọi người à, từ hồi lấy nhau thấy lão hay tăng ca mãi muộn mới về, lại hay nhận dự án bên ngoài về làm kiếm thêm.
Mà cái nghề lập trình, thu nhập tốt thật nhưng đổi lại cũng vất vả, có những hôm 1-2h sáng vẫn cặm cụi ngồi code, ngồi fix bug đến bạc cả tóc, cũng bớt hẳn thời gian đi chơi, đi nhậu cùng mấy thằng bạn thân.
Mình thương chồng, hỏi thì lão thỏ thẻ: “Anh đang muốn phấn đấu mua cho 2 vợ chồng cái ôtô. Mình anh thì thế nào cũng được nhưng em vốn sức khoẻ không tốt, lại hay ốm vặt, có cái ô tô đi còn che nắng che mưa”.
Đáng yêu cực luôn ấy, mình thì hơi xấu tính, cứ đói là mình cục tính, nhưng từ hồi lấy lão cứ đi làm về mệt, mở tủ lạnh ra là lão đã để sẵn 1 cốc trà sữa đúng vị mình thích vì: “Anh biết em đi làm về mệt hay đói”.
Bình thường việc nhà chúng mình chia đôi, ai về sớm thì nấu cơm, ăn xong thì lão rửa bát. Còn mình phụ trách lau nhà, tưới cây. Nhưng lão toàn tranh làm hết vì: “Ở công ty đã ngồi nhiều rồi thì về làm việc nhà tí cho khoẻ, về nhà ngồi thêm nữa chắc anh trĩ luôn".
Có hôm có bà cô bên chồng mình đến chơi, bà nổi tiếng khó tính, hay săm soi móc mỉa đặt điều đi kể xấu mình với họ hàng bên chồng mình, nên chồng mình cũng chẳng ưa lắm.
Đúng lúc đó mình đang ngồi trên sofa ăn khoai lắc xem Hướng dương ngược nắng, chồng mình thì đang hì hụi lau nhà, vừa lau vừa hát.
Vừa nghe tiếng bà ấy lấp ló ở cổng, mình vội vội nhảy xuống giành cây lau nhà thì muộn rồi, bà ấy thấy vậy thì kháy đểu:
- Ôi dời, đời thuở nhà ai đàn ông lại chổng mông mà lau nhà? Lấy vợ về thì để vợ nó làm, vợ chứ có phải bố tướng đâu, sao phải hầu nó thế? Hết đi chợ nấu cơm rồi quét nhà rửa bát, trong khi con vợ (ý chỉ mình) ngồi vắt chân thế mà nhìn được à?
Chồng mình xưa nay vốn hiền lành, thế mà chỉ nhoẻn miệng cười:
- Chị biết tại sao không ạ?
- Tại sao?
- Vì vợ em lấy được một người chồng rất tốt, chị có được như vợ em không?
Thế là từ ấy bà ấy cấm tiệt không thấy sang nhà mình nữa luôn”.
Cuối câu chuyện, Linh động viên các cô gái: “Đấy mọi người à, soái ca trên thế giới này còn nhiều lắm, đừng mất niềm tin vào tình yêu làm gì mà biết đâu hắn lại chính là lão lập trình viên ngồi cạnh mọi người ở công ty thì sao”.
Dưới bài viết, thành viên Nguyễn Hà Thiên Bảo đồng tình: “Tui xác nhận là trai IT xịn lắm nha. Dù tui có bồ nhưng tui làm công ty IT, mấy anh em đồng nghiệp xịn lắm lắm”.
“Chồng mình thì chỉ giỏi kiếm tiền còn nói về việc nhà ổng dở ẹc... Cơ mà lấy nhau 10 năm rồi thì chồng mình cũng ờ mây zing gút chóp giống chồng của bạn”, thành viên Na Mai cũng lấy chồng IT kể thêm.
“Không chỉ giỏi việc nước còn đảm việc nhà. Mặc dù lâu lâu cũng có bug (mắc lỗi) ấy, nhưng chỉ cần vợ chạy 1 tràng lệnh thì máy móc lại đâu vào đấy chạy êm ru liền nha. Mà chức năng được sử dụng nhiều nhất, hoạt động tốt nhất là rửa bát, quét nhà lau nhà, tắm cho con nha”, tài khoản Trịnh Ngô Tuyết Ngân cũng khẳng định “chức năng việc nhà” của trai IT rất tốt.
Và thế là, các cô gái đang cô đơn chỉ nhau qua tìm chỗ “sắm” ngay một anh chồng tương lai tuyệt hảo này!
Lam Giang