"Cò" vé tàu vẫn tung hoành ngày sát Tết
Muốn đi ngày nào cũng có
Không cần chủ động hỏi mua, ngay khi nhìn thấy những người đi tới có kèm theo hành lý trên tay là các “cò” vé cất lời mời, “đã có vé chưa, đi về đâu con…”…cùng lời đảm bảo vé thật, và nếu cần khách có thể tới tận nhà giao dịch để tạo lòng tin.
![]() |
Khu vực cửa nhà ga luôn có "cò" đứng gạ gẫm khách mua vé |
Theo quan sát tại khu vực bãi giữ xe và cửa vào ga có không dưới 5 “cò” luôn túc trực từ sáng tới chiều và sẵn sàng cung cấp vé khi có yêu cầu của khách.
Trong vai một người cần vé về Hà Nội, ngay lập tức PV được một người phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi chào mời, dưới đây là đoạn đối thoại mà PV ghi lại được:
- Có vé chưa con, con đi ngày nào nói cô…
- Con đi ngày 28, cô mua được không?
- 28 phải không, cô mua cho con luôn.
- Nhưng không đúng tên con thì sao đi được?
- Cô đổi đúng tên con luôn, con không phải đi đổi, khi nào có vé con trả tiền.
- Sao ga thông báo hết rồi cô còn mua được?
- Thì bởi vậy mới có tiền cò! Bây giờ con đưa chứng minh cho cô, cô mua cho.
- Nhưng con muốn đi hai người.
- Đi hai người thì mua của con trước, tối 27 điện cho cô, khi đó cô còn giữ cho con được.
- Mỗi vé cô lấy bao nhiêu?
- Cho cô hai trăm (200.000đ).
- Để con hỏi lại bạn đã, hai ngày nữa con gọi cho cô được không?
- Con không đặt liền bây giờ là vé ra lúc nào cô bán lúc đấy hết, không có ai để lại đâu.
Lấy cớ phải hỏi thêm ý bạn nên PV lên xe rời khỏi đây.
Trong khi đó nhiều hành khách tới mua vé đều nhận được câu trả lời vé đã được bán hết từ nhà ga.
Anh Phạm Văn Bình, ngụ quận 12 cho biết, anh tới để mua vé về Ninh Bình vào ngày 27 nhưng không có, khi ra ngoài thì anh được “cò” mời và đảm bảo sẽ có vé đúng ngày và tên anh, tuy nhiên anh chưa dám mua vì sợ vé giả.
Tương tự cảnh không mua được vé là trường hợp của anh Nguyễn Hồng Minh, ngụ quận Thủ Đức, nhưng khác với anh Bình, anh Minh chấp nhận trả thêm hai trăm ngàn để mua vé từ cò. Anh cũng tin vé này là thật bởi “năm ngoái tôi cũng đã mua và đi bình thường”.
Như vậy có thể thấy những câu hỏi đặt ra cho Ga Sài Gòn bao năm qua vẫn còn nguyên: “Vé lậu” từ đâu ra? Tại sao “cò” vẫn ngang nhiên lấy được vé trong khi ga thông báo đã hết từ lâu, và ai là người phải chịu trách nhiệm cho việc này?
Gần hoàn thành sửa vé
Theo quan sát của PV, tới 12h ngày 24/1 khu vực dành cho hành khách tới sửa vé vì bị sai tên, số CMND chỉ còn khoàng vài chục người đang làm thủ tục.
![]() |
Một hành khách tới sửa vé vào ngày 24/1 |
Trao đổi với PV Infonet, một bảo vệ tại đây cho biết, sau ngày cao điểm (23/1) với hàng ngàn người tới đổi, thì hôm nay (24/1) chỉ còn vài trăm người, số người đến rải rác từ sáng tới trưa nên việc đổi vé cũng không còn căng thẳng.
Như vậy có thể thấy việc làm của Ga Sài Gòn đã giải quyết được lo lắng sợ bị mất trắng tiền mua vé, và người dân tiếp tục được về quê đúng thời gian, tuy nhiên hành động này cũng cho thấy sự bất lực của nhà Ga trong việc kiểm soát vé lọt ra ngoài.
Thêm một năm nữa, giải pháp ngăn chặn “cò” vé bằng cách quy định tên, số CMND trên vé và giấy tờ phải trùng khớp bị phá sản hoàn toàn.
“Có lẽ chúng ta nên vui mừng bởi cả ba bên đều được lợi; Nhà ga được tiếng tốt vì đã “cảm thông” với hành khách, hành khách thì vui mừng vì được tiếp tục hành trình, còn “cò” vé thì hả hê ngồi chờ đợi “mùa” làm ăn ở năm sau” – một hành khách chua chát nói.

