Có người phụ nữ đến nhận bé trai bị bỏ rơi tại Bệnh viện Từ Dũ

Sau 1 tháng được nuôi dưỡng tại làng Hoà Bình thuộc Bệnh viện Từ Dũ, cậu bé 2 tuổi vừa được một người phụ nữ nhận là mẹ đẻ đến nhận con.

Thông tin từ UBND phường Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM), một người phụ nữ tên là N. (30 tuổi, quê Cà Mau) đến nhận là mẹ của bé trai 2 tuổi kháu khỉnh nghi bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện Từ Dũ vào ngày 11/7.

Theo chị N kể, bé trai tên thường gọi Bin, tên thật là Phạm Gia Huy, 3 tuổi, sinh ra ở bệnh viện huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau). Vì hôn nhân tan vỡ, chị N dắt theo bé Bin chuyển từ Cà Mau lên Sài Gòn mưu sinh.

Bé Bin đang được nuôi dưỡng tại làng Hòa Bình thuộc Bệnh viện Từ Dũ

Trong lúc đi thăm người thân tại Bệnh viện Từ Dũ (quận 1 – TP HCM), chị N đã để lạc con trai của mình. Vì không biết nhờ ai và không biết cách tìm con nên chị N. cũng không báo cho công an khu vực biết.

Tuy vậy, chị N. nhận là mẹ của bé Bin nhưng lại không có giấy tờ nhân thân để chứng minh chị là mẹ ruột của bé Bin.

Hiện tại, sau khi tiếp nhận trường hợp chị N. đến nhận lại con trai, UBND phường Phạm Ngũ Lão đang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xác minh nhân thân giữa chị N và bé Bin.

Trước đó, vào đêm ngày 11/7, bảo vệ đang trực tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM đã phát hiện một bé trai khoảng 2 -3 tuổi kháu khỉnh, đứng một mình trước cổng viện.

Nghi là đứa bé bị bỏ rơi nên bảo vệ đưa vào làng Hòa Bình thuộc Bệnh viện Từ Dũ để được chăm sóc, nuôi nấng đồng thời trình báo với cơ quan chức năng.

Thời gian được nuôi dưỡng tại đây, bé Bin luôn miệng nói "con nhớ mẹ, con muốn về với mẹ, mẹ cháu tên Ngân, nhà ở quận 8 (TP HCM)".

Tuy nhiên, lời kể của bé Bin rất ít, khiến cho việc tìm nhân thân của bé Bin rất khó khăn. UBND Phường Phạm Ngũ Lão đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn TP để xác nhận thông tin nhưng không ai đến nhận hoặc trình báo thất lạc con.

Sau gần 1 tháng nỗ lực nhưng không tìm được thân nhân nên đại diện UBND Phường Phạm Ngũ Lão đã làm giấy khai sinh cho bé Bin và lấy tên là Nguyễn Phúc Thịnh, sinh ngày 12/04/2015.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga là người đại diện cho thủ tục giấy khai sinh cho bé Bin

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - cán bộ Bình đẳng giới – Trẻ em UBND Phường Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) cho biết: Cơ quan đã hoàn tất thủ tục và ngày 11.8 sẽ bàn giao bé Nguyễn Phúc Thịnh (2 tuổi) cho mái ấm Thanh Bình (xã Long Thới, H.Chợ Lách, Bến Tre) nuôi dưỡng.

Sỹ Đồng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !