Có nên nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình?

Nhiều lúc tôi định nghe theo lời chồng nghỉ việc, nhưng mẹ nói, khi tôi có thu nhập, chồng còn khó tính như thế, đến khi không có tiền thì không biết sẽ như thế nào.

Chồng tôi là một trí thức nhưng khá gia trưởng và bảo thủ. Anh ấy luôn mặc định là phụ nữ thì phải chu toàn việc gia đình mới đến việc xã hội. Tất cả mọi công việc nội trợ trong gia đình, gần như chồng tôi không động tay vào. Trước đây mới lấy nhau, tôi cũng nghĩ phục vụ chồng con là trách nhiệm của phụ nữ nên cứ cam chịu làm hết mọi việc. Thế nên giờ đây, anh ấy mặc định việc nhà là của tôi.

Chồng tôi nói, không muốn người vợ, người mẹ không có thời gian cho gia đình (Ảnh minh họa)

Tính chồng tôi lại khá cẩn thận nên nhiều lúc tôi cảm thấy khá mệt mỏi khi đã phải làm hết mọi việc, lại hay bị chồng cằn nhằn. Mỗi sáng trước khi đi làm, tôi đều phải phục vụ cả nhà cơm nước, lau dọn nhà cửa, bát đĩa sạch sẽ. Hôm nào tôi vội quá để bát đĩa lại thì chiều về kiểu gì chồng tôi cũng cằn nhằn. Nhiều lúc tôi ức chế, muốn bật lại nhưng nghĩ vợ chồng cơm sôi bớt lửa thì mọi chuyện êm ấm.

Gần đây, tôi phải chuyển công việc mới bận hơn nên không có nhiều thời gian chăm chút nhà cửa, cơm nước như trước. Nhưng tôi vẫn làm hết mọi việc chứ không để chồng phải làm việc gì. Chỉ hơi bất tiện là nhiều khi tôi về muộn nên bữa cơm gia đình phải ăn muộn hơn. Chồng tôi tỏ thái độ không hài lòng, anh ấy còn nói, nếu bận quá, tôi có thể nghỉ việc, chứ anh ấy không muốn người vợ, người mẹ không có thời gian cho gia đình.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ chồng tôi gợi ý rồi thôi, nhưng gần đây, anh ấy nhắc liên tục khiến chúng tôi thường xuyên cãi vã. Tôi khá mệt mỏi, nhiều lúc cũng định nghe theo anh ấy, nhưng mẹ tôi nói khi tôi có thu nhập, chồng còn khó tính như thế, đến khi phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vào chồng thì không biết sẽ như thế nào. Mẹ nói thế làm tôi đắn đo quá, không biết nên thế nào bây giờ.

My Lan/VOV.VN
Từ khóa: nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình chồng gia trưởng phong kiến

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !