Cô giáo phủ nhận lừa 2 học sinh đi làm gái massage
Cô giáo Lê Thị H, giáo viên trường THCS Hà Bình, huyện Hà Trung, Thanh Hóa đã lên tiếng phủ nhận thông tin bị tố là lừa đưa hai học sinh đi tiếp khách ở Cẩm Phả (Quảng Ninh).
Gặp chúng tôi tại trường học, cô Lê Thị H. tỏ ra bức xúc trước thông tin mà dư luận đồn thổi rằng chính cô là người lừa đưa hai học sinh đi Quảng Ninh tiếp khách ở quán karaoke và quán massage. Cô H. cho rằng tất cả những thông tin mà dư luận đồn thổi là hoàn toàn bịa đặt?.
Theo như lời khai ban đầu với công an xã Hà Bình, cô H. có bảo Nguyễn Thị P. lên TP. Thanh Hóa bán hàng ở quầy thuốc. Sau đó Nguyễn Thị H. xin đi theo P. lên thành phố cùng cô H.
Về việc trên, cô H. thừa nhận là có thật.
Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi vì sao cả hai em H. và P. đi theo cô lên TP. Thanh Hóa bán hàng lại được đưa ra Quảng Ninh? Cô H. khẳng định rằng, trước khi đưa P. vào thành phố Thanh Hoá làm việc, chính cô H. đã trực tiếp xuống nhà xin mẹ em P. và được sự đồng ý của gia đình.
"Lúc đầu như dự định tôi sẽ đưa em P. lên thành phố giúp việc và trả với mức lương 2 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, do người nhà ở Quảng Ninh đang cần thuê người làm ô sin giúp việc nên tôi đã đưa cháu ra đó làm với mức lương 3 triệu đồng/tháng", cô H. phân trần.
Về thông tin đưa các em đi mua sắm đồ đạc, nhuộm tóc, mua phấn son, quần áo… và đưa đến một quán karaoke gần đó thì cô H. cho rằng đó là sự bịa đặt.
"Số đồ đạc, quần áo, làm đầu tóc mà hai em H. và P. đã mua là do em H. lấy trộm tiền ở một cửa hàng ngoài đó đi mua sắm", cô H. nói.
Cũng theo lời cô H., chuyện hai em P. và H. được đưa vào quán karaoke và quán massage tiếp khách là do gia đình các em dựng lên để bôi nhọ uy tín của một giáo viên cũng như nhà trường.
"Trước đây đã có mấy trường hợp được tôi đưa đi làm thêm ở ngoài đó. Đa số các đối tượng trên đều là các cháu có gia đình hoàn cảnh khó khăn hoặc bỏ học sớm", cô H. cho biết thêm.
Cô H. cũng nói, từ trước đến nay chưa có trường hợp nào được cô giúp đỡ mà lại làm đơn tố cáo như thế này.
Nữ sinh khẳng định
Trái ngược hoàn toàn với lời nói của cô H., hai em P. và H. đều khẳng định những lời nói của các em là hoàn toàn đúng sự thật.
Em H. cho biết: Sau khi 2 em được cô H. cho người đưa từ Cẩm Phả về thì liên tục dặn không được nói sự việc này cho ai. Nếu có ai hỏi thì em H. phải trả lời là do em đi theo P. chứ không phải cô H. rủ đi.
H. cho biết, hai đứa đi ra ngoài Cẩm Phả là chính trực tiếp cô H. đưa đi. Khi ra tới nơi cô H. đưa vào một nhà người quen kinh doanh karaoke và dặn dò ở đây cho ngoan. Mai cô về quê có việc rồi vài hôm nữa cô lại ra.
"Trong câu chuyện của cô H. với một người ở quán karaoke trước khi cô về em H. còn nghe được hai người nói chuyện với nhau là đứa nào còn trinh thì để ở đây mà bán được nhiều tiền. Chứ mang về đó được ít tiền phí đi", em H. kể lại.
Từ ngày được cô H. đưa ra cho đến lúc cả hai em được đưa về vỏn vẹn trong vòng bốn ngày. Tuy nhiên, cả hai em đã phải tiếp khách trong quán karaoke và quán massage hai lần.
Đối với P. mỗi khi có khách hát karaoke là em lại được “điều” lên tiếp. Em chỉ lên bật bia cho khách thôi, sau đó khách có “bo” tiền. Còn với H. làm nhân viên massage cũng được hai hôm. Hôm đầu, khách còn đòi quan hệ tình dục nhưng em H. không chịu. Đến khách thứ hai, em cũng được khách bo 100 nghìn đồng.
"Bình thường hai đứa em được ở cùng với nhau. Khi có khách thì do cô Phương (chủ quán karaoke) điều mỗi đứa đi một nơi. Ra được mấy ngày, lạ nước lạ cái em không biết nhiều về chỗ ở, chỉ biết cô Phương đưa đến quán hát Ô la la và quán Cánh buồm", em P. cho biết.
Em H. cho biết thêm, sau khi đưa hai đứa về quê, cô H. còn dặn dò nếu ai hỏi thì tuyệt đối nói không đi với cô H. mà do tự nguyện đi, đừng có nói cái chi hoặc kể với ai làm ảnh hưởng đến danh dự của cô vì cô là giáo viên.
Cô còn dặn tiếp, khi đi không ai thấy rồi thì về ai hỏi cứ bảo con đi theo P. đi chỗ này chỗ nọ là được.
Nguồn: Vietnamnet
![]() |
| Cô giáo Lê Thị H. phủ nhận hoàn toàn việc làm của mình |
Theo như lời khai ban đầu với công an xã Hà Bình, cô H. có bảo Nguyễn Thị P. lên TP. Thanh Hóa bán hàng ở quầy thuốc. Sau đó Nguyễn Thị H. xin đi theo P. lên thành phố cùng cô H.
Về việc trên, cô H. thừa nhận là có thật.
Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi vì sao cả hai em H. và P. đi theo cô lên TP. Thanh Hóa bán hàng lại được đưa ra Quảng Ninh? Cô H. khẳng định rằng, trước khi đưa P. vào thành phố Thanh Hoá làm việc, chính cô H. đã trực tiếp xuống nhà xin mẹ em P. và được sự đồng ý của gia đình.
"Lúc đầu như dự định tôi sẽ đưa em P. lên thành phố giúp việc và trả với mức lương 2 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, do người nhà ở Quảng Ninh đang cần thuê người làm ô sin giúp việc nên tôi đã đưa cháu ra đó làm với mức lương 3 triệu đồng/tháng", cô H. phân trần.
Về thông tin đưa các em đi mua sắm đồ đạc, nhuộm tóc, mua phấn son, quần áo… và đưa đến một quán karaoke gần đó thì cô H. cho rằng đó là sự bịa đặt.
"Số đồ đạc, quần áo, làm đầu tóc mà hai em H. và P. đã mua là do em H. lấy trộm tiền ở một cửa hàng ngoài đó đi mua sắm", cô H. nói.
Cũng theo lời cô H., chuyện hai em P. và H. được đưa vào quán karaoke và quán massage tiếp khách là do gia đình các em dựng lên để bôi nhọ uy tín của một giáo viên cũng như nhà trường.
"Trước đây đã có mấy trường hợp được tôi đưa đi làm thêm ở ngoài đó. Đa số các đối tượng trên đều là các cháu có gia đình hoàn cảnh khó khăn hoặc bỏ học sớm", cô H. cho biết thêm.
Cô H. cũng nói, từ trước đến nay chưa có trường hợp nào được cô giúp đỡ mà lại làm đơn tố cáo như thế này.
Nữ sinh khẳng định
Trái ngược hoàn toàn với lời nói của cô H., hai em P. và H. đều khẳng định những lời nói của các em là hoàn toàn đúng sự thật.
![]() |
| Em H. khẳng định những lời em nói là hoàn toàn có thật. |
Em H. cho biết: Sau khi 2 em được cô H. cho người đưa từ Cẩm Phả về thì liên tục dặn không được nói sự việc này cho ai. Nếu có ai hỏi thì em H. phải trả lời là do em đi theo P. chứ không phải cô H. rủ đi.
H. cho biết, hai đứa đi ra ngoài Cẩm Phả là chính trực tiếp cô H. đưa đi. Khi ra tới nơi cô H. đưa vào một nhà người quen kinh doanh karaoke và dặn dò ở đây cho ngoan. Mai cô về quê có việc rồi vài hôm nữa cô lại ra.
"Trong câu chuyện của cô H. với một người ở quán karaoke trước khi cô về em H. còn nghe được hai người nói chuyện với nhau là đứa nào còn trinh thì để ở đây mà bán được nhiều tiền. Chứ mang về đó được ít tiền phí đi", em H. kể lại.
Từ ngày được cô H. đưa ra cho đến lúc cả hai em được đưa về vỏn vẹn trong vòng bốn ngày. Tuy nhiên, cả hai em đã phải tiếp khách trong quán karaoke và quán massage hai lần.
Đối với P. mỗi khi có khách hát karaoke là em lại được “điều” lên tiếp. Em chỉ lên bật bia cho khách thôi, sau đó khách có “bo” tiền. Còn với H. làm nhân viên massage cũng được hai hôm. Hôm đầu, khách còn đòi quan hệ tình dục nhưng em H. không chịu. Đến khách thứ hai, em cũng được khách bo 100 nghìn đồng.
"Bình thường hai đứa em được ở cùng với nhau. Khi có khách thì do cô Phương (chủ quán karaoke) điều mỗi đứa đi một nơi. Ra được mấy ngày, lạ nước lạ cái em không biết nhiều về chỗ ở, chỉ biết cô Phương đưa đến quán hát Ô la la và quán Cánh buồm", em P. cho biết.
Em H. cho biết thêm, sau khi đưa hai đứa về quê, cô H. còn dặn dò nếu ai hỏi thì tuyệt đối nói không đi với cô H. mà do tự nguyện đi, đừng có nói cái chi hoặc kể với ai làm ảnh hưởng đến danh dự của cô vì cô là giáo viên.
Cô còn dặn tiếp, khi đi không ai thấy rồi thì về ai hỏi cứ bảo con đi theo P. đi chỗ này chỗ nọ là được.
Nguồn: Vietnamnet
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

