Cô gia sư học lớp 8 của các bạn nhỏ xóm nghèo

Chút là tên “cưng” mà gia đình dùng để gọi với Nguyễn Thị Phương Uyên (xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông) lúc ở nhà.

Năm học 2014-2015 này, Chút mới lên lớp 8 nhưng đã nhiều năm làm gia sư miễn phí cho các bạn nhỏ trong xóm…

Bé Chút bị lệch vai bẩm sinh, năm học lớp 2, gia đình chạy vạy khắp nơi để lo tiền mổ vai cho Chút. Giờ đây, Chút đỡ hơn nhiều nhưng đôi vai thỉnh thoảng vẫn nhói lên rồi nghiêng ngả theo sự thay đổi của thời tiết… Ít nói, khá nhút nhát khi gặp người lạ nhưng Chút có đôi mắt to, sáng, khuôn mặt bầu bĩnh, dễ tạo thiện cảm cho mọi người…

Bố Chút làm nghề thợ mộc, thường hay lên huyện làm thuê cho các xưởng gỗ. Mẹ em – cô Lệ Thúy làm nghề nông, quanh năm suốt tháng quẩn quanh với mấy sào ruộng. Mặc dù nghèo khó nhưng cả 3 người con của cô đều học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Người con cả Nguyễn Quốc Ca, tốt nghiệp Đại học, ngành Sư phạm Tin năm 2013 đã tìm được công việc; cô con gái thứ 2 Nguyễn Thị Thúy Phương hiện là sinh viên năm 2, Trường Đại học Tây Nguyên, liên tục đạt học lực khá, giỏi. Đặc biệt, Bé Chút đang là học sinh lớp 8, Trường THCS Hòa Sơn, liên tục là tấm gương hiếu học cho các bạn đồng trang lứa.

Noi gương anh chị, Chút luôn là học sinh khá giỏi trong thời gian học cấp I đến lớp 7. Hơn thế, mỗi kỳ nghỉ hè Chút đều dành thời gian dạy kèm 2 môn Toán và Tiếng Việt cho các bạn nhỏ trong xóm, chủ yếu là “học trò” từ lớp 1 đến lớp 5. “Không có gì vất vả đâu chị! Mấy đứa em cùng ngồi vào bàn rồi em chỉ bài cho từng người một. Có những kiến thức chung, em ôn lại cho tất cả cùng nhớ. Thường thì em trao đổi lý thuyết, sau đó lấy bài tập trong sách giáo khoa cho các bạn ấy làm” – Chút tâm sự.

Cô gia sư học lớp 8 của các bạn nhỏ xóm nghèo - ảnh 1
Hè của Chút (thứ 2, trái qua) là những ngày tháng giúp các bạn nhỏ trong xóm học bài.

Theo học “cô giáo” Chút 2 môn Toán và Tiếng Việt trong 3 tháng hè này, Huỳnh Thái Vinh, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Sơn Đông hồ hởi: “Chị Chút dạy học dễ hiểu lắm, đôi lúc bài tập khó nhưng được chị giảng giải là em làm được ngay. Hè này, em được học rất nhiều bài hay, biết tự làm nhiều bài tập khó nữa. Hè sau, em sẽ tiếp tục xin mẹ qua học thêm với chị!”. Riêng “Cô gia sư” thì tâm niệm: “Giúp các bạn học cũng là cách ôn tập lại kiến thức! Mỗi lần nghỉ giải lao, mấy đứa lại cười đùa, nói chuyện vui lắm, không nặng áp lực học hành”.

Chút cứ thế, sẵn sàng dạy thêm miễn phí mà không có bất cứ đòi hỏi nào cho riêng mình. Quý trọng “cô giáo”, mỗi lần “đi học”, các bạn nhỏ lại mang bánh kẹo tặng cô, lâu lâu phụ huynh các em cho ít tiền, Chút dành dụm để mua thêm sách vở học tập.

Sau khi giúp các bạn nhỏ học tập, Chút thường dành thời gian còn lại để học bài, giúp ba mẹ công việc nhà cửa. Đêm về, Chút cần mẫn ôn bài mong ngày bước vào trường cấp III rồi giảng đường đại học... Anh Quang Đạo, đồng nghiệp của Nguyễn Quốc Ca cứ xuýt xoa: “Ở hoàn cảnh của gia đình Ca, hiếm ai có nghị lực vượt khó như mấy anh em của cậu ấy. Đặc biệt là bé Uyên, dạy thêm cho một người đã vất vả lắm rồi, đằng này Uyên lại có thể giúp cùng lúc 3-5 bạn học tập, thật đáng nể”.

Như bao bạn nhỏ đồng trang lứa, Chút ước mơ trở thành cô giáo. Em vẫn luôn mong sao những người có hoàn cảnh khó khăn đều được đến trường học chữ để nuôi hoài bão của riêng mình…

Quỳnh Anh/Báo Daklak

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !