Cô dâu, chú rể giỡn mặt với hồ Đá “tử thần”

Từ nhiều năm nay, khu vực hồ Đá (thuộc địa phận TX. Dĩ An, Bình Dương) được mệnh danh là hồ “tử thần” bởi đã cướp đi sinh mạng nhiều sinh viên, công nhân.

Từ năm 2012, hồ Đá đã được các lực lượng chức năng lập rào chắn và bảng cảnh báo cấm các hoạt động bơi lội, đi lại trên các vách đá. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn các rào chắn này trở nên vô tác dụng vì một số người đã cố ý phá bỏ hàng rào để vào hồ.

Cô dâu, chú rể giỡn mặt với hồ Đá “tử thần” - ảnh 1

Mặc dù lực lượng chức năng đã đặt bảng cấm nhưng nhiều người vẫn vào khu vực hồ đá.

Khu vực hồ Đá nằm ngay cạnh ký túc xá làng ĐH Thủ Đức (TP.HCM) - nơi có hàng ngàn sinh viên theo học. Những ngày hè thời tiết nắng nóng nên hồ đá chính là nơi nhiều bạn trẻ chọn làm địa điểm giải nhiệt vào mỗi buổi chiều.

Được biết hồ Đá được hình thành do quá trình khai thác mỏ đá xây dựng cách đây hơn 10 năm. Trong quá trình khai thác lượng nước mưa, nước mạch từ các khe đá chảy ra tạo thành hồ nước. Theo tính toán, khu vực sâu nhất của hồ đá có thể sâu đến hơn 50 mét.

Cô dâu, chú rể giỡn mặt với hồ Đá “tử thần” - ảnh 2

Hồ đá

Vì là khu vực có nhiều mõm đá nằm cheo leo đẹp, nước trong xanh nên nhiều sinh viên làng ĐH quốc gia quận Thủ Đức, TP.HCM xem khu vực hồ Đá là nơi giải trí, thư giãn sau những giờ học căng thẳng. “Cứ 4h chiều là nhóm bạn mình lại ra khu vực hồ Đá dạo chơi và hóng mát. Ngày trước có đến tắm nhưng sau đó các chú dân phòng và công an phường đến tuyên truyền nhắc nhở nên chúng mình không tắm nữa.”- Phạm Hồng Nam, sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Tiềm, người dân sông gần khu vực hồ Đá cho biết: “Tuy đã lập bảng cảnh báo nguy hiểm và dùng sơn quét chữ “cấm tắm” tại các vách đá nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số thanh niên đến đây tắm.”

Ông Tiềm cho biết thêm, từ khi hồ Đá là điểm hẹn của nhiều bạn trẻ thì đã có hàng chục vụ chết người do đuối nước xảy ra. Năm nào cũng có người bỏ mạng tại hồ đá.

Cô dâu, chú rể giỡn mặt với hồ Đá “tử thần” - ảnh 3

Liều mình lội ra giữa hồ

Nhiều bạn trẻ ở địa phương, sinh viên các trường của làng ĐH chọn hồ Đá làm nơi hò hẹn, tâm sự. Một số bạn lại “vác” cần câu ra câu cá thư giãn. Nhiều bạn đứng trên những vách đá nằm cheo cheo mà nếu không cẩn thận rất dễ bị trượt chân xuống vực nước sâu.

Tay cầm cần câu đứng rung đùi, Trần Đình Quân, sinh viên trường ĐH Nông Lâm nói “Mình chỉ đứng cẩn thận tí xíu là được, có sao đâu. Ở quanh đây cũng có nhiều người nên rủi mà có rơi xuống cũng không sợ, với lại mình cũng biết bơi”.

Không chỉ có các bạn trẻ, thời gian gần đây hồ Đá trở thành địa điểm lý tưởng của nhiều đôi uyên ương đến chụp ảnh cưới.

Các cặp cô dâu chú rể “liều mình” đứng tạo dáng trên những mỏm đá đầy đá dăm, có thể trượt chân xuống nước bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi hỏi: Đứng chụp ảnh thế này không sợ nguy hiểm sao? Một chú rẻ hồn nhiên đáp: “Mình biết chứ, nhưng cẩn thận là được. Muốn có một bộ ảnh đẹp cưới đẹp thì mình phải biết “hy sinh” thôi”.

Cô dâu, chú rể giỡn mặt với hồ Đá “tử thần” - ảnh 4
Cô dâu, chú rể giỡn mặt với hồ Đá “tử thần” - ảnh 5
Cô dâu, chú rể giỡn mặt với hồ Đá “tử thần” - ảnh 6

Cô dâu chú rể vô tư tạo dáng bên hồ tử thần

Một cặp uyên ương khác thậm chí còn đứng “núp” dưới các vách đá lởm chởm để tạo dáng dưới sự chỉ đạo kỹ càng của những thợ chụp ảnh. Thậm chí họ còn lội xuống nước để chụp ảnh cưới.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có những hành động mạnh mẽ hơn chứ không chỉ là cảnh báo khi ý thức tự bảo vệ mình của nhiều người quá thấp, trước khi có thêm những sự cố đáng tiếc xảy ra tại hồ Đá tử thần này!

An Hà - Nguyễn Tuấn

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.