Clip giữ xe bờ Hồ Gươm, một đêm làm đủ ăn cả tháng
Clip giữ xe bờ Hồ Gươm, một đêm làm đủ ăn cả tháng
Gấp 20 lần mức giá chung của cả nước!
Thấy có xe chạy đến, nhóm người làm việc ở các “bãi giữ xe” ở khu vực ven hồ Gươm nhao ra đường chèo kéo khách. Chỉ qua vài câu, các vị khách xuống xe cho nhân viên đẩy xe vào bãi với mức giá 40.000 đồng/xe.
Nhiều vị khách tỏ ra phóng khoáng vì nghĩ “chỉ chém được một lần” nên im lặng đưa xe cho các nhân viên để dạo chơi cho kịp. Có người khó tính hơn, chạy đi xa khu vực trung tâm một tý để tìm chỗ có phí thấp hơn. Nhưng đa số đều trở lại với khuôn mặt không mấy vui vẻ!
Ông Nguyễn Văn Tú, một người dân sống ở khu phố cổ cho biết: “Mức giá 40.000 đồng/xe tính từ thời điểm 19h đến 23h tối được áp dụng cho các bãi nằm sát bên bờ hồ trên đường Đinh Tiên Hoàng”.
Theo ông Tú, ở những khu vực xa trung tâm hơn một tý, mức giá sẽ được giảm xuống lần lượt 35.000 đồng, 30.000 đồng và thấp nhất cũng phải là 20.000 đồng.
Clip về hoạt động giữ xe bên bờ Hồ Gươm
Thông thường, khách gửi xe ở khu vực này chỉ để đi dạo bờ hồ, hoặc nhấm nháp một ly cà phê trên “View City” nên thời gian gửi là không lâu. Theo quan sát của phóng viên, bình quân cứ 30 phút đến 1 tiếng là khách đã ra đưa phiếu để lấy xe.
Anh Trần Văn Tuấn, một “tín đồ” của hoàng hôn bờ hồ cho hay: “Thời gian đầu thì chạy xe ra gửi rồi lên quán nước ngồi hóng gió, nhưng thời gian gần đây bị “chặt” quá nên tôi bỏ xe ở nhà đi bộ ra đây”.
Theo quan sát của phóng viên trong đêm 19/8, nhiều vị khách đã tỏ ra bức xúc với mức giá trên trời do các nhân viên hét. Nhiều người quay xe đi tìm bãi khác để gửi nhưng phần lớn chỉ một lúc sau đành quay lại “đưa lưng ra chịu chặt chém”.
Chị Trần Thị Thương, nhân viên văn phòng ở quận Cầu Giấy nhăn nhó: “Lâu lâu mới có một ngày nghỉ định bụng lên đây dạo bờ hồ cho thanh thản mà giờ mất hết tâm trí luôn rồi!”.
Làm một đêm đủ ăn một tháng!
Trong vai người lao động ở tỉnh lên Hà Nội kiếm việc, phóng viên lân la các bãi giữ xe ở bờ hồ Gươm ngỏ ý xin việc.
Một nhân viên tên Khoa, làm ở bãi giữ xe đối diện quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục động viên: “Cố gắng xin vào đây làm đi, mỗi đêm các ông ấy thu hàng chục triệu, nên cậu không phải lo chết đói đâu”.
Như chưa hiểu vấn đề, tôi hỏi tiếp thì Khoa trố mắt: “Ông cứ tính xem, một xe 40.000 đồng, mỗi đêm như vậy tôi phải dắt đến hàng trăm chiếc ấy!”
Hỏi kỹ hơn thì Khoa tính nhẩm: “Ở khu vực này, dãy Đinh Tiên Hoàng bờ hồ là đắt nhất. Như “bãi” tôi đang làm đây, mỗi đêm phải có đến bốn, năm trăm người vào gửi xe!”.
Chỉ tính sơ qua cũng thấy, mỗi đêm, một chủ bãi giữ xe ở bờ hồ cũng có thể bỏ túi hàng chục triệu đồng. |
Theo mức giá trên, nếu tính bình quân mỗi đêm khoảng 450 xe, “chủ bãi” đã ung dung đút túi gần 20 triệu đồng.
Xa hơn một chút, ở khu lề phố Hàng Bài, số lượng xe gửi nhiều hơn hẳn bởi giá giữ xe ở đây chỉ 20.000 đồng/xe. Mức giá này theo bà Bích, chủ bãi xe số 5 là “quá mềm” so với các bãi Đinh Tiên Hoàng.
Lân la hỏi chuyện, bà Bích cho biết, nhà bà có 5 người và tất cả đều làm nghề “lề đường”. Thấy tôi ngơ ngác, bà Bích nói tiếp: “Tôi với thằng cả làm nghề giữ xe, con gái thứ hai và thứ ba bán trà chanh ở phố Nhà Thờ, còn ông nhà tôi thì ở nhà trông cháu!”
Đang nói chuyện, bà Bích chạy vội ra phía ngoài kéo khách vào: “Vào đây đi em ơi, vào đây chị giữ xe cho, bên chị giá mềm lắm!”.
Đón được thêm 3 chiếc xe, bà Bích ung dung nhét túi 60.000 đồng rồi trở lại bàn tiếp tục câu chuyện. Khi thấy tôi đề cập chuyện thu nhập, bà Bích cười: “Trừ hết chi phí, mỗi tháng cả gia đình thu được vài trăm triệu”.
Chính quyền không biết? Theo quan sát của phóng viên, mỗi ngày các đội trật tự đô thị chạy xe tuần tra qua khu vực này từ 2 đến 3 lần, nhưng “họ tuần thì cứ tuần, mình giữ xe thì vẫn giữ”. Theo anh Trần Văn Tuấn, tình trạng “làm giá” ở khu vực này đã diễn ra được một thời gian khá lâu. “Cũng từng có vài người gọi điện lên chính quyền địa phương phản ánh nhưng đâu vẫn vào đấy”. Vừa bị “chặt đẹp” xong Lê Ngọc Thịnh, cậu tân sinh viên Đại học KHXH&NV HN quê ở Phú Thọ mếu máo: “Gửi xe ở đây còn đắt hơn một bữa ăn ở quê em!” |
Vy Chiến