Chuyến xe mùa Xuân, đưa hơn 3.000 sinh viên Sài Gòn về quê đón Tết

Sáng 15/1, các chuyến xe miễn phí xuất phát từ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM và ĐH Sư phạm kỹ thuật hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bắt đầu về quê ăn Tết Canh Tý 2020...

Sáng 15/1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM và trường ĐH Sư phạm kỹ thuật đã diễn ra Lễ tiễn hơn 3.000 sinh viên khó khăn về quê đón Tết với chủ đề “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy” .

Những sinh viên trở về nhà đón Tết cùng với gia đình.

Các chuyến xe xuất phát từ Nhà văn hóa Thanh niên, có 2.500 sinh viên được tặng vé xe miễn phí về các tỉnh miền Trung. Những tấm vé miễn phí được hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai...

19 xe xuất phát tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật chở 831 sinh viên của trường và các trường trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM về quê đón Tết. Không chỉ được tặng vé về nhà, 500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM còn được nhà trường hỗ trợ 500.000đ mua vé trở lại trường.

Các bạn sinh viên trước giờ lên xe về quê đón Tết cùng gia đình.

Bạn Đình Đức, sinh viên năm 3 trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vui mừng cho biết: “Khi nhận được vé xe em rất hạnh phúc, vì đối với một sinh viên tỉnh nghèo như em thì tiền mua vé cũng là khoản phải rất đắn đo suy nghĩ. Chưa nói đến việc nhà em là diện khó khăn của địa phương, nên có được vé xe này đối với em là điều rất may mắn.

Những chuyến xe từ TP.HCM đi các tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa....".

Những tấm vé miễn phí hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai.

Chương trình “Chuyến xe mùa Xuân” năm nay như một thông điệp lan tỏa mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống, lòng chia sẻ, lan tỏa yêu thương để làm nên một mùa Xuân ấp áp, nghĩa tình. Đây cũng là lời chúc và món quà của người dân TP.HCM đến các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến Xuân về.

Minh Nghĩa

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !