Chuyến xe bác ái - hành trình “kết nắng yêu thương” ở vùng cao
![]() |
Các trò chơi tập thể như “nối vòng tay lớn” nhanh chóng giúp các em nhỏ hoà mình chung vui |
Vùng đất Sơn Điền thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đầy nắng và gió, dân cư chủ yếu là dân tộc K’ho với cuộc sống lạc hậu, thiếu thốn. Rải rác trên sườn đồi là những căn nhà lụp xụp, ngày nắng cũng như ngày mưa, những tấm vách lá lẫn da thịt con người mặc sức mà chịu trận.
Buổi sáng ráng no buổi trưa, buổi trưa lo cho buổi tối, cuộc sống của người dân nơi đây cứ thế tạm bợ qua ngày cho mỗi miếng ăn. Trẻ em đen nhẻm và luôn đượm mùi cháy khét. Đồng bào mình còn khổ nhiều lắm!
Trăn trở với những hình ảnh đó, chuyến xe bác ái - nơi tập hợp những những bạn trẻ, sinh viên tại TP. HCM có trái tim rung cảm với các mảnh đời kém may mắn đã chọn Sơn Điền là điểm đến tiếp theo để “vận chuyển” những yêu thương từ thành thị, góp phần san sẻ những khó khăn, vất vả của đồng bào vùng cao vào cuối tháng 5 vừa qua.
Trong 2 tháng vận động quyên góp và chuẩn bị, chuyến xe bác ái đã nhận được nhiều tình cảm động viên, chia sẻ cùng sự quyên góp ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái. Tổng số tiền gây quỹ là gần 80 triệu đồng cùng nhiều hiện vật như quần áo, giàu dép, sách vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo,…
Vẫn biết những gì chuyến xe bác ái mang đến không bù đắp hết sự khổ cực nơi vùng núi cao, nhưng cũng mong góp phần bớt bữa đói - thêm ngày no cho đồng bào nơi đây, trẻ em thêm được quyển vở, cây bút đến trường cũng như có thêm nhiều màu sắc rực rỡ trong ký ức tuổi thơ.
Đoàn tình nguyện viên cũng đã được nhận rất nhiều khi nhìn từng món quà, từng công trình chất chứa tâm huyết và tình cảm đem đến nhiều niềm vui cho bà con. Những nụ cười, những cái bắt tay, sự giúp đỡ tận tình của người dân, những câu chào bẽn lẽn của mấy đứa nhỏ rồi nhanh chóng hoà mình cùng chơi với nhau thân thiết như đã quen từ lâu lắm, đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà chúng tôi nhận lại được. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Những món quà trao đi là những nụ cười được trả lại.
Không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể chọn cho mình một cách sống. Chính bằng tình yêu thương, bằng sự sẻ chia, quan tâm của những trái tim nhân ái trong xã hội sẽ giúp các mảnh đời kém may mắn có một cuộc sống tốt hơn. Chuyến xe bác ái hi vọng sẽ tiếp tục là nhịp cầu nối yêu thương, chở thật nhiều hành trang nhân ái đến những nơi cần đến, góp phần san sẻ những khó khăn, vất vả của đồng bào vùng cao, đặc biệt là các em nhỏ để các em được ăn no hơn, mặc lành hơn, ngủ ngon hơn mỗi ngày.
Hành trình “Kết nắng yêu thương” của chuyến xe bác ái qua ảnh :
![]() |
Sau gần 6 tiếng ngồi trên xe, nhóm tình nguyện viên từ TP. HCM đã đến với Sơn Điền |
![]() |
Sơn Điền chào đón Chuyến Xe Bác Ái với một bầu trời thật đẹp. Trong ảnh các thành viên tình nguyện đang vận chuyển gạo xuống. |
![]() |
Đoàn tình nguyện tham gia dọn dẹp cỏ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Và đổ bê tông giúp người dân |
![]() |
Các em nhỏ tập tô màu |
![]() |
Trao quà cho người dân |
![]() |
Nhiều hoạt động bổ ích tổ chức cho các em nhỏ |