Chuyện thật như đùa giữa Thủ đô: Đất không có lối vào

Câu chuyện tưởng như đùa nhưng lại có thật tại thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì, Hà Nội) khi một người đã xây nhà cấp 4 trái phép chặn hoàn toàn lối đi vào đất của người khác.
Chuyện thật như đùa giữa Thủ đô: Đất không có lối vào - ảnh 1

Căn nhà cấp 4 làm cửa hàng bán quần áo đã bịt hoàn toàn lối đi vào mảnh đất nhà ông Lực.

Theo phản ánh của ông Phùng Văn Lực trú tại thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì, TP Hà Nội), gia đình ông không thể vào thửa đất đang chuẩn bị xây nhà, bởi nhà hàng xóm đã ngang nhiên xây một “cửa hàng thời trang” bịt hoàn toàn lối vào thửa đất của ông!

PV Infonet đã có mặt tại thị trấn Tây Đằng và xác nhận, vụ việc xây dựng nhà trái phép mà ông Lực tố cáo bắt nguồn từ một vụ tranh chấp đất đai kéo dài hơn mười năm nay. Mặc dù đã được các cấp tòa án và các cấp chính quyền giải quyết, nhưng người có hành vi vi phạm đã không chấp hành, thậm chí còn hành xử có phần ngang ngược hơn.

Thửa đất của gia đình ông Lực thuộc mặt đường quốc lộ 32 đoạn đi qua thị trấn Tây Đằng, trước đây ông Lực mua của ông Nguyễn Đức Tôn (hàng xóm với ông Lực) năm 2003. Một năm sau, ông Tôn xin “chuộc” (mua lại nguyên giá) thửa đất đã bán, gia đình ông Lực không đồng ý nên ông Tôn đã khởi kiện ra toà để đòi lại đất.

Ngày 16/11/2004, TAND huyện Ba Vì đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ông Tôn kiện ông Lực. Tại phiên toà đó, bản án sơ thẩm tuyên bác yêu cầu xin “chuộc” thửa đất của ông Tôn. Sau đó, ông Tôn kháng cáo để được xét xử phúc thẩm. Ngày 15/4/2005, TAND tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) đã mở tòa xét xử phúc thẩm vụ kiện và một lần nữa bác yêu cầu đòi hủy hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Tôn và ông Lực. 

Sau khi vụ kiện kết thúc, gia đình ông Lực làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho thửa đất đã mua của ông Tôn và đã được UBND huyện Ba Vì cấp Giấy CNQSDĐ ngày 31/8/2005. Gia đình ông Lực xin giấy phép để xây nhà, tuy nhiên họ chưa kịp xây thì ông Tôn lại có đơn khiếu nại.

Theo đơn của ông Tôn, ông Lực đã “làm giả hồ sơ” để được cấp Giấy CNQSDĐ. UBND huyện Ba Vì sau đó kết luận: Việc khiếu nại không có căn cứ; UBND huyện Ba Vì cấp Giấy CNQSDĐ cho ông gia đình ông Lực là đúng quy định của Luật Đất đai, phù hợp với hồ sơ chuyển nhượng đất giữa ông Tôn và ông Lực, và phù hợp với bản án đã có hiệu lực pháp luật vụ ông Tôn kiện ông Lực. Sau đó, ông Tôn còn nhiều lần đi có đơn tố cáo đến một số cơ quan chức năng nhằm gây khó khăn cho việc xây dựng của ông Lực nhưng đều không thành.

Ngày 1/6/2016, ông Tôn đã xây một ngôi nhà cấp 4 hành lang giao thông và hành lang công trình thủy lợi ngay phía trước thửa đất gia đình ông Lực, bít hoàn toàn lối vào thửa đất này. Phát hiện ông Tôn đang xây móng nhà, ông Lực kịp thời có đơn tố cáo gửi tới UBND thị trấn Tây Đằng và UBND huyện Ba Vì. UBND thị trấn Tây Đằng có cử một tổ công tác đến hiện trường lập biên bản, yêu cầu đình chỉ việc xây dựng. Tuy nhiên, cán bộ lập biên bản xong rồi… đi, và ông Tôn lại tiếp tục xây. Vào thời điểm hiện tại, ngôi nhà cấp 4 xây trái phép của ông Tôn được sử dụng làm cửa hàng bán quần áo.

Làm việc với PV Infonet, ông Đỗ Hữu Hợp - Chủ tịch UBND thị trấn Tây Đằng cho biết sau khi nhận đơn của ông Lực, UBND thị trấn đã yêu cầu ông Tôn đình chỉ xây dựng. Tuy nhiên, khi vắng mặt lực lượng chức năng, ông Tôn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện căn nhà này.

Khi các PV hỏi đất này thuộc hành lang giao thông và hành lang công trình thủy lợi, trước đây ông Tôn tố cáo UBND huyện đã kết luận, sao ông Tôn lại nhận là của gia đình mình được, ông Hợp cho rằng thẩm quyền phân xử thuộc UBND huyện. Ông Hợp khẳng định việc xây dựng của ông Tôn là không có giấy phép, song việc xử lý hiện đã vượt quá thẩm quyền của UBND thị trấn Tây Đằng.

Rõ ràng, thửa đất đã có giao dịch mua bán được thừa nhận. Việc tranh chấp đã được các cấp tòa phân xử rõ ràng. Vậy mà giữa Thủ đô vẫn có chuyện thật như đùa: ngang nhiên xây dựng trên phần đất thuộc hành lang công trình thủy lợi, chắn lối vào đất của người khác mà các cấp chính quyền sở tại lại "không thể" xử lý? Và suốt 3 tháng nay, gia đình ông Lực vẫn chưa có cách nào để ra vào mảnh đất của mình, tiến hành xây dựng nhà ở như dự định.

Hoàng Nam

BAT Việt Nam tiếp sức phụ nữ vùng biên giới phát triển sinh kế

BAT Việt Nam mở rộng chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” tại xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh), góp thêm nguồn lực để phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế gia đình và tạo thêm nền tảng ổn định cho cộng đồng nơi tuyến biên.

Bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park khuấy động mùa hè 2026

Thương hiệu bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park triển khai chiến dịch mùa hè 2026 mang tên "Sao Phải Theo Chuẩn” tại Việt Nam.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Đang cập nhật dữ liệu !