Chuyện người dân cứu Tướng Nguyễn Quốc Thước bị nạn
Chuyện người dân Phố Bói huyện Thanh Liêm, Hà Nam Ninh (nay là Hà Nam) cứu người bị tai nạn lúc đầu chỉ là hành động đơn lẻ, tự phát, sau này đã thành phong trào, thành nếp sống, thành điều không thể không làm mỗi khi chứng kiến tai nạn. Họ không ngại mất công, mất sức, thậm chí bỏ cả chi phí cứu giúp người bị nạn.
Tư lệnh được cựu chiến binh cứu…
Sau buổi làm đồng về, tranh thủ ăn bát cơm, vợ chồng anh Gia bỗng nghe tiếng “rầm” đinh tai. Linh tính có chuyện chẳng lành, vội chạy ra vườn. Nằm giữa ao khô nứt nẻ dưới nắng tháng 7, chiếc ô tô UAZ biển số quân sự nằm chỏng vó lên trời. Anh Gia lay người ngồi ghế lái “Có ai bị làm sao không”, người ngồi ghế lái bừng tỉnh thốt lên “Làng nước ơi…! Cứu tư lệnh tôi với!”. Anh Đỗ Quốc Gia, thành viên đội tự quản Phố Bói, nhớ lại.
"Bao năm đi đánh nhau, đối mặt với cái chết cận kề không thấy sợ, nghĩ đến cảm giác chiếc xe lao lên ngọn tre mà vẫn hãi hùng, vợ chồng mấy chục năm xa cách vừa mới được ở gần nhau, rồi còn 2 vợ chồng đứa cháu đích tôn, gia đình chú bác sỹ, lái xe… Đúng là chuyến xe định mệnh”.
Trong xe tổng cộng 6 người cả nam cả nữ, 4 người mặc quân phục đều bị mắc kẹt, máu đã thấm ướt cả quần áo. Phía ghế sau có tiếng rên rỉ vì đau đớn, có người đã bất tỉnh. Rất may, anh lái xe đã thoát ra ngoài để cùng hỗ trợ những người còn lại. Xăng, dầu máy từ chiếc xe bị lật chảy lênh láng, tư trang hành lý lẫn lộn.
Anh lái xe run lập cập miệng nói không nên lời: “Cứ…cứu…cứu tư…tư.. lệnh tôi”. Không hề biết một trong những người bị nạn là Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – lúc ấy đang là Tư lệnh Quân khu 4, anh Gia đỡ anh lái xe vào nhà vừa đi vừa nói: “Tư lệnh nào, ở đâu bị thế này cũng phải nằm im để cấp cứu”.
Mấy người hàng xóm thấy ồn ào vội chạy sang đưa những người bị nạn vào nhà sơ cứu. Bằng kinh nghiệm khi còn trong quân ngũ, anh Gia nhanh chóng băng bó vết thương, cầm máu, sơ cấp cứu cho mọi người. Cả đời quân ngũ mang về được cái mật gấu từ Lào làm kỷ niệm, anh cắt ra biếu bố mẹ, anh em, giữ lại một ít ngâm vào chai rượu để phòng thân. Nhưng lúc này, anh cũng chả ngần ngại mang ra xoa bóp cho 6 người bị nạn. Vợ anh ra vườn nhà hái chanh, hàng xóm mang đường đến để pha nước, người khác chạy vội lên đường vẫy xe đưa người bị thương đi bệnh viện…
“Nếu không có họ…”
Nhớ lại vụ tai nạn xảy ra cách đây 26 năm vào tháng 7/1987, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, lúc bấy giờ là Tư lệnh quân Khu IV, vừa được bầu là Ủy viên TƯ Đảng Khóa VI kể: “Hôm đó, tôi từ Nam Đàn ra Hà Nội để họp. Trên xe có 2 vợ chồng tôi, 1 bác sỹ kiêm cần vụ, 1 lái xe và 2 vợ chồng đứa cháu đích tôn đi cùng. Đoàn xuất phát từ 4h sáng, đến đoạn Phố Bói, huyện Thanh Liêm, Hà Nam Ninh (nay là Hà Nam), thì xe mất lái.
Nghe đến đây, vợ tướng Thước (bị tai biến hơn 10 năm nay, chỉ nghe được mà không nói được) ngồi bên cạnh nước mắt cứ tuôn trào. Quay sang lau nước mắt cho vợ, vị tướng già chậm rãi tiếp: “Thấm thoát đã gần 30 năm, nếu hôm đó không có gia đình anh Gia, bà con Phố Bói, vợ chồng tôi đã thành người thiên cổ”.
Ông kể, khi chiếc xe bị mất lái lao qua đường, may mắn có 2 bụi tre già đỡ nên giảm được lực lao xuống ao cạn. Dù vậy, người ngồi trong xe bất tỉnh gần hết.
“Khi tôi tỉnh lại, người thì bóp rượu mật gấu, người đút từng thìa nước chanh… lúc đó tôi vừa ốm dậy sau trận sốt xuất huyết, người còn xanh lắm”, Tướng Thước nhớ lại - “Vợ chồng anh Gia cùng mấy người hàng xóm đã vẫy xe đưa tôi lên Bệnh viện 108 cấp cứu, vợ tôi cùng 2 đứa cháu đi chuyến sau, chú lái xe chỉ bị thương nhẹ dù đau vẫn xin phép thủ trưởng ở lại để đợi xe của đơn vị xuống. Vụ tai nạn làm tôi bị rạn hộp sọ 6cm, phải nằm bất động 15 ngày. Mấy bác sỹ thấy các vết bầm tím của tôi phục hồi nhanh chóng sau vài ngày, rất lấy làm lạ, cứ động viên: “Da thủ trưởng lành thật”. Tôi giải thích đó là do mật gấu của dân đấy!
Sau khi bình phục, tôi cùng gia đình về thăm lại hiện trường, cảm ơn gia đình anh Gia cùng người dân Phố Bói. Năng đi lại thành người thân thiết trong gia đình. Mình là người mang ơn người dân Phố Bói, vậy mà người dân nơi đây coi tôi như người con của quê hương, gia đình anh Gia coi tôi như một thành viên”.
Tình người phố Bói
Với những người Phố Bói, còn có rất nhiều những vụ tai nạn được họ nhớ đến như câu chuyện xảy ra vào chiều 11/5/2008. Một chiếc xe con tông vào 5 cháu học sinh, làm 1 cháu chết tại chỗ, 4 cháu bị thương nặng. Chiếc xe sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy. Ngay lập tức, Đội tự quản có mặt, người đến băng bó, ga rô phần chân, phần tay bị gãy của các cháu, số khác và các anh khác trong đội được phân công vẽ hiện trường và giải tỏa phương tiện ùn tắc giao thông.
Thông tin được báo lên công an huyện…Đang làm công tác bàn giao lại hiện trường và tài sản của người bị nạn cho CSGT thì được tin báo của người dân “có 2 người lạ mặt đi trên taxi ngồi tại quán nước cách đó không xa hỏi dò về vụ tai nạn”.
Anh Đinh Công Chính - Đội trưởng Đội tự quản được cử đi “điều tra”. Chắc chắn đây là đối tượng có liên quan đến vụ TNGT, anh xin ý kiến đồng chí Phó công an huyện yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở UBND xã. Tại đây, 2 đối tượng thú nhận: Là người nhà của người gây tai nạn, đến dò xét tình hình. Trong đêm đó đối tượng gây tai nạn đã đến công an huyện Thanh Liêm trình diện…
Tình người của người dân Phố Bói đã làm dịu cơn đau về thể xác cho tất cả những ai đã từng được người dân nơi đây giúp đỡ… Đội tự quản ATGT Phố Bói luôn được Ban ATGT tỉnh đánh giá là điểm sáng về công tác “toàn dân tham gia đảm bảo TTATGT”.
Nguồn Báo GTVT
Sau buổi làm đồng về, tranh thủ ăn bát cơm, vợ chồng anh Gia bỗng nghe tiếng “rầm” đinh tai. Linh tính có chuyện chẳng lành, vội chạy ra vườn. Nằm giữa ao khô nứt nẻ dưới nắng tháng 7, chiếc ô tô UAZ biển số quân sự nằm chỏng vó lên trời. Anh Gia lay người ngồi ghế lái “Có ai bị làm sao không”, người ngồi ghế lái bừng tỉnh thốt lên “Làng nước ơi…! Cứu tư lệnh tôi với!”. Anh Đỗ Quốc Gia, thành viên đội tự quản Phố Bói, nhớ lại.
![]() |
| Vợ chồng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước từng được người dân Phố Bói cứu trong một vụ TNGT |
"Bao năm đi đánh nhau, đối mặt với cái chết cận kề không thấy sợ, nghĩ đến cảm giác chiếc xe lao lên ngọn tre mà vẫn hãi hùng, vợ chồng mấy chục năm xa cách vừa mới được ở gần nhau, rồi còn 2 vợ chồng đứa cháu đích tôn, gia đình chú bác sỹ, lái xe… Đúng là chuyến xe định mệnh”.
Trong xe tổng cộng 6 người cả nam cả nữ, 4 người mặc quân phục đều bị mắc kẹt, máu đã thấm ướt cả quần áo. Phía ghế sau có tiếng rên rỉ vì đau đớn, có người đã bất tỉnh. Rất may, anh lái xe đã thoát ra ngoài để cùng hỗ trợ những người còn lại. Xăng, dầu máy từ chiếc xe bị lật chảy lênh láng, tư trang hành lý lẫn lộn.
Anh lái xe run lập cập miệng nói không nên lời: “Cứ…cứu…cứu tư…tư.. lệnh tôi”. Không hề biết một trong những người bị nạn là Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – lúc ấy đang là Tư lệnh Quân khu 4, anh Gia đỡ anh lái xe vào nhà vừa đi vừa nói: “Tư lệnh nào, ở đâu bị thế này cũng phải nằm im để cấp cứu”.
Mấy người hàng xóm thấy ồn ào vội chạy sang đưa những người bị nạn vào nhà sơ cứu. Bằng kinh nghiệm khi còn trong quân ngũ, anh Gia nhanh chóng băng bó vết thương, cầm máu, sơ cấp cứu cho mọi người. Cả đời quân ngũ mang về được cái mật gấu từ Lào làm kỷ niệm, anh cắt ra biếu bố mẹ, anh em, giữ lại một ít ngâm vào chai rượu để phòng thân. Nhưng lúc này, anh cũng chả ngần ngại mang ra xoa bóp cho 6 người bị nạn. Vợ anh ra vườn nhà hái chanh, hàng xóm mang đường đến để pha nước, người khác chạy vội lên đường vẫy xe đưa người bị thương đi bệnh viện…
“Nếu không có họ…”
Nhớ lại vụ tai nạn xảy ra cách đây 26 năm vào tháng 7/1987, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, lúc bấy giờ là Tư lệnh quân Khu IV, vừa được bầu là Ủy viên TƯ Đảng Khóa VI kể: “Hôm đó, tôi từ Nam Đàn ra Hà Nội để họp. Trên xe có 2 vợ chồng tôi, 1 bác sỹ kiêm cần vụ, 1 lái xe và 2 vợ chồng đứa cháu đích tôn đi cùng. Đoàn xuất phát từ 4h sáng, đến đoạn Phố Bói, huyện Thanh Liêm, Hà Nam Ninh (nay là Hà Nam), thì xe mất lái.
![]() |
| Tổ tự quản ATGT Phố Bói |
Nghe đến đây, vợ tướng Thước (bị tai biến hơn 10 năm nay, chỉ nghe được mà không nói được) ngồi bên cạnh nước mắt cứ tuôn trào. Quay sang lau nước mắt cho vợ, vị tướng già chậm rãi tiếp: “Thấm thoát đã gần 30 năm, nếu hôm đó không có gia đình anh Gia, bà con Phố Bói, vợ chồng tôi đã thành người thiên cổ”.
Ông kể, khi chiếc xe bị mất lái lao qua đường, may mắn có 2 bụi tre già đỡ nên giảm được lực lao xuống ao cạn. Dù vậy, người ngồi trong xe bất tỉnh gần hết.
“Khi tôi tỉnh lại, người thì bóp rượu mật gấu, người đút từng thìa nước chanh… lúc đó tôi vừa ốm dậy sau trận sốt xuất huyết, người còn xanh lắm”, Tướng Thước nhớ lại - “Vợ chồng anh Gia cùng mấy người hàng xóm đã vẫy xe đưa tôi lên Bệnh viện 108 cấp cứu, vợ tôi cùng 2 đứa cháu đi chuyến sau, chú lái xe chỉ bị thương nhẹ dù đau vẫn xin phép thủ trưởng ở lại để đợi xe của đơn vị xuống. Vụ tai nạn làm tôi bị rạn hộp sọ 6cm, phải nằm bất động 15 ngày. Mấy bác sỹ thấy các vết bầm tím của tôi phục hồi nhanh chóng sau vài ngày, rất lấy làm lạ, cứ động viên: “Da thủ trưởng lành thật”. Tôi giải thích đó là do mật gấu của dân đấy!
Sau khi bình phục, tôi cùng gia đình về thăm lại hiện trường, cảm ơn gia đình anh Gia cùng người dân Phố Bói. Năng đi lại thành người thân thiết trong gia đình. Mình là người mang ơn người dân Phố Bói, vậy mà người dân nơi đây coi tôi như người con của quê hương, gia đình anh Gia coi tôi như một thành viên”.
Tình người phố Bói
Ông Bùi Đức Tĩnh - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết, tự nguyện tham gia công tác đảm bảo TTATGT tại địa bàn Tổ tự quản ATGT Phố Bói được Ban ATGT Hà Nam đánh giá là 1 trong những tổ tự quản hoạt động hiệu quả nhất trong 75 tổ tự quản ATGT của địa phương.
Câu chuyện cứu Tướng Thước chỉ là một trong rất nhiều ký ức của người dân phố Bói. Bởi với họ, bất kể ai, không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, khi gặp bất trắc cần cứu giúp là họ không nề hà.Với những người Phố Bói, còn có rất nhiều những vụ tai nạn được họ nhớ đến như câu chuyện xảy ra vào chiều 11/5/2008. Một chiếc xe con tông vào 5 cháu học sinh, làm 1 cháu chết tại chỗ, 4 cháu bị thương nặng. Chiếc xe sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy. Ngay lập tức, Đội tự quản có mặt, người đến băng bó, ga rô phần chân, phần tay bị gãy của các cháu, số khác và các anh khác trong đội được phân công vẽ hiện trường và giải tỏa phương tiện ùn tắc giao thông.
Thông tin được báo lên công an huyện…Đang làm công tác bàn giao lại hiện trường và tài sản của người bị nạn cho CSGT thì được tin báo của người dân “có 2 người lạ mặt đi trên taxi ngồi tại quán nước cách đó không xa hỏi dò về vụ tai nạn”.
Anh Đinh Công Chính - Đội trưởng Đội tự quản được cử đi “điều tra”. Chắc chắn đây là đối tượng có liên quan đến vụ TNGT, anh xin ý kiến đồng chí Phó công an huyện yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở UBND xã. Tại đây, 2 đối tượng thú nhận: Là người nhà của người gây tai nạn, đến dò xét tình hình. Trong đêm đó đối tượng gây tai nạn đã đến công an huyện Thanh Liêm trình diện…
Tình người của người dân Phố Bói đã làm dịu cơn đau về thể xác cho tất cả những ai đã từng được người dân nơi đây giúp đỡ… Đội tự quản ATGT Phố Bói luôn được Ban ATGT tỉnh đánh giá là điểm sáng về công tác “toàn dân tham gia đảm bảo TTATGT”.
Nguồn Báo GTVT
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

