Voi nghiền nát bí ngô khổng lồ trong lễ hội mùa thu truyền thống

Những con voi tại Sở thú Oregon, Mỹ vừa trải qua một lễ hội kỳ lạ bóp nát những quả bí ngô khổng lồ.

{keywords}
Voi nghiền nát bí ngô khổng lồ trong lễ hội mùa thu truyền thống

Các loài động vật trong sở thú trên nhiều quốc gia khác nhau đang chuẩn bị tham gia lễ hội. Một lễ hội kỳ quặc có truyền thống lâu đời diễn ra trước thời điểm Halloween tại sở thú Oregon của Mỹ thu hút khách du lịch.

Những con voi châu Á ở Sở thú Oregon, Portland, Mỹ đã phá huỷ một vài quả bí ngô lớn nhất trong khu vực vào thời điểm diễn ra Lễ hội nghiền nát bí ngô thường niên lần thứ 23.

Câu lạc bộ những người trồng rau củ khổng lồ Thái Bình Dương đã cung cấp những quả bí ngô ngoại cỡ cho sở thú để phục vụ lễ hội. Truyền thống nghiền nát quả bí ngô độc đáo của sở thú Oregon bắt đầu từ năm 1999. Khi đó một quả bí ngô nặng 375 kg đã đưa đến sở thú dành riêng cho gia đình voi.

{keywords}

Mỗi năm, trước mỗi kỳ Halloween là Sở thú Oregon sẽ tổ chức lễ hội nghiền nát bí ngô dành cho các loài động vật. Đây cũng là loại quả màu vàng cam tượng trưng cho mùa Halloween.

Dimas Dominguez, quản lý cấp cao tại sở thú cho biết: "Năm nay gia đình nhà voi có một quả bí ngô nặng 295 kg và một số quả cỡ vừa khác để chơi đùa. Đầu tiên, chúng nghiền nát phá huỷ nó, sau đó sẽ cùng nhau thưởng thức món ăn".

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không có nhiều du khách đến với sở thú cùng trải nghiệm lễ hội trong mùa Halloween năm nay. Năm ngoái, gia đình voi nhận được hai quả bí ngô có kích thước lớn lần lượt là 363 kg và 272 kg.

Theo Sở thú Oregon, những món đồ bổ dưỡng như bí ngô giúp kích thích tinh thần và thể chất các con vật đang sinh sống tại đây.

Gia đình nhà voi châu Á khổng lồ duy nhất tại sở thú bao gồm 4 con. Sung-Surin, con già nhất 39 tuổi, sinh ra tại sở thú có cha mẹ là Packy và Pet. Con voi Chendra 28 tuổi, chuyển đến sở thú từ Malaysia. Con voi Rose-Tue, 27 tuổi, sinh ra tại sở thú. Con voi Samson, 23 tuổi, chuyển đến từ Canada, đây là con to nhất. Con voi nhỏ nhất Samudra, 13 tuổi, sinh ra tại sở thú.

Voi châu Á là loài động vật sống trên cạn lớn nhất ở châu Á, chúng nhỏ hơn loài voi châu Phi. Voi châu Á có kích thước chiều cao từ 2 đến 4 mét và cân nặng 3.000-5.000 kg. 

Khoảnh khắc chứng minh sự thông minh của cá voi lưng gù khi đi săn mồi

Khoảnh khắc chứng minh sự thông minh của cá voi lưng gù khi đi săn mồi

Những con cá voi lưng gù dùng kỹ thuật đặc biệt tạo thành một hình xoắn ốc nổi bật trên biển để săn mồi.

 

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !