Tự mình viết truyện, cô bé 5 tuổi lập kỷ lục thế giới

Một cô bé người Anh trở thành kỷ lục gia, là người trẻ tuổi nhất xuất sản sách khi mới 5 tuổi.

Bella Jay Dark, đến từ Weymouth, Anh, dù mới 5 tuổi nhưng đã tự viết sách và xuất bản ra thị trường.

{keywords}
Thán phục cô bé 5 tuổi tự mình viết sách lập kỷ lục thế giới

Cuốn sách của Bella Jay Dark có tên là 'con mèo đi lạc' đã bán được hơn 1.000 bản. Sinh ngày 4/7/2016, Bella Jay Dark chỉ mới 5 tuổi 211 ngày khi cuốn sách của bé được xuất bản lần đầu tiên.

Cô bé được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người trẻ tuổi nhất xuất bản sách do tự mình viết nội dung.

Chelsie Syme, mẹ của bé đã giúp Bella viết chữ vào cuốn sách nhiều hình vẽ. Nhà xuất bản sách dành cho trẻ em Ginger Fyre Press đã nhận xuất bản cuốn sách của cô bé.

Người phát ngôn của Ginger Fyre Press cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi biết tin Bella Jay Dark đã nhận được kỷ lục Guinness thế giới, trở thành tác giả trẻ nhất. Cô bé rất vui khi làm việc cùng nhà xuất bản, dù nhỏ tuổi nhưng bé rất chuyên nghiệp như những nhà văn người lớn. Cô bé thực sự là một tài năng văn học".

{keywords}
Một trang sách trong 'Con mèo đi lạc' của tác giả Bella Jay Dark

Chelsie Syme chia sẻ rằng: "Cả tôi và chồng đều rất tự hào. Nội dung cuốn sách kể về một con mèo có tên là Snowy, con mèo đi lạc và sau này nó nhận ra mình không nên tự ý đi ra ngoài mà không có mẹ. Nội dung đơn giản nhưng mang thông điệp tốt cho các bạn nhỏ".

Khi lần đầu tiên Bella nói với cha mẹ rằng cô bé muốn có một cuốn sách của riêng mình, Chelsie Syme nghĩ rằng đó chỉ là một lời nói thông thường của mọi cô bé ở độ tuổi Bella. Nhưng Chelsie Syme đã nhầm, cô vô cùng ngạc nhiên khi con gái kể cho mẹ nội dung câu chuyện và nhờ mẹ viết lại.

Cuốn sách 32 trang lần đầu tiên được đưa đến một hội chợ gần nhà, cả gia đình Chelsie Syme ngạc nhiên vì có một người muốn xuất bản nó.

Chelsie Syme cho biết: "Bella tự mình thực hiện tất cả các hình vẽ ngoài trừ bức ở phía sau cùng. Đây là thành quả rất xứng đáng cho tất cả những nỗ lực, cống hiến mà cô bé bỏ ra. Trong tương lai, Bella sẽ tiếp tục cho ra mắt những cuốn sách hay".

Kỷ lục trước đó thuộc về Dorothy Straight, người đã viết cuốn sách đầu tiên lúc 4 tuổi nhưng phải đến khi cô bé 6 tuổi thì cuốn sách mới được xuất bản.

Mệt mỏi vì phải thay mới tốn tiền, người đàn ông xăm luôn hình đôi giày lên chân

Mệt mỏi vì phải thay mới tốn tiền, người đàn ông xăm luôn hình đôi giày lên chân

Người đàn ông 34 tuổi, sinh sống ở Manchester, Anh đã quyết định thực hiện hành động táo bạo vì 'chán trả tiền' cho những đôi giày mới.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !