Hơn 1.300 người hoá trang thành ma cà rồng để lập kỷ lục Guinness thế giới

1.369 người mặc trang phục kỳ quái, hoá trang ma cà rồng để giành kỷ lục Guinness thế giới.

English Heritage, công ty quản lý hơn 400 địa điểm văn hóa trong nước Anh đã lên kế hoạch chuẩn bị cho màn lập kỷ lục thế giới chưa từng có.

{keywords}
Hơn 1.000 người hoá trang thành ma cà rồng lập kỷ lục thế giới

1.369 người đã cùng nhau mặc trang phục kỳ quái, hoá trang thành ma cà rồng để lập kỷ lục.

Được biết, hầu hết những người tham gia đều đam mê tiểu thuyết Bram Stoker, đặc biệt là tác phẩm ma cà rồng nổi tiếng của nhà văn này.

Kỷ lục này là món quà mà người hâm mộ muốn tạo ra để kỷ niệm 125 năm ngày ra đời cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Bram Stoker. Cuốn tiểu thuyết kinh điển ma cà rồng lần đầu tiên xuất bản vào ngày 26/5/1897.

Những người tham gia mặc quần, váy hoặc áo dài màu đen, giày đen, áo ghi lê và áo sơ mi. Bên ngoài, họ mặc áo choàng màu đen, áo khoác có cổ và đeo răng nanh nhân tạo. Để đủ điều kiện cho kỷ lục, giám khảo chính thức của Kỷ lục Guinness Thế giới yêu cầu cả nhóm đứng cùng một chỗ trong năm phút.

{keywords}
{keywords}

Sự kiện diễn ra trong khuôn viên tu viện Whitby, địa điểm di sản văn hoá ở Anh, nơi có bầu không khí tuyệt vời được cho là đã truyền cảm hứng để  Bram Stoker viết nên nhân vật ma cà rồng.

Mark Williamson, người quản lý tu viện cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi đã phá vỡ kỷ lục thế giới về số lượng người hoá trang ma cà rồng đông nhất".

Rất nhiều du khách cũng có mặt tại đây để tận mắt chiêm ngưỡng và tham gia vào ngày lập kỷ lục.

Mark Williamson chia sẻ rằng: "Kể từ lần xuất bản đầu tiên, cách đây hơn 100 năm, tác phẩm ma cà rồng được nhiều người yêu thích. Điều này cũng giúp tu viện của chúng tôi được nhiều du khách biết đến và ghé thăm".

{keywords}
{keywords}

Kỷ lục trước đó thuộc về một nhóm 1.039 người thiết lập tại Virginnia, Mỹ khoảng hơn 10 năm trước.

Hàng năm, Whitby cũng tổ chức lễ hội thu hút hàng trăm người hâm mộ ma cà rồng trên khắp thế giới. Nhiều người hâm mộ vẫn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ma cà rồng ở đâu mà quên rằng đó chỉ là nhân vật hư cấu.

Bram Stoke đến thăm Whitby vào năm 1890, nơi đây đã truyền cảm hứng cho ông để viết nên tác phẩm kinh điểm về ma cà rồng. Ngôi nhà của tác giả Bram Stoke và nơi nghiên cứu để viết ra cuốn sách vẫn còn nguyên.

Ngoài việc lập kỷ lục, rất nhiều lễ kỷ niệm diễn ra trên khắp nước Anh để đánh dấu kỷ niệm 125 năm 'ngày ra đời ma cà rồng'.

Tại Aberdeenshire, Scotland, người hâm mộ quốc tế đã cùng nhau đến vịnh Cruden để chia sẻ về nhân vật hư cấu có răng nanh và ngoại hình ghê sợ.

Lâu đài Slains tại Aberdeenshire, có từ thế kỷ 16, được cho là nơi tạo cảm hứng cho Bram Stoker. Ông thường xuyên ghé thăm lâu tại trong suốt hơn 1 thập niên.

Tảng đá khổng lồ có hình dáng giống người ngoài hành tinh gây sốt

Tảng đá khổng lồ có hình dáng giống người ngoài hành tinh gây sốt

Tảng đá lớn trong một trang trại ở Brazil có hình dạng giống người ngoài hành tinh bất ngờ nổi tiếng, thu hút hàng nghìn du khách ghé thăm.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !