Bữa tiệc 2 tấn rau quả dành cho khỉ trong lễ hội đặc biệt ở Thái Lan

Hàng nghìn con khỉ ở Lopburi, miền trung Thái Lan đã thưởng thức hai tấn trái cây và rau quả trong khuôn khổ lễ hội khỉ.

{keywords}
Hàng nghìn con khỉ tham gia lễ hội đặc biệt ở Thái Lan

Lễ hội khỉ truyền thống ở Thái Lan đã quay trở lại sau hai năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch. Du khách và người dân địa phương tiếp tục có cơ hội tham gia lễ hội với sự xuất hiện của hàng nghìn con khỉ ở Lopburi, miền trung Thái Lan.

Hàng nghìn con khỉ đuôi dài tham gia bữa tiệc lớn, chúng đùa nghịch, ăn trái cây, rau xanh rồi leo lên người du khách và thảm nhiên chạy nhảy.

Bữa tiệc tiêu tốn khoảng 2 tấn rau quả ước tính có giá khoảng 3.000 USD (tương đương khoảng 68 triệu đồng), là truyền thống hàng năm của người dân địa phương Lopburi, phía bắc Bangkok. Họ tổ chức bữa tiệc lớn, chiêu đãi khỉ để cảm ơn những con khỉ đuôi dài đã trở thành một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong việc thu hút khách du lịch đến với Lopburi.

Tỉnh miền trung Thái Lan này đôi khi được du khách gọi là 'tỉnh khỉ', là nơi sinh sống của hàng nghìn con khỉ, phần lớn hoạt động du lịch liên quan đến loài sinh vật này.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
Bữa tiệc 2 tấn rau quả dành cho khỉ trong lễ hội đặc biệt ở Thái Lan

Yongyuth Kitwatananusont, người dân địa phương, từng trực tiếp tham gia tổ chức hơn 30 lễ hội khỉ cho biết: "Ngoài chuối và dứa, trái cây khỉ yêu thích thì năm nay có thêm một loại quả đắt đỏ, đặc biệt chuẩn bị dành cho khỉ. Đó là sầu riêng. Khỉ Lopburi tinh ranh, thích ăn những thứ đắt tiền".

Sau hai năm bị gián đoạn, khách du lịch đã dần trở lại Thái Lan sau khi chính phủ đưa ra kế hoạch mới dành cho những ai đã tiêm phòng đầy đủ từ tháng 11. Việc khách du lịch đến với Lopburi chứng tỏ một sức hút đặc biệt của lễ hội.

Ayoub Boukhari, du khách người Maroc cho biết: "Tôi thực sự rất vui khi được tận mắt chứng kiến sự việc, tham gia lễ hội. Có nhiều tình huống bất ngờ, vui nhộn, những con khỉ khá nghịch ngợm, hài hước".

{keywords}
{keywords}
Khỉ ăn thức ăn, đùa nghịch với du khách bên ngoài ngôi đền Phra Prang Sam Yod ở tỉnh Lopburi, phía bắc Bangkok

Nhiều khách du lịch tranh thủ ghi lại nhiều hình ảnh đẹp về lễ hội, về nơi hiếm hoi họ có cơ hội chứng kiến sự xuất hiện của nhiều con khỉ đến vậy.

Thái Lan đã đón khoảng 100.000 khách du lịch trong nước vào tháng 11, bằng tổng số lượng khách trong 10 tháng đầu năm cộng lại.

Hoa nở rộ trên sa mạc khô cằn nhất thế giới

Hoa nở rộ trên sa mạc khô cằn nhất thế giới

Sa mạc Atacama ở Chile, nơi khô cằn được ví như sao Hoả trên Trái Đất, bất ngờ xuất hiện nhiều khu vực có hoa nở.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !