Chuyện lạ: Đổ xô múc xăng dưới giếng về dùng

Nhân dân trong vùng kéo đến các “giếng xăng” để xem và kéo lên những gầu xăng mát rượu, xanh lét. Người dùng chai, người dùng xô, người cầm can đi lấy xăng.
Đọc nhiều

"Bầu" Kiên trốn thuế tinh vi như thế nào?

Tin không khí lạnh tăng cường: Hà Nội thấp nhất 6 độ C
Ngày 20-12-2013, hàng trăm người dân xã Long Hà (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) hiếu kỳ đến xem “giếng xăng” tại nhà bà Cấn Thị Ngãi (sinh năm 1958, số nhà 24, thôn 9, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập). Nhiều người tranh thủ mang can nhựa 30 lít và đủ loại bình chứa đến múc xăng từ giếng về sử dụng, có người còn đổ trực tiếp “nước” từ giếng này vào xe máy để chạy.

Chuyện lạ: Đổ xô múc xăng dưới giếng về dùng - ảnh 1
Nhân dân trong vùng kéo đến các “giếng xăng” để xem và kéo lên những gầu xăng mát rượu, xanh lét. 
Chuyện lạ: Đổ xô múc xăng dưới giếng về dùng - ảnh 2
Người dùng chai, người dùng xô, người cầm can đi lấy xăng. Mỗi người một xe, lấy xong, đem ra đổ ngay tại cổng và chạy ngon lành


Chuyện lạ: Đổ xô múc xăng dưới giếng về dùng - ảnh 3
Chuyện lạ: Đổ xô múc xăng dưới giếng về dùng - ảnh 4
Nhiều trẻ em và người dân Long Hà “làm thí nghiệm” lấy nước giếng múc lên, đổ ra đường, châm lửa là cháy.

Bà Ngãi kể: “Giếng nước gia đình tôi dùng 20 năm nay không có bất kỳ hiện tượng lạ nào xảy ra. Đầu năm 2013, tôi luôn ngửi thấy mùi hôi xăng, dầu ở khắp nơi trong nhà nhưng cho là do ở gần cây xăng, bị ảnh hưởng mùi trong không khí. Dần dần, tôi thấy nước giếng nồng nặc mùi xăng và những váng lạ xuất hiện. Khoảng 20 ngày nay, chúng tôi không dám bơm nước giếng sử dụng vì toàn là xăng”.

Ông Lã Đức Dũng, Trưởng thôn 9 cho biết: Hiện tại, thôn 9 có 4 giếng nước của người dân có xăng. Giếng nhẹ thì múc thùng nước lên có 25% trên mặt là xăng, còn 75% bên dưới đáy thùng là nước. Đặc biệt, giếng của nhà bà Ngãi khi dùng thùng đựng nước múc từ giếng lên toàn là xăng màu xanh đen, chỉ có một phần rất ít nước đọng bên dưới.

Theo quan sát của chúng tôi, nước múc từ 4 giếng này có màu xanh đen, mùi xăng, đổ một ít ra đất, bật lửa là cháy. 4 gia đình có giếng nước nhiễm xăng đều ở xung quanh cây xăng Hồng Hạng. Một số giếng khác chỉ cách đó chừng 50m vẫn sử dụng bình thường và không có mùi gì lạ.

Xăng xuất hiện trong giếng là một hiện tượng lạ, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sức khỏe của người dân nơi đây.

Hơn nữa, khu vực xuất hiện những “giếng xăng” này là nơi tập trung dân cư đông đúc nhất xã Long Hà, rất dễ xảy ra cháy nổ nếu không kiểm soát chặt chẽ. Rất mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm để trả lại yên bình cho người dân.


Nguồn: Báo Bình Phước

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Đang cập nhật dữ liệu !