Chuyện của một nông dân Mông giỏi làm kinh tế

Từ một gia đình sản xuất không đủ ăn, năm nào cũng thiếu đói trong thời gian giáp hạt nhưng nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gia đình ông Vàng Seo Hầu, dân tộc Mông đã thoát nghèo, trở thành hộ có của ăn của để.

Ngày 6-7/12 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Khoảng 2.000 đại biểu, trong đó có 1.800 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước đã vinh dự được về Hà Nội dự và tham luận tại đại hội

Là một trong số ít đại biểu vinh dự được tham luận trước 2000 đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vừa qua, ông Vàng Seo Hầu, thôn Hóa Chéo Chải, xã Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai cho biết, trước đây gia đình ông cũng như nhiều gia đình khác trong thôn Hóa Chéo Chải, sản xuất không đủ ăn. Năm nào cũng thiếu ăn trong thời gian giáp hạt, ốm đau không có tiền chữa trị.

Tuy nhiên, hiện nay cuộc sống đã thay đổi nhiều, không chỉ gia đình ông mà phần đông gia đình bà con trong thôn đã có cuộc sống khấm khá hơn nhiều. Người đói không còn, người nghèo cũng giảm dần, cuộc sống đỡ vất vả hơn, nhà nào cũng lo cho con đến trường để học hành để sau này giúp ích cho thôn, bản, cho xã hội.

Chuyện của một nông dân Mông giỏi làm kinh tế - ảnh 1

Ông Vàng Seo Hầu.

Theo người đàn ông dân tộc Mông này, có được sự chuyển biến như vậy là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước của các cấp chính quyền và sự ý thức tự vươn lên của bản thân mỗi cá nhân, gia đình mà người dân.

“Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền đã không chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường học, trạm y tế, kênh mương thủy lợi, nước sinh hoạt… mà còn hỗ trợ vật tư phân bón, giống và chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân dân chúng tôi loại bỏ tập quán canh tác lạc hậu để sản xuất và vươn lên thoát nghèo”, ông Vàng Seo Hầu nói.

Thoát nghèo nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất

Kể về quá trình vươn lên thoát nghèo của gia đình, ông Vàng Seo Hầu cho biết, từ một gia đình thuộc hộ nghèo trong thôn, thóc, ngô không đủ ăn, gia đình ông đã bàn và thống nhất quyết tâm phải tìm cách thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Buổi đầu, mọi người trong nhà rất lúng túng, không biết sẽ bắt đầu từ đâu. Thế rồi tôi nhớ lại, có lần đi tập huấn, nghe cán bộ nói, muốn thoát nghèo phải biết sinh đẻ có kế hoạch, phải biết tiết kiệm trong chi tiêu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, gia đình tôi tập trung vào lao động, sản xuất, nên đã dần thoát khỏi đói nghèo”, ông Vàng Seo Hầu tâm sự.

Theo người nông dân Mông này, sự thoát nghèo của gia đình ông là nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước bằng cây, con giống, vật tư, phân bón và chuyển giao khoa học kỹ thuật, cộng với sự cần cù, chịu khó của các thành viên trong gia đình; đặc biệt là, việc biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên vụ lúa, ngô nào của gia đình cũng được mùa.

Bên cạnh trồng lúa, ngô, gia đình ông Hầu còn tập trung vào chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò, nên đã có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, với suy nghĩ nếu chỉ trồng trọt và chăn nuôi cũng chỉ đủ ăn, không thể làm giàu được nên từ đồng vốn tích lũy được từ việc bán nông sản làm ra, cộng với vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Hầu đã mua xe ô tô để thu mua, vận chuyển nông sản và vật liệu xây dựng cho bà con trong thôn, xã và huyện.

Đến nay, với mô hình sản xuất nông, lâm, chăn nuôi, kết hợp với kinh doanh vận tải, gia đình ông Hầu đã có thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Như vậy, từ quyết tâm thoát nghèo, đến nay gia đình ông Hầu đã trở thành một trong những hộ khá giả trong thôn.

Không chỉ làm giàu cho mình, ông Hầu còn hỗ trợ vật chất, chia sẻ kinh nghiệm để các hộ trong thôn, xã cùng vươn lên thoát nghèo. Mỗi năm, gia đình ông giúp từ 3 - 5 hộ nghèo trong thôn bằng việc cho các hộ này vay tiền mua giống, phân bón để sản xuất. 

Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vừa qua, 97 tập thể tiêu biểu đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Đáng chú ý, 14 bộ, ban ngành đoàn thể T.Ư và 13 tỉnh làm tốt phong trào xây dựng nông thôn mới đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho 10 huyện nông thôn mới và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao bằng khen của Thủ tướng cho 60 xã dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Vạn Xuân

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !