Chung tay vì nỗi đau da cam

Sáng nay 7/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tổ chức gặp mặt báo chí thông báo các hoạt động do TW Hội chủ trì, phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Chung tay vì nỗi đau da cam - ảnh 1

Cả nước có 4,8 triệu người bị di chứng từ chất độc màu da cam, trong số này có rất nhiều trẻ em

Theo đó, sẽ có một chuỗi các sự kiện được Hội tổ chức gồm: Đại hội thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” toàn quốc lần thứ 3 với 300 đại biểu tham dự; Hội thảo khoa học quốc tế về “đánh giá tác hại của chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở VN”; tổ chức mít tinh kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở VN với sự tham dự 1.000 người.

Hiện, cả nước có khoảng 4,8 triệu người bị nhiễm chất độc da cam. Trong chiến tranh, Đồng Nai là tỉnh bị phun rải hóa chất nặng nề nhất với gần 10 triệu/80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 50% là chất da cam đã được quân đội Mỹ phun rải trên 56% tổng diện tích đất của tỉnh. Ngoài ra, sân bay Biên Hòa là kho lưu trữ, nạp các chất độc hóa học lên máy bay đi phun rải, tẩy rửa máy bay sau phun rải nên hiện vẫn còn tồn lưu nồng độ dioxin cao nhất cả nước.

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội Nan nhân chất độc da cam Nguyễn Văn Rinh cho biết: Các chính sách với người có công được hưởng đầy đủ theo chính sách của Đảng Nhà nước. Riêng nạn nhân chất độc da cam chế độ ngày càng được tăng lên. Mới đây, Tổng thống Obama sau chuyến thăm Việt Nam cũng đã có những cam kết hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam.

Trong đó, Chính phủ Mỹ cam kết hỗ trợ tẩy độc cho sân bay Biên Hòa với ngân sách gấp 5 lần sân bay Đà Nẵng. Ngoài ra, Chính phủ Mỹ đã tài trợ cho người khuyết tật Việt Nam trong đó có rất nhiều cháu bị nhiễm chất độc da cam lượng ngân sách tuy không lớn (31 triệu USD) nhưng bước đầu ghi nhận sự nhìn nhận của Chính phủ Mỹ về vấn đề chất độc da cam.

N. Huyền

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !