Chung một tấm lòng, hướng về miền Trung

Ngày 26/11/2017, đại diện Novaland cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân chịu tổn thất nặng nề sau cơn bão số 12. Tổng số tiền hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng.

Ngay khi cơn bão số 12 (siêu bão Damrey) đi qua tại các tỉnh thành Nam Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề về người và của, toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn Novaland đã nhanh chóng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung với tổng số tiền mặt quyên góp được là gần 1,5 tỷ đồng.

Đợt này đoàn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ các hộ dân tại các xã của 4 huyện: Đại Lộc, Núi Thành, Bắc Trà My và Nam Trà My – là những khu vực bị ảnh hưởng và chịu tổn thất nặng nề với tình trạng ngập, sạt lở…

647 suất quà ý nghĩa được trao tận tay bà con bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, trong đó các hộ gia đình bị sập nhà nhận hỗ trợ 15.000.000 VND/hộ, gia đình không may có người qua đời nhận 2.000.000 VND/hộ, gia đình có người bị thương nhận hỗ trợ 1.000.000 VND/hộ và những gia đình bị ảnh hưởng nhận 500.000 VND/hộ. Ngoài tiền mặt, mỗi hộ gia đình còn nhận thêm một phần quà gồm chăn và gạo trị giá 210.000 VND/suất. 

Bà con dân tộc Cadong (Nam Trà My – Quảng Nam) nhận hỗ trợ từ Tập đoàn Novaland.

Bà Hồ Thị Thanh Lâm – Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam cùng đại diện Novaland trao quà cho các hộ bị sập nhà và bị thương tại xã Đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Đội ngũ Novaland luôn sẵn lòng quyên góp, tham gia trực tiếp các hoạt động hỗ trợ cộng đồng do tập đoàn và địa phương phát động

Tại làng Tuân Vinh, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, nhiều nhà đã bị sập hoàn toàn. Chị Hồ Thị Lưu (28 tuổi) cho biết nhà chị bị sập, hai vợ chồng cùng bị thương, toàn bộ vật dụng trong gia đình mất sạch, ruộng cùng khu đất trồng quế của gia đình mất trắng, “hiện gia đình đã di cư về ở tạm thôn Khe Chữ (cách nhà cũ 2 km), tôi chỉ mong lợp được cái nhà mới để con có chỗ ở và tiếp tục được đến trường”. Anh Hồ Văn Sơn (40 tuổi) cũng bị sập hoàn toàn nhà cửa, cả nhà 4 người bị thương, vợ anh hiện vẫn chưa đi lại được. “Cám ơn Novaland đã hỗ trợ một khoản rất lớn, tôi cố gom góp thêm để xây lại nhà mới, sớm ổn định cuộc sống tại Khe Chữ cho cả gia đình” – Anh Sơn xúc động.

Đội ngũ Novaland luôn sẵn lòng quyên góp, tham gia trực tiếp các hoạt động hỗ trợ cộng đồng do tập đoàn và địa phương phát động

Cảm động khi nhận được cứu trợ, cụ Hồ Thị Nam (người dân tộc Cadong, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My) chia sẻ: “Sau cơn mưa lũ, nhà sập hết, hiện không có nhà ở. Tôi sẽ dành tiền này để xây lại cái nhà. Rất cám ơn công ty đã giúp đỡ đồng bào”.

Hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại Quảng Nam lần này mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi toàn bộ kinh phí là đến từ sự đóng góp trực tiếp của các cán bộ nhân viên Tập đoàn Novaland. Tinh thần thiện nguyện của đội ngũ cán bộ nhân viên Tập đoàn Novaland là một nét đẹp văn hóa được khai sáng từ những ngày đầu thành lập. Đội ngũ Novaland luôn sẵn lòng quyên góp, tham gia trực tiếp các hoạt động hỗ trợ cộng đồng do tập đoàn và địa phương phát động. 

Đội ngũ Novaland luôn sẵn lòng quyên góp, tham gia trực tiếp các hoạt động hỗ trợ cộng đồng do tập đoàn và địa phương phát động

Trải qua hành trình 25 năm thành lập và phát triển, song song với các hoạt động kinh doanh bền vững, Tập đoàn Novaland đã và đang triển khai hàng loạt các hoạt động quản trị doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm cộng đồng thông qua nhiều lĩnh vực: an sinh, sức khỏe, giáo dục và phát triển cộng đồng. 

Trong năm nay, tập đoàn đã thực hiện nhiều chương trình xã hội tại nhiều địa phương khác nhau với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, điển hình như: xây cầu dân sinh tại tỉnh Đồng Tháp, Long An; trao nhà tình nghĩa, xây nhà văn hóa, tham gia chiến dịch mùa hè xanh, hỗ trợ gia đình nghèo, trao bò giống cho các hộ nghèo… Học bổng Cô giáo Nhế của Novaland 13 năm nay liên tục đồng hành với các em học sinh giỏi vượt khó. Novaland cũng cùng chung tay gây quỹ với tổ chức Operation Smile mang lại nụ cười cho trẻ em sứt môi hở hàm; đóng góp mổ tim, mổ mắt cho trẻ em tại các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long…


Đông Hường

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !