Chùm ảnh: Khi người Đức rơi lệ, người Mễ hát vang!

Đáng ghi nhận hơn cả chính là cách ứng xử của những người Mexico và người Đức với nhau sau trận đấu, dù có kẻ thắng người thua. Đó là cách ứng xử của những con người đến từ một nền bóng đá có văn hóa!

Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu tối 17/8 trên sân Luzhniki (Moscow) trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng F World Cup 2018, hàng chục ngàn cổ động viên của đội tuyển Đức đã bàng hoàng chết lặng, không thể tin nổi vừa có một cơn địa chấn mang tên Mexico diễn ra ngay trước mắt mình.

Các cổ động viên Đức đến với World Cup 2018 trong tâm thế của những nhà đương kim vô địch

Chỉ mới cách đây đúng 1 năm, cũng trên sân cỏ nước Nga, trong khuôn khổ Confederations Cup 2017 được ví như “tiền World Cup” gồm các đội tuyển vô địch các châu lục và đội chủ nhà, đội hình B của tuyển Đức đã dễ dàng “làm gỏi” tuyển Mexico ở trận bán kết với tỉ số 4/1 mà trong đó, chỉ 8 phút đầu trận họ đã ghi đến 2 bàn.

Thế nên làm sao các cổ động viên của “xe tăng Đức” có thể tin nổi nhà đương kim vô địch World Cup lại gục ngã ngay trận đấu ra quân giải bóng đá thế giới 2018 trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn họ nhiều. Nhưng rồi họ phải chấp nhận sự thật khi chứng kiến màn trình diễn quá tuyệt vời của các cầu thủ Mexico phía bên kia chiến tuyến.

Nhưng khi chứng kiến HLVJoachim Low vò đầu bứt tai trước màn trình diễn của các cầu thủ Mexico...

thì các khán giả Đức bắt đầu lo lắng

Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Có mặt trên khán đài sân Luzhniki tối 17/8, PV báo điện tử Infonet đã chứng kiến các cổ động viên đội tuyển Đức nếm vị cay xé lưỡi của “ớt hiểm” xứ Mễ Tây Cơ như thế nào. Họ căng thẳng khi nhìn thấy các cầu thủ Mexico liên tục có các pha phản công gây nguy hiểm cho đội nhà. Trong khi đó, HLV Joachim Low vò đầu, bứt tai vì các học trò của mình bất lực trước tài năng của thủ môn Ochoa!

Họ ồ lên thất vọng khi số cơ hội các chân sút của tuyển Đức tạo được khá hiếm hoi nhưng đều bị Ochoa ôm gọn hoặc… đẩy bóng dội xà ngang ra ngoài. Họ bàng hoàng lặng người khi Hirving Lozano có pha phối hợp rồi tung cú sút không thể cản phá làm xé lưới thủ môn Neuer ở phút 35. Và rồi họ đã phải rơi lệ khi đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu đem về chiến thắng cho các học trò của HLV Juan Carlos Osorio!

Đến khi "cỗ xe tăng" Đức chính thức "tuột xích" bằng tỉ số 0/1 trước những "trái ớt hiểm" Mexico ngay trong trận đầu ra quân...

thì các khán giả Đức thực sự bàng hoàng

Có người thậm chí không dám nhìn xuống sân cỏ

Những cô gái Đức bắt đầu rơi lệ

Có những người đàn ông Đức dù nổi tiếng cứng rắn cũng không kìm nén được xúc cảm

Nhưng rồi những bàn tay người Đức đã chìa ra cho nhau

Lau khô cho nhau dòng nước mắt

Ôm ấp, che chở nhau vượt qua nỗi buồn thua trận trước niềm vui chiến thắng của những người Mexico

Rồi họ cùng dành tràng vỗ tay cho đội Đức đang từ sân cỏ trở vào

Trong khi đó, các cổ động viên Mexico đến với trận mở màn World Cup 2018 của đội nhà bằng những thanh âm náo nhiệt, các loại trang phục truyền thống hết sức sặc sỡ, đặc biệt là chiếc mũ rộng vành Sombrero charro nổi tiếng với chóp nhọn tượng trưng cho những trái ớt hiểm – một loại gia vị quan trọng nhất trong ẩm thực của người Mễ Tây Cơ.

Bóng đá luôn có chỗ cho những ước mơ và “điên rồ và ảo tưởng” đến mấy chăng nữa. Và tối qua 17/6, những trái “ớt hiểm” Mexico đã biến điều không tưởng đó trở thành sự thật khi quật ngã đối thủ đang có số lần vô địch thế giới nhiều nhất trên hành tinh này bằng lối chơi phòng ngự phản công sắc bén và một chiến thắng hết sức thuyết phục.

Các cổ động viên Mexico đến với World Cup 2018 bằng những "trái ớt hiểm" trên chiếc nón rộng vànhSombrero charro truyền thống

Và những màn cổ vũ đầy màu sắc

Hẳn là sẽ không có nhiều dịp để chứng kiến, ghi lại trong cùng một khuôn ảnh cảnh tượng trong khi những chàng trai, cô gái Mehico nhảy múa, ca hát và hôn nhau say đắm trên khán đài bởi men say chiến thắng thì có những người Đức nổi tiếng cứng rắn, sắt thép như… xe tăng lại phải cúi đầu ôm mặt và rơi lệ. Không dễ mà người Đức lại khóc giữa chốn đông người như thế!

Nhưng đáng ghi nhận hơn cả chính là cách ứng xử của những người Mexico và người Đức với nhau. Trước trận đấu họ đã có những màn “đấu kèn” hay thách đố nhau cổ vũ cho đội nhà. Sau trận đấu, họ lại ứng xử với nhau rất thân tình, cao thượng dù có kẻ thắng người thua. Đó là cách ứng xử của những con người đến từ một nền bóng đá có văn hóa!

Biết mình bị đặt ở kèo dưới nhưng họ vẫn luôn tự tin

Cuồng nhiệt...

Và mạnh mẽ

Họ căng thẳng theo dõi từng đường bóng

Cảm thấy như muốn "rụng tim" khi cầu môn đội nhà gặp nguy hiểm

Họ nồng nhiệt tán thưởng những pha bóng hay của đội nhà

Phản ứng khi trọng tài có quyết định mà họ cho là chưa chính xác

hay yêu cầu trọng tài phải rút thẻ cầu thủ đội Đức mà họ cho là chơi xấu

Đến phút 35,Hirving Lozano có pha đi bóng...

tung cú sút xé lưới thủ môn Neuer, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

thì các cổ động viên Mexico vỡ òa niềm vui sướng tột độ

Họ trao cho nhau những nụ hôn chiến thắng

Những bà mẹ Mexico này sẽ có nhiều chuyện để về về trận đấu này khi các con lớn lên

Thật khó hình dung sẽ có ngày những người Đức phải che chở cho nhau vượt qua nỗi buồn thua trận trước niềm vui chiến thắng của người Mễ...

hay phải chứng kiến những người Mexico ăn mừng chiến thắng bằng cách giương cao Cúp vô địch ngay trước mắt mình, dù đó chỉ là mô hình. Nhưng điều đó đã trở thành sự thật tối 17/6!

Tuy nhiên những người Mexico không ăn mừng chiến thắng quá đà mà rất biết người biết ta. Anh chàng Mexico này đã đến chia sẻ với hai bạn trẻ người Đức sau trận đấu...

và nụ cười đã lại nở trên môi hai bạn trẻ ấy

Vị khán giả Mexico này cố mời khán giả người Đức chụp ảnh lưu niệm trước khi ra về

Anh chàng người Đức có vẻ mặc cảm thua trận...

Nhưng trước sự nhiệt tình của anh khán giả Mexico, họ cũng đã có chung với nhau những bức hình lưu niệm

Và rồi, chính các khán giả Đức đã đến bắt tay chúc mừng các khán giả Mexico!

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !