Chưa đầy một tuần, người dân Hội An 'chạy lũ' 2 lần

Vừa mới dọn bùn non ở trận ngập lụt trước, người dân phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) lại hứng trận ngập lụt thứ 2 trong vòng chưa đầy một tuần.
 Sáng 15/10, người dân sinh sống ở phố cổ Hội An cho hay, đây là trận ngập lụt thứ 2 mà họ trải qua chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. 
Trước đó, từ đêm 11 đến hết ngày 12/10, người dân trên các tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi..., cũng "đứng ngồi không yên" khi phố xá ngập sâu trong nước.
Khi vừa dọn xong bùn non thì đến chiều 14/10, mưa to kéo dài không ngớt đã đẩy mực nước từ dưới sông Hoài dâng cao, tràn lên tuyến đường Bạch Đằng. Trong đêm, lũ tiếp tục dâng lên đường Nguyễn Thái Học và nhiều con đường khác ngập đầy nước. 
“Đến 7h sáng hôm nay, nước băng qua ngã tư Nguyễn Thái Học giao nhau với Lê Lợi và mấp mé dưới chân chùa Cầu. Rất may, nước lũ không lên nhanh nên bà con trong khu phố đã kịp thu dọn đồ đạc kê lên cao", một chủ cửa hàng ở Hội An than thở.
Theo ghi nhận, hai tuyến đường đang ngập sâu trong nước là Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học. Để đi lại trên hai tuyến phố này, người dân phải dùng thuyền làm phương tiện di chuyển. 
Ngoài khu phố cổ Hội An, tuyến đường dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà) cũng đang ngập sâu trong nước. Bà con muốn ra ngoài cũng phải bơi thuyền.
Các tiểu thương ở chợ cá Thanh Hà phải xê dịch lên nơi khô ráo buôn bán vì cả khu chợ cá đang mênh mông nước.
Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, vào 10h sáng nay 15/10, mực nước lũ tại Hội An là 1,65m (trên báo động 2: 15cm). Hiện tại, lũ đang có dấu hiệu lên chậm.
Tại vùng “rốn lũ” huyện Đại Lộc, mưa lớn làm mực nước sông Vu Gia dâng cao, cộng với thuỷ điện xả lũ làm cho vùng hạ du bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 1m. 
Các khu dân cư xã Đại Nghĩa, hay những ngôi làng tại các xã: Đại Lãnh, Đại Hưng… nằm sát sông Vu Gia cũng bị ngập. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn cấm không cho người dân qua lại.

 

Mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở, xuất hiện hố “tử thần" ngay trên cầu Suối Mơ (tuyến Quốc lộ 14B, đoạn qua xã Đại Đồng). Hố “tử thần” rộng khoảng 2m, dài 3m, sâu 8m. 

Hồ Ca

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !