Chùa cổ 700 tuổi ở ngoại thành Hà Nội nguy cơ bị sập

Được xây dựng trước năm 1328, Diễn Phúc tự (tức chùa Tre, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã xuống cấp nhiều năm nay. Mái ngói xô lệch và thủng nhiều chỗ, tường vôi bong tróc chi chít, cột kèo mối mọt, ẩm mốc...

Chùa Tre có tên chữ là Diễn Phúc tự. Theo tấm bia đá trước tiền đường, chùa được dựng vào đời Khai Thái thứ 5, ngày mồng 7 tháng Giêng năm Mậu Thìn (1328). Nội dung tấm bia có đoạn ghi: “Viện Diễn Phúc - lộ Quốc Oai - Hương Già, xóm Quế để kính tặng thường trụ Tam bảo...”. Vì vậy, chùa Tre đến nay có niên đại gần 700 năm.

{keywords}
Diễn Phúc tự (tức chùa Tre, ở Phú Xuyên, Hà Nội) xuống cấp trầm trọng do chưa thể thống nhất phương án tu sửa.

Chùa Tre có cổng tam quan khá lớn. Giữa cổng, bên ngoài có đề 3 chữ Hán: “Diễn Phúc tự”, còn 4 chữ Hán hàng dưới là: “Từ Quang Phổ Chiếu”. Bên trái Tam quan là cây bồ đề cổ thụ. Chùa Tre quay về phía tây, hướng ra sông Nhuệ. Nhà tiền đường chạy dài 5 gian, hai bên hồi bít đốc, chính giữa bờ nóc có một quả cầu lửa. Bên trái có một số mộ tháp của các sư trụ trì. Trước sân chùa có tượng Quan Thế Âm Bồ tát thế đứng và một cây hương đá có niên đại thế kỷ XVIII.

{keywords}
Bức tượng Phật bà Quan Âm trước sân chùa đã bị nứt vỡ.

Trong thượng điện chùa Tre hiện còn nhiều bức tượng cổ rất đẹp, tiêu biểu là tượng Quan Âm Nam Hải có 18 tay, cao 2m, ngồi thiền thế 'kiết già' trên bệ sen. Dưới bệ sen là 4 đầu rồng quay về bốn góc, phần thân sơn vàng, phần bệ sen và đầu rồng sơn hồng.

Chùa Tre xuống cấp từ lâu, mái ngói xô lệch và thủng nhiều chỗ; sân chùa cỏ mọc um tùm, tường vôi bong tróc chi chít, cột kèo thì mối mọt, ẩm mốc.

{keywords}
Mái ngói xô lệch, thủng nhiều chỗ.

Trụ trì chùa Tre Thích Đàm Vinh cho biết, chùa đã được lên kế hoạch tu sửa nhiều lần, tuy nhiên đến này vẫn chưa được triển khai: “Nhiều lần tôi gửi đơn lên chính quyền địa phương, xin được tu sửa lại ngôi chùa nhưng giữa nhà chùa và chính quyền vẫn chưa thống nhất được phương án".

Trụ trì chia sẻ thêm, do chưa được công nhận là di tích nên việc trùng tu gặp khó khăn, bởi các giấy tờ liên quan của ngôi chùa 700 tuổi này đã bị mất. 

{keywords}
Các chi tiết, hoa văn của ngôi chùa.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng thôn Đại Nghiệp (xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) thông tin: “Chùa xuống cấp khoảng gần chục năm nay, chúng tôi phối hợp với trụ trì Thích Đàm Vinh lên kế hoạch tôn tạo lại, thế nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể sửa lại được do vướng mắc một số vấn đề.

Trước đó, chùa cũng đã được trùng tu lại nhưng lần này hỏng hóc nhiều hạng mục, sụt lở từ chân móng, ngói cũng bị hỏng nhiều, bây giờ có trận mưa to là ngôi chùa có thể bị đổ, sập bất cứ lúc nào. Chúng tôi mong muốn được sửa chữa sớm để đảm bảo an toàn cho ngôi chùa”.

Cũng theo ông Thành, trong chùa có nhiều bức tượng gần 700 năm rất quý, nếu để mưa gió vào rất dễ bị hỏng; chẳng may chùa mà sập trước lúc được sửa chữa thì kos tránh khỏi làm hỏng các bức tượng.

"Chúng tôi cố gắng bảo tồn ngôi chùa, nếu sửa chữa, chúng tôi vẫn giữ lại hồn cốt, thiết kế theo nguyên bản cũ, giữ lại toàn bộ bức tượng, bia đá… trong chùa”, ông Thành nói thêm.

{keywords}
Cổng chùa đã được xây mới khang trang, nhưng bên trong thì hầu hết các hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.
{keywords}
Mái ngói đầy những lỗ thủng.
{keywords}
Cỏ mọc tươi tốt trên nền đất ẩm.
{keywords}
Chùa đã treo tấm biển cảnh báo nguy hiểm khi mùa mưa bão sắp đến.
{keywords}
Nhiều bức tượng trong chùa có niên đại gần 700 năm.
{keywords}
Các cột, kèo bên trong ngôi chùa bị mối mọt, mục... đứng trước nguy cơ sụp đổ.
{keywords}
Ngói trong tòa Tam bảo rơi đầy xuống đất.
{keywords}
{keywords}
Để tránh bị nắng mưa, nhà chùa đã phải căng bạt lên những chỗ ngói bị rơi xuống.
{keywords}
 Tường nhà nứt, cửa gỗ, cột gỗ bị mối mọt ăn thủng.
{keywords}
Mái ngói xập xệ.
{keywords}
"Tôi hy vọng chùa được tu sửa càng sớm càng tốt, để chúng tôi có nơi đến lễ chùa, niệm Phật", một Phật tử bày tỏ sự sốt ruột khi nhìn ngôi chùa của làng trong tình trạng chờ sập.
{keywords}
 
{keywords}
Dù mái ngói của ngôi chùa đã hỏng, trụ bằng gỗ mục nát, rỗng bên trong, các hạng mục khác cũng xuống cấp trầm trọng, rêu phong mọc um tùm, song ngôi chùa vẫn được các sư thầy, tăng ni phật tử chăm sóc, lên hương hàng ngày. Được biết, hiện có một số đơn vị, nhà hảo tâm sẵn sàng cung tiến tiền để địa phương sửa chữa, nâng cấp ngôi chùa Tre.

Bảo Khánh

Nông dân ăn cơm giữa đồng, soi đèn cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

Miền Trung đang trong những ngày nắng nóng cháy da thịt. Người nông dân ở Nghệ An cật lực làm việc từ lúc sáng sớm, tranh thủ soi đèn cấy lúa ban đêm.

Cây chết khô ở Hà Nội, nguy cơ đổ gãy khi giông gió

Trên các tuyến phố Huế, Thể Giao (Hà Nội) xuất hiện cây lớn có dấu hiệu trụi lá, chết khô nhưng chưa được xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi giông gió.

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Đang cập nhật dữ liệu !