Chủ tịch Đà Nẵng gửi thư cám ơn những người cứu giúp nạn nhân vụ lật tàu du lịch

Ngày 20/6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã gửi thư cám ơn những người dân chài, các tàu du lịch, các lực lượng chức năng... đã nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn tối 4/6

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nêu rõ, vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên Sông Hàn tối 4/6 vừa qua là một tai nạn bất ngờ và hết sức nghiêm trọng, để lại nhiều nỗi đau, mất mát không gì bù đắp được cho gia đình các nạn nhân, cũng như hậu quả nặng nề đối với ngành du lịch và hình ảnh của TP Đà Nẵng.

Chủ tịch Đà Nẵng gửi thư cám ơn những người cứu giúp nạn nhân vụ lật tàu du lịch - ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao đổi với Đại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP về việc tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân vụ chìm tàu Thảo Vân 2 (Ảnh: HC)

Ngay khi xảy ra vụ việc, các lãnh đạo cao nhất của TP đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn với sự tham gia kịp thời của các lực lượng: Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Cảnh sát phòng cháy, Công an thành phố, dân quân tự vệ, những thợ lặn chuyên nghiệp của Bộ đội đặc công và ngư dân...

“Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các lực lượng chức năng, những người dân chài, những người dân bình thường, đặc biệt là các tàu kinh doanh du lịch trên sông Hàn, những thuyền trưởng, lái tàu, nhân viên … đã bất chấp đêm tối hiểm nguy để tích cực ứng cứu những người bị nạn. Chính sự nhiệt tâm và có mặt kịp thời của tất cả mọi người đã góp phần giảm thiểu những thiệt hại, mất mát rất lớn có thể xảy ra đối với du khách đi trên tàu Thảo Vân 2.

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn những người dân chài cùng lực lượng chức năng cật lực quần thảo trên sông Hàn để tìm kiếm và vớt thi thể của các nạn nhân không may bị tử vong để giao trả cho gia đình và người thân của họ.

Chúng tôi cảm ơn tập thể các y bác sĩ của ngành y tế TP đã nỗ lực giành sự sống cho các nạn nhân nguy kịch; cảm ơn những chiến sĩ công an, những người lái xe thồ, taxi, và rất nhiều những cánh tay của người dân TP đã giúp đỡ người hoạn nạn mà không cần đền đáp. Chúng tôi cũng xin cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân đã đóng góp tiền, công sức để giúp đỡ, tiếp sức cho những người bị nạn và thân nhân của họ!” – thư cám ơn của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Qua thư này, Củ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cam kết sẽ làm hết sức mình để nhanh chóng khắc phục hậu quả, góp phần giảm bớt nỗi đau của gia đình các nạn nhân. Đồng thời sẽ sớm có những chủ trương, biện pháp tích cực hơn để những tai nạn thương tâm tương tự không còn xảy ra nữa.

Cùng ngày 20/6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất hỗ trợ từ nguồn ngân sách TP cho 2 cháu Phạm Vũ Phúc Hậu và Phạm Vũ Hòang Phúc là 2 con của anh Phạm Tấn Cường (ở Bình Định, nạn nhân xấu số của vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn tối 4/6), mỗi cháu 1 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng để hỗ trợ một phần đời sống và kinh phí học tập cho các cháu.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho 2 cháu. Trước đó, như Infonet đã đưa tin, ngày 11/6, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã cử  hai Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP là hai ông Hồ Kỳ Minh, Đặng Việt Dũng dẫn đầu hai đoàn công tác đi Bình Định và Thái Nguyên để thăm viếng và chuyển thư của Bí thư Thành ủy đến hai gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 trên sông Hàn tối 4/6.

Trong chuyến đi này, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ kinh phí cho hai gia đình ở Thái Nguyên và Bình Định có ngươi thân bị thiệt mạng trong vụ chìm tàu Thảo Vân 2. Riêng trường hợp anh Phạm Tấn Cường có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, anh là lao động chính, là nguồn thu nhập chính của gia đình. Sau khi anh mất, gia đình hiện còn 5 nhân khẩu, trong đó cha mẹ đều già yếu, vợ không có việc làm ổn định, hai con Hậu và Phúc, một cháu 12 tuổi, một cháu 8 tuổi còn đang đi học.

HẢI CHÂU

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !