Chủ nhiệm UBKT in thiệp mời giỗ mẹ: Không biết số tiền được tặng (?)

Trong mấy ngày qua, dư luận thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) rất bất bình về việc ông Nguyễn Công Lý - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thị ủy Đồng Xoài lợi dụng danh nghĩa Ủy ban kiểm tra để in lên thiệp mời đám giỗ mẹ.

Chủ nhiệm UBKT in thiệp mời giỗ mẹ: Không biết số tiền được tặng (?)

Nhiều cán bộ nhà nước ở tỉnh Bình Phước và một số người dân cho rằng ông Lý đã lợi dụng uy tín cơ quan nơi ông đang làm việc để mời khách đến tham dự đám giỗ.

Chủ nhiệm UBKT in thiệp mời giỗ mẹ: Không biết số tiền được tặng (?)

Ngày 16/2, trao đổi với PV báo điện tử Infonet ông Lý cho biết: "Ngày 10/2 vừa qua, tôi có mời khoảng 200 người đến dự đám giỗ mẹ tôi tại nhà riêng số 2 đường Phạm Ngũ Lão, P.Tân Thiện, TX Đồng Xoài. Trong đó, có khoảng 70 người là những người thân trong gia đình, còn lại là khách mời do tôi mời bên ngoài.

Tiệc được đặt nấu tại Nhà hàng Thanh Thứ (TX.Đồng Xoài), giá trị mỗi bàn tiệc là bao nhiêu thì tôi không biết rõ do bà xã tôi liên hệ hợp đồng với nhà hàng. Bữa ăn trưa hôm đó gồm có 4 món chính, chưa kể món khai vị và tráng miệng".

Khi được hỏi số thiệp mời trên được ai in, ở đâu? Ông Lý cho biết: “Số thiệp mời này là do “anh em” trong cơ quan in tại cơ quan, không phải do ông tự đặt bên ngoài (!). Ngoài ra, số tiền trong phong bì mà khách mang đến biếu tặng là bao nhiêu thì tôi không biết. Vì tôi không quan tâm đến việc nhận được bao nhiêu tiền từ phong bì. Chuyện này do vợ tôi quản lý, mà hiện bà xã tôi đã về quê nên tôi không biết”.

Ông Bùi Văn Danh – Bí thư Thị ủy Đồng Xoài cho biết: “Tôi chưa nghe ai gọi điện hay dư luận bàn tán về chuyện này. Qua thông tin từ PV báo điện tử Infonet, chúng tôi mới biết là hiện nay dư luận đang xôn xao, bàn tán nhiều về chuyện này, nên tôi đã đề nghị anh Lý ngay trong hôm nay phải có báo cáo tường trình nguyên nhân, lý do lại xảy ra trường hợp trên gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, để tránh gây hiểu lầm trong dư luận".

Ông Danh còn cho biết: "Về phía anh Lý nên rút kinh nghiệm sau sự việc này vì trước đây đã có nhiều trường hợp ở các địa phương khác đã xảy ra tương tự. Về cá nhân, tôi cũng đã nhắc nhở anh Lý tránh sai sót không đáng có”.

trúc huỳnh

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !