Chủ "khu vườn kỳ lạ" tung chiêu “móc túi” bệnh nhân
Chủ "khu vườn kỳ lạ" tung chiêu “móc túi” bệnh nhân
>> Nhiều người mất mạng tại "khu vườn kỳ lạ"
![]() |
Dịch vụ kinh doanh trong vườn được chính các bệnh nhân tiếp thị - Ảnh Duy Nguyên |
Trong vai một “tín đồ” đến tìm hiểu vườn chữa bệnh để lần sau đưa bà ngoại đang bị bệnh khớp xương đến chữa trị, phóng viên Báo điện tử Infonet được nhiều bệnh nhân… có thâm niên tại đây buông vẽ cách chữa bệnh tại vườn.
Theo lời bệnh nhân N.H.H, quê ở Bình Định, khu vườn có năng lượng siêu nhiên nên có thể chữa bá bệnh. Người bệnh chỉ cần đến vườn cầu nguyện, uống nước trong vườn, thành tâm khấn vái ơn trên là có thể khỏi bệnh. Làm liên tục trong thời gian dài sẽ duy trì được sức khoẻ.
Điều này không có gì khác so với thông tin phóng viên được biết ở những lần trước lân la ghé thăm vườn. Nhưng dạo gần đây, ngoài hoạt động kinh doanh nhà trọ, giường trọ, thức ăn bên ngoài vườn thì bên trong vườn, gia đình chủ vườn – vợ chồng ông Nguyễn Văn Sống và Võ Thị Ngoan cũng đang bắt đầu kinh doanh rôm rả.
Một bệnh nhân khác tên N.K.H, 38 tuổi, quê ở Việt Trì mắc bệnh xơ gan, cho hay, N.K.H chữa ở đây được 2 năm. Ngày trước ở ngoài quê không có tiền đi viện. Nhờ nghe và tin vào cách chữa bệnh thần kỳ của vườn mà đến thành tâm khấn vái. Đến nay, bệnh đã thuyên giảm. N.K.H tiếp tục thuê nhà trọ, ở lại vườn chữa bệnh để được khỏe mạnh, sống lâu.
![]() |
Ngoài chữa bệnh bằng “khí trời” và nước lã, N.K.H cho biết, chủ vườn còn có một số “sản vật thiêng” dành riêng cho người bệnh có nhu cầu. “Hôm nay là thứ 2 nên không có. Đợi đến thứ 5, “thiên sứ” về thì sẽ mang theo thức ăn, trái cây, trứng, thịt gà… được nuôi trồng ở “vườn trời” về để làm phước chữa bệnh cho mọi người”, N.K.H say sưa kể.
Thắc mắc về nguồn gốc các “sản vật” và giá cả ra sao, phóng viên được một bệnh nhân ngồi cách đó không xa trả lời với vẻ dò xét: “Hỏi gì mà lắm thế. Ở đây họ đều làm phước chữa bệnh cả. Mình mua hay không tùy mình. Không ai ép. Thịt gà bữa trước tui mua là 85.000 đồng/kg. Được nuôi ở “vườn trời” trên Bình Phước nên giá này cũng đâu có đắt”.
Dựa theo lời kể của các bệnh nhân thì “thiên sứ” ở đây chính là cô út Hồng (tức Nguyễn Thị Kim Hồng, con gái chủ khu vườn). Và mỗi tuần, đúng vào ngày thứ 5, út Hồng mang trái cây, gà ta, gà ác, trứng gà… nói là được nuôi trồng ở “vườn trời” Bình Phước – nhà cô út, về bán cho bệnh nhân ăn chữa bá bệnh.
Để thuyết phục phóng viên về việc năng lượng siêu nhiên của khu vườn là có thật, bệnh nhân T.S, 37 tuổi, dáng người cao to, không có vẻ gì là bệnh tật, vừa uống từng ngụm nước lấy sau vườn vừa nói: “Lạ lắm, năng lượng siêu nhiên có ở khắp nơi trong khu vườn này, nhưng hễ vượt ra ngoài hàng rào kia là không có. Ở đây có người chụp hình nè. Có muốn thấy tận mắt thì hỏi bà chủ đó. Bà kêu người chụp cho, có mấy chục ngàn một tấm hà. Chứ máy điện thoại này độ phân giải thấp, chụp không thấy ánh hào quang đâu”, vừa nói ông ta vừa nhìn vào chiếc điện thoại phóng viên cầm trên tay.
![]() |
Tấm bảng mang nội dung không nhận tiền, quà biếu trước gian nhà ở của chủ vườn - Ảnh Duy Nguyên |
![]() |
Khi có người lạ đến xin chụp ảnh, quay phim, tìm hiểu về khu vườn, bà Ngoan liền tập hợp bệnh nhân lại để tranh thủ sự đồng tình, bảo vệ khu vườn - Ảnh Duy Nguyên |
Về phần “thiên sứ út Hồng”, trước năm 2003, sinh sống và truyền bá mê tín dị đoan ở tỉnh Tây Ninh nên bị đi tù 1 năm. “Thiên sứ” về nhà mẹ ruột ở Đức Hòa tiếp tục đồn thổi về vườn chữa bệnh và đã bị chính quyền địa phương trục xuất do không có hộ khẩu tại Đức Hòa.
Ông Nguyễn Văn Đảm, Chánh văn phòng UBND huyện Đức Hòa cho biết: "Đã nhiều lần cơ quan chức năng vào cuộc giải tán bệnh nhân đến "vườn chữa bệnh" nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Giải pháp chính hiện nay vẫn là tuyên truyền, phát tờ rơi và tiếp tục theo dõi tình hình an ninh trật tự”.
Cái khó trong việc giải tán khu vườn là khi chính quyền địa phương đến vận động người bệnh trở về nhà thì phần lớn người bệnh đều phản ứng quyết liệt. Do trước đó, gia đình ông Sống đã vận động và tranh thủ sự đồng tình, cả tin của mọi người để phản kháng lại chính quyền. Về việc kinh doanh tại vườn kỳ lạ, "diễn ra không công khai" nên cơ quan chức năng rất khó kiểm tra để xử lý tận tay.
Duy Nguyên



