Chủ hụi ôm 20 tỷ bỏ trốn, hàng trăm người bao vây phá nhà
![]() |
| Tiều thương bỏ công việc buôn bán đến bao vây nhà chủ hụi để đòi nợ. |
Chiều 3/1, hàng trăm tiểu thương chợ Hòa Cường, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, bỏ công việc buôn bán để kéo đến bao vây nhà bà Nguyễn Thiên Trang, số 189 đường Hàn Thuyên (P.Hòa Cường Bắc), gây náo loạn cả khu vực để đòi tiền đóng hụi.
Do bà Trang đã ôm tiền bỏ trốn vào ngày 31/12/2012 nên nhiều người tiếc tiền đã ngất xỉu, một số người thì tức giận đập phá nhà cửa bà này. Hàng chục công an phường và cảnh sát 113 đến hiện trường giữ an ninh trật tự.
![]() |
![]() |
| Nhiều người ngất xỉu vì họ có thể mất số tiền cả đời dành dụm. |
Theo phản ánh của các nạn nhân, bà Trang bắt đầu gom hụi từ đầu năm 2012 với khoảng 200 tiểu thương tham gia. Số tiền mà Trang gom được gần 20 tỷ đồng.
Chị Phan Thị Hồng Yến, người gửi 1 tỷ đồng ở Trang cho biết: “Trang kinh doanh quần áo ở chợ đã 2 năm nay. Vì ở đây không nhiều người buôn bán nên ai cũng thân thiết, tin tưởng nhau. Chúng tôi đã đóng hụi cho Trang từ đầu năm đến giờ, mỗi ngày 500.000 đồng. Nghe Trang nói sẽ trả lãi 25.000 đồng/ngày cho 1 triệu đồng tiền gửi nên ai cũng ham. Khi đến hạn lấy tiền, chúng tôi liên lạc với Trang thì không được. Điện thoại thì tắt máy từ 2h chiều ngày 31/12 đến nay”.
Ngoài việc ham tiền lãi cao, các tiểu thương tin tưởng Trang vì bà này làm giấy mời hụi, đưa ra tài sản làm tin là căn nhà số 189 Hàn Thuyên và các giấy tờ tùy thân. Mặt khác, mẹ ruột của Trang làm cán bộ ở Hội Phụ nữ P.Hòa Cường nên cũng tạo được sự tin tưởng của các tiểu thương.
Theo phản ánh của người dân, không chỉ các hộ kinh doanh bị lừa mà kể cả những người quét dọn vệ sinh cũng tin tưởng, giao tiền cho Trang, như chị Trịnh Thị Phô đóng 1,5 tỷ đồng, chị Phan Thị Hồng Yến 1 tỷ đồng, chị Nguyễn Thị Tây 600 triệu đồng. Cả người buôn bán trầu cau ở chợ là bà Nguyễn Thị Dám (70 tuổi) cũng bị mất 15 triệu đồng. Điều đáng nói là tất cả những khoản tiền đóng hụi này đều không có giấy ghi nợ hoặc các giấy tờ khác chứng minh là Trang nhận tiền của họ.
![]() |
| Hàng chục công an đến hiện trường để giữ trật tự. |
Ông Nguyễn Đức, Phó ban quản lý chợ Hòa Cường, cho biết: “Hầu như chợ nào cũng có tình trạng chơi hụi như thế này. Chúng tôi đã cảnh báo các tiểu thương nhiều lần nhưng họ không nghe”. Một thiếu úy công an P.Hòa Cường cho biết lực lượng công an đã bảo vệ trật tự ở đây 3 ngày rồi, và chỉ biết trấn an người dân để họ không gây mất trật tự.
Ngoài đường dây hụi của Nguyễn Thiên Trang bị vỡ, những tiểu thương này còn cho biết họ còn tham gia 2 đường dây hụi khác đã bị vỡ trước đó. Đó là đường dây hụi của Nguyễn Thị Linh (trú P.Hòa Cường Bắc), huy động của tiểu thương 15 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn. Đường dây tiếp theo là của ông Nguyễn Đức Dung (cũng trú P.Hòa Cường Bắc), huy động khoảng 5 tỷ đồng, rồi tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ.
Điều đáng nói là sau khi phát hiện 2 đường dây hụi của Linh và Dũng bị vỡ, các tiểu thương đã làm đơn tố cáo gởi Công an P.Hòa Cường Bắc, Công an Q.Hải Châu đã gần 1 tháng nay nhưng chưa được giải quyết.
Điện Bàn



