Chóng mặt nhìn công nhân tỉa cành trên cây cao hàng chục mét

Phải leo lên độ cao hàng chục mét bằng tay không, với chỉ một sợi dây thừng bảo hiểm, những công nhân cắt tỉa cây xanh tại TP.HCM đang cố gắng cắt xong những cành có khả năng rơi gãy trước mùa mưa bão.

Rất nhiều người cảm thấy chóng mặt khi đứng từ lan can lầu 7, 8 của những căn nhà cao tầng nhìn xuống đất. Tuy nhiên đây lại là công việc thường ngày của những người công nhân cắt tỉa cây xanh thuộc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM.

Tại TP có hàng trăm cây xanh cổ thụ với chiều cao hàng chục mét, trước mỗi mùa mưa bão các công nhân buộc phải cắt tỉa cành để hạn chế gãy đổ, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Chứng kiến việc làm này không ít người phải "sởn tóc gáy" vì quá nguy hiểm. Chỉ với một sợi dây thừng buộc ngang người, những công nhân này phải trèo bằng tay không lên những cây cổ thụ cao chót vót.

Trong ảnh là các công nhân đang tỉa cành cho cây xà cừ cao khoảng 40m, tại góc đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Thông, quận 3. Nếu không chú ý, người đi đường rất khó phát hiện ra người công nhân đang đứng lẩn khuất trong những tán lá xanh ở trên cao.

Không chỉ cần sức khỏe tốt, những người công nhân này còn phải có thần kinh thép mới có thể làm việc được ở độ cao như vậy.

Họ vẫn cặm cụi làm việc khi đã gần 12h trưa, lúc nắng nóng gay gắt nhất.

Do những hạn chế về không gian, và giảm độ cồng kềnh, những công nhân này chỉ mang theo một cưa tay. Chính vì vậy họ mất rất nhiều sức khi tỉa những nhánh cây to.

Ở trên đó tầm nhìn không thể bao quát hết các tán cây, chính vì vậy nhiều khi họ phải nhờ chỉ dẫn của những người đứng dưới. Tuy nhiên do không có bộ đàm, gọi điện thoại thì tốn tiền, nên cách liên lạc giữa 2 người thường là chụm tay lại rồi nói thật to hoặc ra kí hiệu. Giữa những ồn ào của phố xá, xe cộ thì những câu nói vọng lên lúc được, lúc mất.

Rất ít người có thể làm việc khi dưới chân là một khoảng trống mênh mông, sâu hun hút.

Trước khi cắt, người công nhân phía trên sẽ buộc dây thừng vào cành cần cắt, cắt xong những cành cây này được hạ xuống bằng một ròng rọc đơn giản nhưng hiệu quả.

Như những người làm công việc vất vả khác, nước giải khát của họ là những ca trà được tiếp đá liên tục để chống lại cái nóng giữa hè.

Tất cả đều phải tập trung trong suốt thời gian làm việc, vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ hậu quả sẽ vô cùng lớn. Dù vất vả, nguy hiểm nhưng những công nhân đơn giản cho rằng mỗi người đều có một công việc và họ chỉ cố gắng làm tốt việc của mình.

Một em nhỏ ngước nhìn lên vị trí của người công nhân tỉa cành trên cao.

Ngay khi cành cây được đưa xuống, những người công nhân phía dưới lập tức phải cắt nhỏ để dành không gian cho các phương tiện qua lại.

Người công nhân lớn tuổi nheo mắt, lấy tay che nắng nhìn đồng nghiệp đang xoay sở trên độ cao hàng chục mét.

Nguyễn Cường

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !