Chợ khang trang giữa Thủ đô chỉ dùng để... giữ xe máy

Chợ Thượng Đình với 3 tầng khang trang giữa trung tâm quận Thanh Xuân, Hà Nội nhưng lại chỉlèo tèo chưa đầy 10 gian hàng ở ngay cửa ra vào chợ, bên trong từ tầng 1 đến tầng 3 bỏ không, thậm chí 1/3 diện tích chợ ở tầng 1 biến thành nơi trông giữ xe đạp, xe máy.

Chợ khang trang giữa Thủ đô chỉ dùng để... giữ xe máy

9h sáng, chợ Thượng Đình, tại 132 đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, vắng tanh, gần chục gian hàng được bày bán ngay sát cửa ra vào, giáp với đường Nguyễn Trãi, một vài người bán hàng tụ tập ngồi tán gẫu với nhau, có người ngồi buồn thiu giữa gian hàng của mình. Thi thoảng, xuất hiện một vài người dắt xe máy vào trong chợ nhưng...để gửi xe.

Bên trong chợ Thượng Đình, bụi, mạng nhện giăng, bám đầy các dãy, gian hàng đã đóng cửa bỏ không, đông và tấp nập nhất là khu vực trông giữ xe máy ở tầng 1 của chợ. Tầng 2, tầng 3 chợ trống không, tường, trần nhà bám đầy bụi đất, mạng nhện và lớp gạch lát nền của tâng 3 nhiều chỗ đã bong vỡ.

Bà Vinh người bán hàng kính mắt kiêm luôn bán trà đá ở ngay cửa ra vào chợ cho hay, bán hàng ở đây rất vắng khách, buồn quá nên tôi phải mở thêm quán nước bán trà đá để kiếm thêm. Đã 4 – 5 năm nay chợ ngày càng vắng, nhiều người đã phải đóng cửa gian hàng để đi thuê chỗ khác kinh doanh, khách vào chợ một ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Đối lập với sự vắng vẻ của chợ Thượng Đình, trên phố Chính Kinh ngay sát chợ, tấp nập người mua, người bán chủ yếu là hàng thực phẩm, rau, thịt.

Theo bà Vinh, buôn bán ở vỉa hè phố Chính Kinh thuận tiện hơn nhiều so với bán hàng ở trong chợ Thượng Đình nên nhiều người đã chuyển ra ngoài để kinh doanh. Trước đây, chợ Thượng Đình còn gọi là chợ Xanh, khi chưa xây chợ mới ở đây bán hàng rất tốt nhưng từ năm 2003 chợ mới được đi vào hoạt động thì bỗng dưng khách vắng dần và kéo theo các ki ốt cũng dần phải đóng cửa. Khoảng gần 4 năm nay chợ đã được quận bàn giao lại cho Tổng Cty thương mại Hà Nội quản lý.

Ông Đào Minh Xuyên, Giám đốc Trung tâm kinh doanh chợ Thượng Đình, Tổng Công ty thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết, năm 2009 chợ Thượng Đình được UBND quận Thanh Xuân bàn giao cho Hapro Hà Nội, khi đó cả chợ chỉ có 27 hộ kinh doanh. Chợ Thượng Đình được xây dựng năm 2001 và đi vào hoạt động năm 2003 với diện tích mặt sàn là 1.900m2, 3 tầng, với 148 gian hàng, tổng dự toán lên đến 6 tỷ đồng. Bất cập của chợ khi được xây dựng là không có chỗ thoát hiểm, chỉ có một lối vào ra từ đường Nguyễn Trãi.

Trước tình trạng trên, cũng theo ông Xuyên, khi tiếp quản chợ Thượng Đình, Tổng Công ty Hapro cũng đã có kế hoạch để xây dựng chợ thành Trung tâm thương mại và tòa nhà cho thuê nhằm thu hút người dân đến mua sắm, kinh doanh.

Cùng PV báo điện tử Infonet dạo quanh chợ Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội “bỏ hoang”:

Chợ khang trang giữa Thủ đô chỉ dùng để... giữ xe máy
Cả chợ Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội chỉ còn duy nhất gần 10 gian hàng được bày bán phía của ra vào. Ảnh Xuân Hải.
Chợ khang trang giữa Thủ đô chỉ dùng để... giữ xe máy
Đây là khu vực được coi là "đông đúc" nhất của chợ. Ảnh Xuân Hải.
Chợ khang trang giữa Thủ đô chỉ dùng để... giữ xe máy
Bên trong tầng 1 chỉ có duy nhất một bãi trông giữ xe máy, xe đạp. Ảnh Xuân Hải.
Chợ khang trang giữa Thủ đô chỉ dùng để... giữ xe máy
Bên trong chợ trống không. Ảnh Xuân Hải.
Chợ khang trang giữa Thủ đô chỉ dùng để... giữ xe máy
Tầng 2 của chợ không có lấy một gian hàng hoạt động. Ảnh Xuân Hải.
Chợ khang trang giữa Thủ đô chỉ dùng để... giữ xe máy
Tấp nập nhất là bãi trông giữ xe đạp, xe máy ở tầng 1. Ảnh Xuân Hải.
Chợ khang trang giữa Thủ đô chỉ dùng để... giữ xe máy
Một số khung sắt gian hàng đã rỉ, bám đầy bụi, mạng nhện còn sót lại trên tầng 2 của chợ. Ảnh Xuân Hải.
Chợ khang trang giữa Thủ đô chỉ dùng để... giữ xe máy
Bên trong các gian hàng bụi đất bám đầy. Ảnh Xuân Hải.
Chợ khang trang giữa Thủ đô chỉ dùng để... giữ xe máy
Tầng 3 trống không, chỉ còn lại duy nhất 2 phòng làm việc của Ban giám đốc Trung tâm kinh doanh chợ. Ảnh Xuân Hải.
Chợ khang trang giữa Thủ đô chỉ dùng để... giữ xe máy
Nhiều điểm ở tẩng 3 của chợ gạch lát nền đã bị bong tróc. Ảnh Xuân Hải.

Xuân Hải

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !