Chìm tàu Vinalines Queen: "Điện thoại cháu gọi về vẫn đổ chuông"

Gia đình anh Đỗ Văn Cường, thành viên trên con tàu gặp nạn cho biết: “Ngày nào gia đình cũng gọi điện vào số máy mà anh Cường mới liên lạc về nhà cách đây không lâu. Lúc đó anh Cường đang cập cảng Inđônêxia. Lạ thay lúc nào cũng thấy chuông đổ mà không hề có người nhấc máy”.

Chìm tàu Vinalines Queen: "Điện thoại cháu gọi về vẫn đổ chuông"

Tìm thấy thủy thủ đầu tiên tàu Vinaline Queen mất tích

Hy vọng vào những cuộc đổ chuông

Gần một tuần từ khi nhận được hung tin tàu Vinalines Queen gặp nạn, ở Hải Phòng vẫn “nóng” những thông tin bàn luận về con tàu này. Ngày nào người thân của những thuyền viên trên tàu cũng mỏi mắt ngóng đợi.

Noi lo âu xen lẫn niềm hy vọng nhỏ nhoi khi những người ở nhà được biết một thành viên trên con tàu đó còn sống sót.

Chìm tàu Vinaline Queen: `Điện thoại cháu gọi về vẫn đổ chuông`

Trưa 31/12, PV báo điện tử Infonet có mặt nhà anh Đỗ Văn Cường tổ dân phố số 6, thị trấn An Dương (Hải Phòng), một thành viên trên tàu vẫn trong danh sách mất tích sau 5 ngày kể từ khi có thông tin về con tàu Vinaline gặp nạn, những người thân, họ hàng, bà con trong xóm có mặt đông đủ. Ai cũng nóng lòng chờ mong thông tin về anh Cường.

Bác ruột anh Cường cho biết: “Ngày nào gia đình cũng gọi điện vào số máy mà anh Cường mới liên lạc về nhà cách đây không lâu. Lúc đó anh Cường đang cập cảng Inđônêxia. Lạ thay lúc nào cũng thấy chuông đổ mà không hề có người nhấc máy”.

Vì thế, gia đình anh Cường vẫn còn những tia hy vọng cuối cùng, mong sao sự may mắn đến với gia đình như đã từng đến với gia đình thủy thủ Đậu Ngọc Hùng.

Bác anh Cường mong muốn viễn thông Việt Nam có thể phối hợp với nước bạn để xác minh, xác định vị trí số điện thoại này, để gia đình có thể tìm được chút ít manh mối về người thân, hoặc chí ít ra cũng có lời đáp cho chút hy vọng còn đang le lói trong họ.

Bà Nguyễn Thị Chiến, mẹ anh Cường mắt đỏ hoe tâm sự: “Đúng ngày nhận được hung tin về con tàu Vinaline Queen, tự nhiên trong người tôi nóng như lửa đốt báo có chuyện chẳng lành xảy ra. Vừa đi chợ về đến nhà nhận được giấy báo của công ty nơi cháu làm việc, cả nhà đều lo lắng, đợi chờ mòn mỏi, ngày nào cũng đọc báo, nghe đài, xem ti vi, mạng để biết thêm thông tin về con”.

Bà Chiến nức nở: “Cháu tốt nghiệp Đại học Hàng hải Việt Nam khoa Máy tàu biển từ tháng 4 năm trước. Gia đình cũng xác định thấy nghề biển không an toàn, rủi ro lớn nên không muốn cho con theo nghề, mà làm trái nghề. Tuy nhiên, cháu một mực xin bố mẹ cho đi vài chuyến để được trải nghiệm những gì đã học về nghề biển. Không ngăn cản được tình yêu biển của con, bố mẹ cũng chiều lòng. Cháu vừa đi tàu được vài tháng thì cơ sự này xảy ra…”.


Cách trung tâm thành phố Hải Phòng chừng 20 km, ở làng quê nghèo thôn Đông Ninh, xã Tiên Minh (Tiên Lãng), gia đình ông Vũ Văn Nhỡ có con là Vũ Đức Hạnh, 29 tuổi, phó 3 trên con tàu Vinalines – Queen cũng đứng ngồi không yên. Bà nội của anh Hạnh năm nay gần 90 tuổi đỏ mắt trông chờ cháu đích tôn. Bố mẹ anh Hạnh đều là nông dân, quanh năm trông chờ vào vài sào ruộng. Họ khẳng định, vài năm gần đây, gia đình anh Hạnh có khấm khá hơn cũng một phần nhờ công việc ổn định và có thu nhập của anh Hạnh để giúp gia đình.

Tương thân tương ái

Bà Nguyễn Thị Đức, mẹ anh Hạnh tâm sự: “Ở tuổi thằng Hạnh ở quê bạn bè đã yên bề gia thất, nhưng thằng Hạnh nhà này vẫn mải mê với công việc chưa hề nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Hạn là niềm tự hào của cả gia đình và dòng họ vì cháu ngoan ngoãn, học giỏi, tốt nghiệp đại học là lênh đênh sông nước kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong xóm ai cũng quý mến nó. Cứ mỗi khi tàu về đất liền, Hạnh trở về nhà là trẻ con trong xóm đứa nào cũng tíu tít muốn chơi với Hạnh”.

Hải Phòng là một trong những địa phương có số nạn nhân trên con tàu đắm Vinalines Queen khá lớn, 9/23 người. Vì vậy, những ngày này người dân đất Cảng đều dành sự quan tâm đặc biệt cho vấn đề “nóng” này. Đi đến đâu, cũng thấy người dân bàn luận, ngóng đợi tin tức về con tàu.

Riêng người thân của các nạn nhân trên tàu thì ngày nào cũng mỏi mắt ngóng đợi, sự thấp thỏm, lo âu nhưng không hề mất đi những tia hy vọng cuối cùng khi được biết một thành viên trên con tàu này vừa được cứu sống. Đặc biệt, trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái ở các xóm làng nơi có gia đình có người thân là nạn nhân trên con tàu này được thể hiện rõ nét.

Chìm tàu Vinaline Queen: `Điện thoại cháu gọi về vẫn đổ chuông`

Từ khi có hung tin về con tàu, ngày nào gia đình của các nạn nhân cũng đầy ắp người đến động viên, thăm hỏi, chia sẻ kịp thời với gia đình.

Ở huyện Tiên Lãng, nơi có 3 nạn nhân trong vụ đắm tàu Vinalines – Queen lãnh đạo huyện kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình này. Công ty vận hành tàu Vinalines - Queen chi nhánh tại Hải Phòng cũng vừa đến hỏi thăm, động viên một số gia đình.

Trong sự khắc khoải đợi chờ tin về con tàu, những người thân của các nạn nhân trên con tàu Vinanlines – Queen mong muốn các trung tâm cứu nạn còn hy vọng còn tích cực tìm kiếm, và thường xuyên cập nhật tin tức mới nhất để các gia đình có con em được an ủi phần nào.

Hồ Hương

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !