Chiến sĩ trẻ Thủ đô bịn rịn chia tay người thân trong Ngày hội tòng quân

Nụ cười, nước mắt đan xen; những cái ôm, siết tay đầy lưu luyến là những hình ảnh rất xúc động trong buổi lễ chia tay các tân binh của Thủ đô lên đường nhập ngũ sáng nay (11/2).

Hôm nay (11/2/2020), 30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020, với 3.507 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ.

Trước buổi lễ, các đơn vị nhận quân đang rà soát lại tân binh và điểm danh quân số theo quy định...

Người thân của các chiến sĩ trẻ lặng lẽ nhìn con em mình lên đường nhập ngũ với những cảm xúc lưu luyến.

Trong khi đó, các chiến sĩ trẻ cũng tranh thủ thời gian ít ỏi trước giờ tập trung để chia tay người yêu và bạn bè.

Những ánh mắt bịn rịn của người lính trẻ trước lúc lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc,

"Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" - xung phong nhập ngũ, sẵn sàng lên đường tòng quân dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng là niềm vinh dự và tự hào của biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam, dù là thời chiến hay thời bình...

Người thân của các chiến sĩ trẻ cố đứng sát cửa xe để nhìn thêm những người con, người em của mình trước lúc lên đường.

Những cánh tay chào tân binh của những người ở lại như tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ trẻ.

Trong đợt giao quân này, nhiều chiến sĩ đã có gia đình cũng được người thân, vợ con đi tiễn chân.

Những ánh mắt lưu luyến của các chiến sĩ khi tạm chia xa gia đình.

Những cái bắt tay thật chặt như tiếp thêm nghị lực cho các chiến sĩ trẻ.

Những giọt nước mắt khó tránh khỏi của những người mẹ khi tiễn chân con em mình.

Những cái ôm đầy xúc cảm của người lính với người yêu trước khi lên đường nhập ngũ.

Khi Tổ quốc gọi là thanh niên lên đường, Ngày hội tòng quân 2020 tại Hà Nội đã diễn ra trang nghiêm, nhanh gọn và đầy cảm xúc cho cả người đi và người ở lại.


Anh Hùng
Từ khóa: Ngày hội tòng quân tân binh tâm tư người lính trẻ trước lúc lên đường 9 tháng quân trường hình ảnh xúc động nhập ngũ nhiệm vụ quân đội ngày nhập ngũ đi bộ đội người lính

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !