Chia điểm với Malaysia, Thái Lan không mạnh như tưởng tượng

Chơi bế tắc và bị dồn ép, Thái Lan khá may mắn khi rời Malaysia với một điểm bỏ túi. Với những gì mà các cầu thủ Thái Lan thể hiện cho thấy họ không quá mạnh như mọi người tưởng.

Thái Lan thi đấu "lép vế" trước Malaysia.

Có lẽ là bước vào trận đấu này, việc phải chơi trên sân Bukit Jalil với sức chứa lên tới gần 90.000 CĐV lúc nào cũng hừng hực, Thái Lan đã xác định chơi an toàn, thủ là chính và tranh thủ thời cơ đá phản công. Điều này dĩ nhiên giúp đội chủ nhà Malaysia có cơ hội để cầm bóng, áp dụng lối chơi pressing liên tục và tạo được rất nhiều đường lên bóng hướng về phía khung thành của các vị khách áo xanh.

Chỉ trong vòng khoảng 10 phút đầu tiên, đội bóng chủ sân Bukit Jalil đã có được cơ hội để mở tỷ số rất rõ ràng với tình huống xuống biên của chân sút nhập tịch Sumareh. Quả căng vào của anh bị phá ra nhưng nối tiếp là 3 cú sút bồi liên tiếp, với pha dứt điểm cuối cùng ở chính diện cầu môn của Rasid đi vọt xà! Liên tiếp sau đó là những tình huống tấn công mạnh mẽ của đội bóng áo vàng. Phút 20, tới lượt Rasid có cú sút từ góc tương đối hẹp bị thủ môn Budprom cản phá!! Lần lượt sau đó là Talaha rồi Sumareh bỏ lỡ những cơ hội mười mươi nữa một cách rất khó hiểu.

Ở hiệp 1 này, Trong khi Malaysia chơi tưng bừng thì Thái Lan lại thi đấu khá tệ, họ không có được nhiều cơ hội để lên bóng. Tuyến trên quá mỏng trong khi việc tăng cường khá nhiều cho hàng thủ khiến họ khá vất vả trong việc phối hợp lên bóng và chủ yếu phản công bằng những tình huống mở bóng dài xuống hai biên nhưng lại không đủ người để có thể chuyển hóa thành các cơ hội. Nhiều người tin rằng sang hiệp thi đấu thứ 2, Thái Lan sẽ chơi khác, sẽ giành lại thế trận và tấn công để khẳng định sức mạnh. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra, đội bóng xứ chùa vàng vẫn chơi khá tệ và chỉ thi thoảng có được những pha lên bóng sau những pha chuyền dài từ giữa sân.

Về phía đội chủ nhà, họ cũng vẫn duy trì được một sức ép đáng kể lên phần sân của Thái Lan với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Thế nhưng đây không phải là một trận đấu tốt của hàng công Malaysia. Họ có rất nhiều bóng, tấn công ào ạt và khiến các hậu vệ áo xanh phải vất vả ngăn chặn. Tuy nhiên ở những đường chuyền cuối cùng họ lại thiếu đi sự sắc sảo và chính xác để tạo cơ hội cho đồng đội. Những pha dứt điểm của các cầu thủ áo vàng cũng là rất tệ và liên tục khiến CĐV cũng như BHL phải ôm đầu tiếc nuối.

0-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này, đó thực sự là một điều đáng tiếc cho Malaysia bởi lẽ họ đã có được một trận đấu tốt và rất nhiều cơ hội nhưng lại không tận dụng thành công. Trong khi đó, Thái Lan lại có thể hài lòng với 1 điểm có được. Trận lượt về, họ sẽ được thi đấu trên sân nhà và đó sẽ là cơ hội để họ khẳng định sức mạnh thực sự của mình.

Hoàng Nam

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !