Chi hơn 400 triệu để ghép thận cứu sống mèo cưng
Chú mèo già Stanley |
Theo tờ Odditycentral, Betsy Boyd, sống tại Baltimore, Maryland chủ nhân của chú mèo may mắn, là một cô giáo dạy viết bán thời gian. Chồng cô, Michael, là nhà báo tự do. Họ có 2 con trai sinh đôi 3 tuổi.
Betsy Boyd chỉ kiếm được hơn 3.800 USD/tháng nhưng sẵn sàng bỏ ra 19.000 USD (tương đương hơn 400 triệu đồng) để chú mèo Stanley 17 tuổi của mình được làm phẫu thuật ghép thận duy trì mạng sống.
Gia đình họ thật chẳng dư dả gì, nhưng để cứu sống chú mèo của gia đình, hai người đã không ngần ngại bỏ ra 19.000 USD. Họ thậm chí còn chấp nhận nuôi "ân nhân hiến thận" cho Stanley nữa.
Betsy chia sẻ: "Stanley yêu tôi như bất cứ người nào yêu tôi và tôi cũng yêu nó, muốn nó ở bên cạnh mình. Tôi yêu tất cả những con mèo, nhưng Stanley là con mèo duy nhất hành xử như một con người. Giao tiếp bằng mắt của nó tốt hơn bất cứ con mèo nào. Khi tôi đi làm, nó chờ trước cửa nhà hay bên cửa sổ lúc tôi về".
Khi quyết định chi khoản tiền lớn để phẫu thuật cho mèo, nhiều người khuyên can cho rằng không đáng để tiêu một khoản tiền lớn cho một con mèo già như Stanley, cô nên dành tiền nên để dành cho hai đứa nhỏ sinh đôi đi học đại học.
Tuy nhiên, Boyd cho biết cô coi Stanley cũng là một thành viên của gia đình nên cô cho rằng việc hai vợ chồng bỏ số tiền tiết kiệm dự định mua xe mới ra để cứu Stanley là hoàn toàn xứng đáng.
Betsy nói: "Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu Stanley không thể sống lâu hơn, tôi vẫn biết rằng mình đã làm hết những gì có thể cho nó".