Chỉ có một ngôi mộ ở Tứ Kỳ bị san lấp?

Liên quan đến việc san lấp mộ tại thôn Tứ Kỳ, tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội sáng 20/3, UBND phường Hoàng Liệt và quận Hoàng Mai đều khẳng định chỉ có một ngôi mộ bị san lấp, hai ngôi mộ khác bị ảnh hưởng ít nhiều.

Chỉ có một ngôi mộ ở Tứ Kỳ bị san lấp?

Dân bất bình vì chủ đầu tư khẳng định “không có mộ bị lấp”

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, Phùng Trung Hải khẳng định tại khu nghĩa trang thôn Tứ Kỳ hiện có194 ngôi mộ xây và 68 ngôi mộ đất. Con số này đã được phường kiểm kê kỹ càng, người dân đã xác nhận và ký vào biên bản thống kê.

Ông Hải cũng cho biết, đến thời điểm này UBND phường chưa nhận được một ý kiến nào phản ánh việc có phần mộ bị nước tràn vào. Người dân bức xúc chủ yếu do việc chủ đầu tư chưa công khai, thống nhất với người dân trong quá trình san lấp.

Chỉ có một ngôi mộ ở Tứ Kỳ bị san lấp

Theo UBND phường Hoàng Liệt, chỉ có một ngôi mộ bị san lấp tại khu nghĩa trang ở làng Tứ Kỳ. Ảnh LD

Ông Phạm Xuân Hà, Phó trưởng ban GPMB quận Hoàng Mai cho biết đã công khai việc kiểm kê với tổng cộng 77 hộ dân. Số mồ mả với tại đây đúng như kiểm kê của UBND phường Hoàng Liệt.

Ông Hà khẳng định việc san lấp của chủ đầu tư chỉ có duy nhất một ngôi mộ bị ảnh hưởng, ngoài ra còn hai ngôi mộ khác cũng ảnh hưởng ít nhiều. Ba ngôi mộ này đã được di chuyển vào nghĩa trang trong khu dân cư gần đó ngay khi sự việc xảy ra.

Ông Hà cho biết thêm, tổ công tác GPMB đã tiến hành kiểm kê, xây dựng dự thảo rồi công khai cho người dân rõ. Việc này được làm đúng luật, các hộ dân đều đồng ý và ký vào biên bản kiểm kê.

Giải thích về việc chủ đầu tư dự án công khai xin lỗi người dân, ông Hà cho biết, người dân bức xúc không hẳn vì chuyện mồ mả bị ảnh hưởng, mà là bức xúc về tiến hành triển khai dự án còn nhiều bất cập. Chủ đầu tư xin lỗi dân không phải chuyện san lấp mà là về việc triển khai dự án.

Đối với việc hỗ trợ di dời phần mộ, ông Hà cho biết chủ đầu tư sẽ phải thực hiện theo quy định của thành phố, và sẽ di dời về các nghĩa trang tập trung của thành phố . Mức hỗ trợ di dời là 5 triệu đồng đối với các ngôi mộ xây, 3 triệu đồng với mộ đất.

Nhận xét về vụ việc san lấp gây xôn xao dư luận thời gian qua, ông Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, dự án được chính quyền địa phương tiến hành đúng quy trình, đúng quy định.

Về phía chủ đầu tư khi thực hiện san lấp một phần diện tích đất khi chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền là sai quy định. Mặc dù chỉ có một ngôi mộ bị lấp, hai ngôi mộ bị ảnh hưởng chứ không phải hàng trăm ngôi mộ bị lấp như dư luận phản ánh, nhưng việc san lấp đã ảnh hưởng đến nhiều ngôi mộ, gây tâm lý không tốt trong dư luận.

“Chính quyền địa phương cần rút kinh nghiệm, thông tin kịp thời cho báo chí. Tránh gây ra dư luận trái chiều, gây tâm lý hoang mang trong dư luận và người dân”.

Nguyễn Dũng

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !