Chen nhau đuổi theo miếng pho mát ở đồi dốc trong lễ hội kỳ lạ

Lễ hội lăn theo pho mát có tuổi đời hàng trăm năm tổ chức trên ngọn đồi Cooper ở Gloucester, Anh đã trở lại sau 2 năm gián đoạn.

Sau hai năm gián đoạn vì đại dịch, cuộc đua lăn theo pho mát trở lại trên ngọn đồi Cooper ở Gloucestershire, Anh, thu hút rất nhiều người tham dự.

{keywords}
Hàng chục người chen chân đuổi theo miếng pho mát trong lễ hội kỳ lạ

Những người tham gia có nhiệm vụ đuổi theo một miếng pho mát Gloucester tròn nặng 4 kg lăn xuống một ngọn đồi dốc và dài khoảng 200 mét.

Đại diện ban giám khảo bắt đầu lăn miếng pho mát cũng là lúc các 'tay đua' chạy, lăn xuống dốc và đâm vào nhau là chuyện thường xuyên diễn ra.

Miếng pho mát lăn đạt tốc độ khoảng 100 km/h, thậm chí 130 km/h. Người đầu tiên lăn xuống chân đồi sẽ giành chiến thắng và phần thưởng chính là miếng pho mát khổng lồ.

Năm nay, có ba cuộc đua, một cuộc đua dành cho nam, một cuộc đua dành cho nữ và một cuộc đua nhỏ, an toàn hơn dành cho trẻ em. Tuy nhiên, thời tiết ẩm ướt khiến cho các ngọn đồi trơn trượt, nhiều người bị vấp và ngã khi xuống dốc.

Chris Anderson, 34 tuổi đã chiến thắng cuộc đua dành cho nam. "Đây là một trong những truyền thống kỳ quặc của người Anh. Tôi luôn muốn chiến thắng và trong năm nay cũng vậy. Tôi muốn tặng giải thưởng cho gia đình, cho con gái chào đời ngay trước thời điểm xảy ra đại dịch. Tôi cũng muốn có một bức ảnh chụp với hai cậu con trai lớn và một cô con gái nhỏ sau khi về đích và ăn mừng chiến thắng. Đó là kỷ niệm tuyệt vời", Chris Anderson nói.

Đây là lần thứ 23 Chris Anderson về nhất sau nhiều năm tham gia cuộc đua. Chris Anderson chia sẻ rằng anh đã từng gặp nhiều chấn thương sau khi tham gia cuộc thi qua các năm. Nhẹ thì bị bầm tím, chảy máu, nặng từ vỡ mắt cá chân.

Chris Anderson tham gia cuộc đua từ khi còn là thanh niên. Anh nói: "Những người anh em, những người bạn của tôi đều tham gia. Chúng tôi đã từng vui đùa ở cuộc đua từ khi còn trẻ và cười sảng khoái với nhau ở dưới chân đồi. Tôi cũng có một chút kinh nghiệm khi phải lao xuống dốc".

{keywords}
Chris Anderson dành chiến thắng trong cuộc đua dành cho nam

Kinh nghiệm của anh là chủ động ngã từ đầu, lăn xuống đồi sẽ giúp bạn di chuyển nhanh hơn, tăng cơ hội chiến thắng và hạn chế chấn thương.

Tuy nhiên, Chris Anderson cũng không phủ nhận đây là một trò chơi nguy hiểm, ngay cả với người có kinh nghiệm nhiều năm thi đấu như anh.

Vì những lùm xùm xung quanh tai nạn, chấn thương của người tham gia, cuộc đua chính thức bị xử phạt vào năm 2008. Năm sau, thị trấn đã hủy bỏ cuộc đua vì lo ngại về an toàn. Nhưng đến năm 2010, một nhóm tình nguyện viên đã quyết định xin phép tổ chức lại cuộc đua có truyền thống lâu đời này.

Kể từ đó, địa phương đã tổ chức sự kiện này hàng năm, trừ trường hợp phải tạm huỷ do đại dịch vào năm 2020 và 2021. Năm nay, trong cuộc đua dành cho nữ, chiến thắng thuộc về Abby Lampey, đến từ Bắc Carolina.

Bộ móng tay siêu dài của người phụ nữ nuôi giữ trong hơn 3 thập kỷ

Bộ móng tay siêu dài của người phụ nữ nuôi giữ trong hơn 3 thập kỷ

Người phụ nữ đến Indiana, Mỹ nuôi móng tay siêu dài trong suốt 33 năm qua, duy trì độ dài khoảng hơn 30 cm.

Hoàng Dung (lược dịch)

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Người đàn ông Nam Định có móng tay dài 1m, sở hữu biệt tài nhiều người nể

Ông Lưu Công Huyền ở Nam Định có sở thích nuôi móng tay dài. Hiện tại, móng tay của ông dài 1m, sinh hoạt có chút bất tiện.

Người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp

Để tăng sự kết nối và tương tác trong đời thực, người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp.

Cụ ông 101 tuổi ở Long An dựng nhà mồ, sống một mình cùng 7 ngôi mộ

Không muốn vướng bận người con gái còn lại duy nhất, cụ ông sắp bước sang tuổi 102 dựng tạm nhà mồ, một mình sống cùng 7 ngôi mộ.

Đang cập nhật dữ liệu !