Chạy vì một thế giới không rác thải - ngày Trái đất 2019

Sáng 20/4, Chương trình hưởng ứng Ngày Trái đất 2019 với chủ đề "Vì một thế giới không rác thải" được tổ chức tại Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên toàn thành phố và cả hội người cao tuổi quận Hoàn Kiếm.

Sự kiện do Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và Công ty Coca – Cola tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa mang tính tương tác cao như: nhảy flashmob; chạy marathon quanh hồ Hoàn Kiếm (500 người tham dự); hoạt động đổi rác thải phế liệu - rác thải điện tử lấy các sản phẩm thân thiện môi trường; trò chơi nâng cao nhận thức về tác hại rác thải nhựa.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có triển lãm các sáng kiến giảm thiểu, tái chế rác thải của 15 đơn vị là các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, đội/nhóm tình nguyện môi trường, các trường học.

Chương trình đã thu hút được sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên và cả hội người cao tuổi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Hoạt động "chạy vì thế giới không rác thải" được tổ chức nhằm mục đích lan tỏa thông điệp của chương trình: “Vì một thế giới không rác thải”, nâng cao ý thức của người dân trong việc giảm thiểu rác thải nhựa, thể hiện quyết tâm qua những hành động cụ thể.

Bà Nguyễn Ngọc Lý – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng chia sẻ: Thay đổi thói quen của chúng ta trong việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần chính là hành động thiết thực nhất để bảo vệ môi trường mà mỗi người có thể thực hiện ngay. Chúng ta, hãy cùng nhau giảm thiểu việc dùng sản phẩm nhựa dùng một lần; cũng như áp dụng các giải pháp để tái chế các sản phẩm từ nhựa. Hãy hành động ngay hôm nay để bảo vệ Trái đất của chúng ta!

Bên cạnh cuộc thi chạy marathon, tại sự kiện còn có các gian hàng trưng bày, triển lãm những sản phẩm tái chế từ nhựa hoặc được làm bằng giấy, thân thiện với môi trường.

Sự kiện này đã phần nào nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, nền kinh tế và đặc biệt là sức khỏe của con người, qua đó thúc đẩy sự tham gia tích cực của người dân, thay đổi hành vi và hành động của bản thân trong việc tẩy chay và không sử dụng đồ nhựa dùng một lần như: Ống hút, cốc nhựa, dĩa nhựa, túi nilon, áo mưa một lần….

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình:

Rất nhiều người đăng ký tham gia hoạt động chạy marathon 2 vòng hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình thu hút được sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên và cả hội người cao tuổi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tiết mục nhảy flashmob của các bạn sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội.

Sau khi hoàn thành đường chạy 3,4km, mỗi người sẽ kí tên lên bức tranh hình Trái đất để cam kết và thể hiện quyết tâm trong việc giảm thiểu tiến tới loại bỏ rác thải nhựa.

Bức tranh hình Trái đất “Xanh” thể hiện quyết tâm trong việc loại bỏ rác thải.

Những bức tượng được làm từ giấy.

Máy chơi đá bóng được làm từ chai nước đã bỏ đi.

Thiết kế thời trang sáng tạo từ giấy.

Bức tranh ô nhiễm môi trường được trưng bày tại khu triển lãm tranh về bảo vệ môi trường.

Bích Diệp
Từ khóa: rác thải chạy vì thế giới không rác thải ngày trái đất 2019 tái chế rác bảo vệ môi trường

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

Đang cập nhật dữ liệu !