Cháy chung cư giữa thủ đô: Người dân phải dùng vung nồi làm kẻng báo động

Đám cháy xảy ra tại chung cư 17T10, Nguyễn Thị Định, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội khiến người dân hoảng hốt.

Hiện trường căn phòng bị cháy xảy ra tại tầng 10 nhà 17T10, Nguyễn Thị Định, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội.

0h30 sáng 27/8 đám cháy xảy ra tại căn hộ tầng 10 chung cư 17T10, Nguyễn Thị Định, Trung Hoà Nhân Chính. Đặc biệt khi xảy ra đám cháy hệ thống loa báo cháy hoàn toàn không hoạt động, theo nhiều người dân ở đây cho biết họ phải dùng xoong nồi, ruột nồi cơm điện để gõ và hô hoán mọi người chạy vào thang bộ xuống sân.

Người dân báo động "chay" kéo nhau chạy khỏi tòa nhà lúc nửa đêm.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian trên, nhiều người ngửi thấy mùi khét nên cùng nhau đi tìm nguyên nhân và phát hiện có khói đen bốc ra từ tầng 10. Vì không có chuông báo cháy nên người dân phải dùng cách thủ công là đi gõ cửa từng nhà và dùng các vật dụng như xoong nồi, ruột nồi cơm để báo cháy.

Nhiều người già, trẻ nhỏ hoảng hốt chạy xuống khuôn viên tòa nhà.

Đám cháy xảy ra lúc nửa đêm, lại không có chuông báo cháy khiến không ít người bất ngờ.

Nhiều người chỉ kịp chạy vội ra khỏi nhà.

Thông tin ban đầu, ngôi nhà số 1006 tại tầng 10 bị cháy do chập điện điều hòa. Nhận được tin báo, đội PCCC số 3 nhanh chóng có mặt tiến hành công tác chữa cháy tại hiện trường. Do hiện trường vụ cháy không quá lớn, chưa bị cháy lan sang các căn khác, dễ tiếp cận nên lực lượng chữa cháy đã sử dụng trực tiếp lăng vòi chữa cháy tại chỗ của tầng. Đến khoảng 1h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. 

Không có thiệt hại về người nhưng khiến người dân hoang mang và lo lắng giữa đêm khuya vì lúc này nhiều gia đình đã chìm vào giấc ngủ. Nhiều cụ già, em nhỏ phải cõng và dìu xuống. Nhiều người dân sinh sống tại tòa nhà cho biết thêm, cách đây khoảng 5 năm, do nhiều lần trẻ em trong tòa nhà nghịch ngợm bấm chuông báo cháy gây ảnh hưởng đến người dân nên ban quản trị tòa nhà đã thông báo cắt hệ thống chuông báo cháy toàn khu nhà. Hệ thống báo cháy không hoạt động cũng khiến mọi người không an tâm khỉ sinh sống tại đây. Mong muốn của người dân là sớm được sửa sang và trang bị lại hệ thống báo cháy để đảm bảo an toàn cho người dân.

Phạm Huy

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !