Cháy chùa, một người thiệt mạng
Cháy chùa, một người thiệt mạng
Bà Võ Thị Hạnh, người phát hiện đám cháy cho biết, vào thời điểm trên, khi đang ở trong nhà thì phát hiện khói cuồn cuộn bốc lên từ phía nhà kho. Ngay lập tức bà Hạnh hô hoán và cùng hàng chục người dân quanh đây và các vị sư phá cửa nhà kho, dùng dụng cụ tại chỗ dập lửa.

Ngôi chùa nơi xảy ra hoản hoạn
Tuy nhiên đám cháy vẫn bùng phát ngày một lớn, toàn bộ ngôi nhà kho chìm trong lửa. Phải đến hơn 30’ sau khi hàng chục chiến sĩ, cùng 3 xe cứu hỏa của lực lượng PCCC quận Gò Vấp có mặt đám cháy mới được dập tắt.
Theo người dân tại đây, dù biết trong chùa còn có ông Lê Văn Tiến (hơn 90 tuổi, bị mù và liệt) được nhà chùa nhận nuôi cách đây hơn 20 năm còn đang ở trong nhà kho nhưng do đám cháy quá lớn mọi người đành bất lực nhìn ông Tiến bị ngọn lửa bao trùm.
Tại hiện trường toàn bộ nhà kho phía sau ngôi chánh điện bị thiêu rụi, nhiều bình tro cốt cùng một số tượng Phật bị cháy xém. Thi thể ông Tiến được đưa ra ngoài trong tình trạng cháy đen.
Đến 18h30’ cùng ngày cơ quan chức năng vẫn đang gấp rút khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.



Nguyễn Cường