Cháy chợ Phố Hiến: Nước mắt tiểu thương vay lãi, bán nhà mua kiốt

Bán cả ruộng vườn, bán cả nhà, vay hết anh em, ngân hàng... nhiều tiểu thương mua ki-ốt, nhập hàng nhiều hy vọng sẽ khá lên nhờ chợ phố Hiến, giờ bần thần như người mất hồn, mắt ai cũnng đều hoe đỏ.
Cháy chợ Phố Hiến: Nước mắt tiểu thương vay lãi, bán nhà mua kiốt - ảnh 1

Rất đông người dân và tiểu thương tập trung bên ngoài khuôn viên chợ Phố Hiến (Ảnh: XH)

Đến 16h chiều nay 20/3, theo quan sát của PV Infonet chợ Phố Hiến, TP Hưng Yên vẫn còn những vạt khói nhỏ bốc lên từ trong chợ qua các ô cửa kính vỡ toác, khung tôn méo mó, cong vênh, trần nhà bị ám khói đen bên ngoài khuôn viên chợ nước vẫn chảy lênh láng trên mặt nền.

Phía trong, hoàng hóa của các gian hàng trong chợ sau cháy hóa thành tro đen kịt một màu, khung sắt của các gian hàng đem sạm, khói ám đem trần nhà.

Hiện tại lực lượng chức năng đang tiến hành thực nghiệm nguyên nhân cháy từ gian hàng số 119 – 120 phía bên phải khu chợ. Bên ngoài rất đông người dân và tiểu thương mắt đỏ hoe vẫn đứng, ngồi nhìn cảnh tan hoang của chợ sau cháy. 

Cháy chợ Phố Hiến: Nước mắt tiểu thương vay lãi, bán nhà mua kiốt - ảnh 2

16h chiều nay 20/3, khói vẫn bốc lên từ trong chợ Phố Hiến (Ảnh:XH)

Chị Bùi Thị Huyền, tiểu thương kinh doanh mũ, khăn len tại chợ Phố Hiến, TP Hưng Yên cho biết: Khi biết thông tin cháy chợ, tôi chạy ra thì ngọn lửa đã bốc cao, lúc đó lực lượng PCCC đang dập lửa, tuy nhiên ngọn lửa vẫn ngày càng lớn. Nhìn cảnh ấy nước mắt tôi cứ trào ra, bởi tất cả vốn liếng hơn 300 triệu đồng trong 2 gian hàng của tôi cháy rụi bên trong.

Cô Nguyễn Thị Tình nhà ngay cạnh ở khu chợ phố Hiến cho biết, trong khu chợ các gian hàng đều ngăn nắp, các ki ốt trong chợ đều khóa cửa nên khi xảy ra cháy không thể tiếp cận được để dập lửa được. Ở ngoài đường, ngay bên cạnh chợ phố Hiến chỉ có mấy bóng điện để thắp sáng.

Cô Trần Thị Hiền (ở Trương Xá, huyện Kim Động), tiểu thương ở khu chợ này bần thần: Gia đình tôi bán hết nhà cửa ở quê để mua ki ốt ở chợ phố Hiến, mấy mẹ con xuống dưới thành phố thuê nhà ở. Không đủ tiền, gia đình vay anh em họ hàng cố gắng mua được một ki ốt. Khi nghe tin cháy ở chợ, tôi đến nơi thì rụng rời hết chân tay, nhìn thấy ngọn lửa cháy rực trong chợ, vữa ở trần nhà rơi xuống, chỉ còn nghĩ được: hết rồi… giờ tay trắng.

Được biết, chính quyền tỉnh Hưng Yên đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các bên liên quan, ban ngành tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa cho các nạn nhân vụ cháy. Song, bài toán tay trắng có lẽ vẫn là điều sẽ đến rất gần với nhiều tiểu thương vẫn còn chưa hoàn hồn, dù đám cháy đã được dập tắt kia.

PV Infonet ghi lại một số hình ảnh chợ Phố Hiến tan hoang sau cháy chiều 20/3: 

Cháy chợ Phố Hiến: Nước mắt tiểu thương vay lãi, bán nhà mua kiốt - ảnh 3

Cửa xếp cong vênh, đen kịt khói

Cháy chợ Phố Hiến: Nước mắt tiểu thương vay lãi, bán nhà mua kiốt - ảnh 4

Vữa trần rơi đầy xuống vỉa hè

Cháy chợ Phố Hiến: Nước mắt tiểu thương vay lãi, bán nhà mua kiốt - ảnh 5

Đồ đạc bên ngoài chợ ngổn ngang

Cháy chợ Phố Hiến: Nước mắt tiểu thương vay lãi, bán nhà mua kiốt - ảnh 6

Trần chợ ám khói đen kịt

Cháy chợ Phố Hiến: Nước mắt tiểu thương vay lãi, bán nhà mua kiốt - ảnh 7

Khói vẫn bốc lên từ tầng 2 chợ Phố Hiến

Cháy chợ Phố Hiến: Nước mắt tiểu thương vay lãi, bán nhà mua kiốt - ảnh 8

Bên trong chợ hàng hóa đổ nát

Cháy chợ Phố Hiến: Nước mắt tiểu thương vay lãi, bán nhà mua kiốt - ảnh 9

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân cháy

Cháy chợ Phố Hiến: Nước mắt tiểu thương vay lãi, bán nhà mua kiốt - ảnh 10

Tường chợ nứt toác

Cháy chợ Phố Hiến: Nước mắt tiểu thương vay lãi, bán nhà mua kiốt - ảnh 11

Gian hàng bên trong thành đống tro tàn

Cháy chợ Phố Hiến: Nước mắt tiểu thương vay lãi, bán nhà mua kiốt - ảnh 12

Gian hàng gần cửa chợ Phố Hiến còn sót lại mấy chiếc khăn mặt ướt sũng nước



Xuân Hải - Bùi Quý - Đình Hường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !