Cháu bé ở Tiên Lãng trở về sau 7 ngày lạc đường
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Chiều 20-3, cháu Vũ Thế Bảo Lâm, sinh 2001, con trai vợ chồng anh Vũ Văn Hạ và chị Vũ Thị Huấn, ở thôn 14, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, mang theo chiếc xe đạp mini đi ra khỏi nhà rồi không thấy quay trở về khiến gia đình lo lắng, bổ đi tìm khắp nơi mà không thấy. Mấy ngày sau vẫn không thấy cháu Lâm trở về khiến gia đình càng thêm lo lắng, đứng ngồi không yên, không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Một tuần sau, vào 18h ngày 27-3, quần chúng phát hiện một cháu trai tầm 14 tuổi, dựng chiếc xe đạp mini, ngồi khóc trên bờ sông Đuống, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội nên điện báo cho Công an thị trấn Yên Viên. Cháu bé nhanh chóng được đón về trụ sở. Qua động viên, cháu cho biết tên là Vũ Thế Bảo Lâm, nhà ở Hải Phòng. Chiều 20-3, sau khi bị bố mắng, cháu đạp xe ra khỏi nhà rồi cứ đi mà không biết đi đâu. Đêm ấy, cháu phải ngủ vạ vật ở hàng quán bên đường.
Những ngày sau, cháu đi như vô định, đến bữa thấy đói vào quán xin cơm ăn, đêm ngủ ở hàng quán, điếm canh đê. Suốt một tuần bỏ nhà ra đi, đến lúc dừng chân trên bờ đê sông Đuống, cháu hoang mang không biết đường về và cũng không biết đây là đâu, bụng đói, nhớ bố mẹ nên ngồi khóc.
Từ thông tin mà cháu Lâm cung cấp, Công an thị trấn Yên Viên liên lạc với Công an xã Hùng Thắng. Ngay sau đó, bố và chú ruột cháu Lâm đã đón cháu về trong niềm vui khôn xiết.
Theo Thảo Nhi/ANHP