Cháu bé nghi tử vong vì sặc cháo tại cơ sở mầm non không phép

"Các bác sĩ cho biết cháu đã tắt thở trước khi được đưa tới bệnh viện lâu nên không cứu được. Qua chẩn đoán thì nguyên nhân là do sặc cháo" - bố cháu bé cho biết

Người dân Phường An Sơn (TP. Tam Kì, Quảng Nam) đang xôn xao trước sự việc cháu Phạm Bảo Hân (14 tháng tuổi) con trai của vợ chồng anh Phạm Tấn Đô (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) bất ngờ tử vong tại cơ sở mầm non tư Hồng Hà.

Sáng ngày 14/11, chúng tôi đã tìm về xã Tam Xuân 1 để tìm hiểu sự việc. Anh Phạm Tấn Đô (40 tuổi) cho biết, khoảng 16 giờ chiều ngày 13/11, gia đình nhận được điện thoại của bà Hạnh – chủ cơ sở mầm non Hồng Hà báo rằng con trai đang bị “ngất xỉu”, hai vợ chồng đến nhanh đưa cháu đi viện.

Cháu bé nghi tử vong vì sặc cháo tại cơ sở mầm non không phép - ảnh 1

Gia đình cháu Hân cho biết sự việc - Ảnh: Văn Luận

“Nhận được điện thoại, hai vợ chồng tôi tức tốc lấy xe máy chạy tới trường thì thấy cô Hạnh bồng con trai tôi trên tay. Lúc đó cháu không mặc quần, chỉ mặc chiếc áo. Toàn thân cháu tím tái, không cử động và đã không còn thở nữa…Thấy con vậy vợ chồng tôi hoảng hồn chạy xe máy đưa con tới ngay Bệnh viện Nhi để cấp cứu thế nào. Các bác sĩ cho biết cháu đã tắt thở trước khi được đưa tới bệnh viện lâu nên không cứu được. Qua chẩn đoán thì nguyên nhân là do sặc cháo. Lúc đó là khoảng 17 giờ chiều” – anh Đô cho biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cháu Hân được gửi tại cơ sở mầm non Hồng Hà khoảng 3 tháng nay. Tiền giữ cháu mỗi tháng là 1 triệu đồng. Hằng ngày, hai vợ chồng anh Đô đưa cháu gửi từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Cháu Hân không có tiền sử bị bệnh tật, rất khỏe mạnh.

Cháu bé nghi tử vong vì sặc cháo tại cơ sở mầm non không phép - ảnh 2

Ông Nguyễn Thọ Pha – Phó chủ tịch phường An Sơn cho biết sẽ thanh tra toàn bộ cơ sở mầm non trên địa bàn sau sự việc - Ảnh: Văn Luận

Anh Đô bức xúc nói: “Con trai mất hai vợ chồng tôi rất là đau buồn. Điều chúng tôi băn khoăn là tại sao khi phát hiện sự viện, trạm y tế phường An Sơn cách đó khoảng chừng 200m mà họ không đưa con tôi đi cấp cứu? Hai vợ chồng tôi biết sự việc, chạy từ nhà đến trường đã hơn 3km. Thời gian nguy cấp, nếu đưa cháu đi cấp cứu trước có thể đã không xảy ra sự việc đau lòng này”.

Ông Phạm Mau (ông nội cháu Hân) nghe sự việc cũng bày tỏ: “Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc truy rõ nguyên nhân cháu tôi mất. Trách nhiệm do trường mầm non gây ra thì phải được xử lí theo đúng quy định của pháp luật.”

 
Cháu bé nghi tử vong vì sặc cháo tại cơ sở mầm non không phép - ảnh 3

Cơ sở mầm non Hồng Hà nơi cháu Hân tử vong - Ảnh: Văn Luận

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thọ Pha – Phó chủ tịch UBND Phường An Sơn cho biết: Cơ sở mầm non Hồng Hà do bà Mai Thị Tố Hạnh sinh năm 1983, tốt nghiệp hệ Cao đẳng mầm non làm chủ. Có hai người giữ trẻ là bà Hạnh và một người phụ nữ nữa được thuê. Khi xảy ra sự việc cháu Hân nghi sặc cháo mất, cơ sở này chưa được cấp phép và đang trông giữ 12 cháu.

“Chúng tôi đã phối hợp cùng với cơ quan công an tiến hành điều tra sự việc ngay chiều tối qua. UBND phường quyết định sẽ thanh tra toàn bộ các cơ sở mầm non đang giữ trẻ trên địa bàn nhằm chấn chỉnh lại hoạt động. Cơ sở nào chưa được cấp phép sẽ xử lí theo quy định của pháp luật” – ông Pha nói.

Vụ việc đang được công an Phường An Sơn, TP. Tam Kì tiếp tục điều tra làm rõ.
Văn Luận

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !