"Chất lạ" trong áo ngực Trung Quốc: Chờ chỉ đạo mới công bố

Lãnh đạo Sở Công thương Đà Nẵng cho hay đã xác định "chất lạ" trong áo ngực Trung Quốc là túi nhựa polystyrene và dầu khoáng (mineral Oil), nhưng có độc hại hay không thì vẫn đang chờ Sở Y tế kết luận. Còn Sở Y tế Đà Nẵng thì đang chờ... Bộ Y tế chỉ đạo!

Phát hiện áo dây nịt ngực Trung Quốc chứa nhiều viên "thuốc lạ"

Xét nghiệm chất lạ trong áo ngực Trung Quốc

Sau khi lực lượng QLTT Đà Nẵng phát hiện áo ngực Trung Quốc có chứa chất lạ thì việc mua bán mặt hàng này tại các chợ trên địa bàn hầu như ngưng trệ! - Ảnh: HC

Đã biết tên "chất lạ" nhưng vẫn đang chờ

Ngày 7/11, ông Lữ Bằng, Phó Giám đốc đốc Sở Công thương Đà Nẵng cho hay đã nhận được kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (Quatest 2, đóng tại Đà Nẵng) đối với "chất lạ" phát hiện trong áo ngực Trung Quốc đang bày bán trên thị thường.

Theo đó, "chất lạ" này gồm có hai thành phần. Vỏ bọc bên ngoài (túi nhựa) là chất polystyrene, còn dung dịch chất lỏng bên trong là dầu khoáng (mineral Oil) thường dùng trong chế biến mỹ phẩm.

Tuy nhiên theo ông Lữ Bằng, kết quả kiểm nghiệm của Quatest 2 mới chỉ xác định tên gọi và những thông số của hai chất này có trong áo ngực Trung Quốc, còn các chất đó có ảnh hưởng đến sức khoẻ của người sử dụng hay không, ảnh hưởng tới mức độ nào thì phải chờ kết luận của Sở Y tế.

Cùng ngày, bác sĩ Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận kết quả kiểm nghiệm các chất trong mẫu áo ngực Trung Quốc của Quates2 cũng như yêu cầu của Sở Công thương và Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng về việc xác định mức độ độc hại (nếu có) của các "chất lạ" kể trên. Lãnh đạo Sở đã giao cho Thanh tra Y tế tiến hành làm rõ, nhưng đến chiều 7/11 vẫn chưa được báo cáo chính thức.

Thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho biết, cơ quan này đã gửi văn bản lên Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến các chất trong mẫu áo ngực Trung Quốc nhằm xác định hoạt chất có trong loại áo này có được phép sử dụng tại Việt Nam và có tác hại tới sức khỏe hay không. Phải chờ đến khi có ý kiến của Bộ Y tế thì Sở Y tế Đà Nẵng mới phối hợp với Sở Công thương công bố chính thức.

Cả người bán lẫn người mua đều nhấp nhổm chờ công bố kết quả kiểm nghiệm "chất lạ" trong áo ngực Trung Quốc có độc hại hay không? - Ảnh: HC

Người bán, người mua đều... nhấp nhổm!

Trong khi đó, sau một tuần xuất hiện thông tin nhiều áo ngực Trung Quốc có chứa "chất lạ", hoạt động mua bán măt hàng này tại thị trường Đà Nẵng đã bị ngưng trệ. Các tiểu thương tại chợ Cồn, nơi đầu tiên phát hiện ra loại áo này cho hay hầu không còn bán được mặt hàng áo nịt ngực nữa. Ai đến hỏi mua cũng chọn lựa rồi bỏ đi vì sợ mua nhầm hàng Trung Quốc.

Chị Nguyễn Thị Bê, một tiểu thương kinh doanh hàng mỹ phẩm, quần áo lót ở chợ Cồn cho biết, cả khu bán sỉ và lẻ mặt hàng áo ngực tại chợ này có trên 10 quầy nhưng mấy ngày qua không có bóng dáng người mua. Ngay cả các bạn hàng mua sỉ lâu nay cũng tạm ngưng lấy hàng.

"Người bán nhấp nhổm chờ công bố kết quả để giải quyết hàng tồn đọng, còn người tiêu dùng thì lo lắng không biết chất lạ đó có ảnh hưởng sức khỏe hay không. Tất cả đều chờ đợi kết quả kiểm định chất lạ đó là gì. Mong nhà nước sớm công bố kết quả, nếu hàng Trung Quốc độc hại thiệt thì chúng tôi dẹp bán luôn, còn mập mờ thế này thì khó quá!" - chị Nguyễn Thị Bê nói.

Theo các doanh nghiệp ngành may, với mặt bằng giá hiện nay, chỉ khoảng 5% phụ nữ Việt Nam có khả năng mua áo ngực cao cấp nhập từ nhiều nước với mức giá 250.000 đồng/chiếc trở lên, khoảng 7 – 10% có khả năng mua áo ngực ngoại nhập hoặc sản xuất trong nước với mức giá từ 100.000 – 250.000 đồng. Còn lại đến 75% phụ nữ chỉ có thể mua áo ngực bình dân dưới 100.000 đồng/chiếc và hầu như toàn bộ phân khúc này đang bị hàng Trung Quốc chiếm lĩnh với mức giá 20.000 – 60.000 đồng/chiếc.

Lấy giá bình quân 50.000 đồng/chiếc, mức sử dụng khoảng 2 sản phẩm/người/năm thì nhu cầu áo ngực bình dân của phụ nữ Việt Nam mỗi năm lên tới 70 triệu chiếc, tương đương tổng giá trị khoảng 3.500 tỉ đồng. Liệu con số đó có thể khiến ngành dệt may Việt Nam nhân cơ hội phát hiện "chất lạ" trong áo ngực Trung Quốc để chiếm lĩnh thị trường này?

HẢI CHÂU

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !