Chật cứng người về quê nghỉ lễ, nhà xe tranh thủ "ôm" vé "hành" khách

Chiều 27/4, người dân Thủ đô bắt đầu đổ về các bến xe để về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tại các quầy bán vé bến xe Giáp Bát, người dân đã xếp hàng dài chờ đến lượt để mua vé.

Có mặt tại bến xe Giáp Bát chiều 27/4 mới thấy được không khí đông đúc và nhộn nhịp bởi dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay người dân được nghỉ bốn ngày liên tiếp.

Theo quan sát của PV báo điện tử Infonet, người dân tay xách nách mang với đủ đồ đạc lỉnh kỉnh, số lượng người về bến càng về chiều lại càng đông hơn, lượng xe trong bến cũng dày đặc. Tại các quầy bán vé, người dân xếp hàng dài chờ đến lượt để mua vé, trong đó các tuyến xe tập trung tại bến Giáp Bát chủ yếu đi về miền Trung nên lượng hành khách rất đông.

Mặc dù ngày mai (28/4) mới bắt đầu nghỉ lễ nhưng ngay từ chiều nay, lượng người đổ về bến xe Giáp Bát ngày một đông

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát, cho biết, do ngày hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của dịp nghỉ lễ, vì thế lượng khách trong bến cũng chỉ tăng nhẹ khoảng 10-15% so với hàng ngày. Do đã dự tính trước và có kế hoạch cụ thể nên lãnh đạo bến Giáp Bát đã có những phương án cho trường hợp khách tăng đột biến. Riêng trong chiều 27/4, do lượng khách chưa thực sự tăng mạnh nên bến Giáp Bát vẫn đủ lượng xe phục vụ hành khách, không cần xe tăng cường.

Tại quầy bán vé, PV đã bắt gặp hình ảnh một nhân viên của nhà xe Hào Hương chạy tuyến Giáp Bát-Thanh Hóa-Triệu Sơn thuộc quầy bán vé số 19 có biểu hiện "ôm vé" không chịu bán cho hành khách. Cụ thể vào lúc đó 16h chiều nay, khi thấy khách đến mua vé thì nhân viên bán vé của nhà xe Hào Hương đã trả lời hành khách mua vé cũng như phóng viên rằng "nhà xe đã hết vé và đề nghị hành khách ra xe mua vé trực tiếp"!?.

Mặc dù Tập vé vẫn còn để trên bàn nhưng nhân viên nhà xe này lại nói rằng đã hết vé và đề nghị hành khách ra mua vé trực tiếp tại xe.

Ngay sau đó, PV đã phản ánh thông tin trên với ban quản lý bến xe Giáp Bát, và ông Nguyễn Tất Thành cho rằng, có thể thông tin trên hoàn toàn sai sự thật bởi ban quản lý bến xe đã dự trù và đề nghị các nhà xe phải cam kết bảo đảm đủ vé để phục vụ hành khách về quê trong dịp này.

Tuy nhiên, ông Thành cũng đã ngay lập tức điều động cán bộ tại bến xe đến kiểm tra lại thông tin trên tại quầy vé số 19. Tại thời điểm kiểm tra, nhân viên bán vé tại quầy trên đã đưa ra thêm nhiều tập vé, trong khi trước đó chính nhân viên này đã trả lời hết vé và đề nghị hành khách mua vé trực tiếp tại nhà xe.

Xử lý về trường hợp trên, ông Nguyễn Tất Thành cho biết sẽ cho kiểm tra lại cụ thể, với trường hợp này, thông tin đã đúng thì nhân viên sẽ bị đình chỉ và điều chuyển công tác khác, đồng thời bến xe Giáp Bát cũng sẽ xem xét về việc tiếp tục hợp tác với nhà xe trên hay không. 

Bên cạnh tình trạng ôm vé không bán cho hành khách, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tình trạng xe nhồi nhét khách, chở quá trọng tải quy định. Trả lời về vấn đề trên, lãnh đạo bến xe Giáp Bát cũng cho biết thêm, ban quản lý bến xe đã làm việc và phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tích cực kiểm tra số lượng và tải trọng hành khách trước khi rời bến.

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng khách và tải trọng xe

Lực lượng chức năng sau khi kiểm tra đã phát hiện nhiều xe chở quá số lượng hành khách theo quy định

Nếu xe chở quá hành khách, quá trọng tải thì lực lượng chức năng sẽ yêu cầu hạ tải mới được ra khỏi bến. Theo đó, nhiều xe chở quá số lượng hành khách theo quy định đã bị đề nghị cho bớt hành khách xuống để đi chuyến sau. Tuy nhiên, các nhà xe trên đã có những động thái chống đối qua mặt lực lượng.

Đơn cử như nhà xe Phiệt Học mang BKS 17B.001.69 chạy tuyến Giáp Bát-Thái Bình-Kiến Xương-Tiền Hải sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra đã phát hiện xe chở quá số lượng người quy định nên yêu cầu nhà xe giảm bớt lượng khách xuống ngay trong bến để đảm bảo an toàn nhưng ngay khi ra khỏi bến Giáp Bát khoảng 200m thì nhà xe này lại đưa khách trở lại xe, qua mặt lực lượng kiểm soát.

Nhưng ngay khi rời khỏi bến, nhà xe Phiệt Học lại đưa hành khách trở lại xe

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 rơi vào đầu tuần nên người lao động được nghỉ liên tiếp 4 ngày liền. Dịp nghỉ lễ này cũng là dịp khai trương mùa du lịch trong năm, do vậy, nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng cao, nhất là đối với một số tuyến như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên.... Dự kiến lượng hành khách đi lại qua bến Giáp Bát sẽ tăng cao từ chiều tối ngày 27/4 cho đến hết ngày 28/4. Vì lí do đó, đây cũng là thời điểm nhiều nhà xe lách luật, thường xuyên chở quá số lượng hành khách và tải trọng quy định dùng nhiều thủ đoạn để qua mặt kiểm tra của cơ quan chức năng.
Huy Phạm

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !