Chàng trai Hà Nội và "duyên nợ" với hồng bonsai

Ai mới gặp lần đầu cũng nghĩ anh Lê Đức Minh (38 tuổi) là người Đà Lạt thực thụ. Bởi lẽ, từ phong thái đến cách anh chăm sóc vườn hồng bonsai đều rất “đậm chất” Đà Lạt.

Nhưng không, anh Minh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Những “duyên nợ” với hồng bonsai đã đưa anh đến Đà Lạt và gắn đời mình với nghiệp trồng và kinh doanh hồng bonsai - một hướng kinh doanh khá mới mẻ ở xứ hoa này.

Chàng trai Hà Nội và

Anh Minh giới thiệu gốc hồng bonsai. Ảnh: N.Ngà

Nếu chỉ dừng lại ở việc có “duyên” với hồng bonsai, anh Minh đã có thể ở thủ đô, chơi hồng bonsai - một xu hướng đang rất được ưa chuộng ở các tỉnh phía Bắc. Nhưng có lẽ duyên thôi chưa đủ mà đó còn là cái “nợ” để gắn bó lâu dài. Sự đam mê tìm hiểu về hồng bonsai đã đưa anh tới những vùng trồng hồng trong cả nước. Và tất nhiên trong số đó không thể thiếu Đà Lạt. Sự quyến rũ của hoa hồng cũng như cảnh sắc thiên nhiên của xứ ngàn hoa đã níu chân chàng trai thủ đô “chọn sống ở nơi này” và lập nghiệp với nghề kinh doanh hồng bonsai.

Đà Lạt có làng hoa Vạn Thành vốn nổi tiếng với nghề trồng hoa hồng cắt cành, nhưng kinh doanh hồng bonsai như anh Minh thì còn khá mới mẻ. “Độ “hot” của hoa đã được các nhà làm vườn thỏa sức sáng tạo ra nhiều loài hoa hồng mới để đáp ứng nhu cầu của những người yêu hoa hồng. Tuy nhiên, hiện ở Việt Nam và nhất là ở Đà Lạt hướng chơi hồng bonsai chưa thực sự thịnh hành. Hoa hồng bonsai chứa đựng cả sự tinh tế và độc đáo. Hoa thuộc hệ thân thảo dễ thích ứng nhưng không phải việc chăm sóc là dễ dàng nên việc chọn đây làm nghề kinh doanh đòi hỏi phải đầu tư lớn về vốn và kỹ thuật. Bởi thế không nhiều người chọn hướng đi này” - anh Minh nói.

Ba năm về trước khi anh Minh khởi nghiệp với hoa hồng, suốt ngày, người ta thấy anh cặm cụi trong khu vườn ở số 87 đường Hùng Vương. Những khu vườn xung quanh trồng rau xanh tốt còn riêng khu vườn của anh Minh là những cây hồng con, cây hồng cổ thụ đường kính tới cả hàng chục cm, thân gỗ xù xì, rong rêu màu thời gian. 3 năm trôi qua, ngoài hàng trăm gốc hồng giống các loại, khu vườn của anh Minh đang có hơn 300 gốc hồng kiểng bonsai, phong phú. Từ những giống hồng cổ như: Hồng văn khôi - giống hoa cổ của Pháp, hồng cổ SaPa, hồng cổ Hải Phòng, hồng đào cổ... Ngoài ra còn có Mai khôi, Ngọc khôi, Trắng Pháp, hồng leo Đà Lạt đến các dòng ngoại nhập như Fairy Quen, Bouquet Tout Fait, Royal Jubilee, Kenedy rose, miniature, hoa hồng dòng David Austin…

Mỗi ngày anh Minh đều dành phần lớn thời gian trong vườn hồng để chăm sóc những cây non và tạo thế hồng bonsai. Những cây hồng bonsai đều là sản phẩm của sự dày công. “Nhìn tổng thể, với một gốc hồng bonsai, người thưởng lãm tinh tế sẽ dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp hài hòa toát lên từ gốc đến ngọn. Trông xa, hoa hồng bonsai như một cây cổ thụ được thu nhỏ, vươn mình kiêu hãnh trong góc hẹp chật chội. Lại gần hơn chút nữa, ta sẽ thấy rõ nét rắn rỏi, khỏe khoắn, ẩn chứa trong từng đường nét của thân, của rễ. Mỗi cây mang một dáng thế khác nhau. Có cây buông mình sát đất tựa như thác đổ. Cây khác lại có thân quấn quýt, bện chặt không rời. Ví như tác phẩm Ngũ phúc được tạo nên từ 5 gốc hồng lâu năm thuộc 3 giống nhập ngoại gồm màu đỏ, màu hồng và màu đỏ cam rất bắt mắt và nổi bật với ý nghĩa Phúc - Lộc - Thọ - An - Khang. Giá một chậu hoa hồng bonsai từ 3 - 5 triệu đồng cho đến cả chục triệu đồng” - anh Minh chia sẻ.

Sở hữu nhiều giống hồng quý, nên mỗi lần ghé thăm khu vườn ở số 87 này, khách thân hay sơ đều được chủ vườn đãi những ly trà hoa hồng tươi ngọt ngào, thơm phức. Mỗi ly trà có hương khác nhau, bởi mỗi ngày anh sử dụng một loại hồng khác nhau để pha trà. Chỗ anh Minh ngồi uống trà hoa hồng, trên đầu là cả 1 giàn hồng Lamarque Climbing rose, chỉ cần đứng dậy với tay là có thể hái vài bông xuống pha trà được ngay. Những cuộc thưởng trà với người đàn ông say mê hoa hồng này còn được nghe những câu chuyện rất thú vị về các giống hồng. Ai đến với vườn hồng của anh Minh, không chỉ là để hỏi mua cây hồng giống, hồng bonsai mà có khi là để hỏi cách thức chăm sóc cho loài hoa kiêu sa mà khó tính này. Cũng bởi vì vậy mà khách ở gần hay ở xa mỗi lần bán hoa anh Minh đều gửi kèm tất cả những thông tin cần thiết để khách hàng có thể chăm sóc cây hiệu quả.

Những ngày đầu lập nghiệp, thị trường tiêu thụ hoa chưa rộng nên việc kinh doanh của Minh gặp nhiều trở ngại. Anh chủ yếu bán hoa cho người quen chơi hoa ở khu vực Hà Nội. Lâu dần tiếng lành đồn xa, ngoài thị trường chủ lực ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, anh đã mở rộng được thị trường ở nhiều tỉnh khác. Cũng như những người trẻ hiện nay, anh Minh tận dụng triệt để mạng xã hội để phục vụ cho công việc kinh doanh. Anh đã lập trang riêng cho việc kinh doanh hoa hồng mà mọi hoạt động liên quan tới kinh doanh như giới thiệu hoa, hướng dẫn cách chăm sóc hoa và cả những giao dịch mua bán cũng đều thực hiện ở đó. Riêng với thị trường Đà Lạt, một số nhà hàng và biệt thự sân vườn đã tìm tới anh Minh để mua giống hồng kiểng và hồng bonsai. Và ngay ở khu vực Ngã 3 Nam Hồ, trước cổng những ngôi nhà đều có những cây hồng leo đủ màu sắc, đó là những giống hồng từ vườn nhà Lê Đức Minh.

Theo Ngọc Ngà/Báo Lâm Đồng

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !