Cha mẹ bỏ rơi 2 bé sinh đôi ở trong căn nhà… 7m2
![]() |
| Căn "nhà" 7m 2 này là nơi tác túc của 7 người trong gia đình chị Xuân. |
Bác sĩ Nguyễn Bá Huy, Phó khoa Nhi bệnh viện đa khoa Bình Phước, cho biết ngày 5/1, chị Thạch Thị Xuân (31 tuổi, ngụ khu phố Phước An, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) được người nhà đưa đến bệnh viện để sinh và sinh đôi được 2 bé gái kháu khỉnh.
Tuy nhiên, ngay sau đó chị Xuân cùng chồng là anh Nguyễn Văn Nam (38 tuổi) rời khỏi bệnh viện, bỏ lại 2 bé. Bệnh viện liên lạc với gia đình, chị Xuân phân trần do nhà quá nghèo, nhà lại đông con, không đủ điều kiện nuôi thêm 2 đứa nữa nên nhờ bệnh viện cho ai đó nuôi giùm. Theo Bác sĩ Huy, hiện sức khỏe của 2 bé đã ổn định.
Chúng tôi đến nhà để gặp đôi vợ chồng này để tìm hiểu, mặc dù đã được nghe bác sĩ Huy thông tin là nhà chị Xuân rất nghèo nhưng không khỏi bất ngờ khi tận mắt chứng kiến căn nhà (nếu không muốn nói là lều) của 2 vợ chồng này. Chị Xuân cho biết chị và anh Nam là người dân tộc Kh’mer. Năm 2001 hai người kết hôn. Do gia đình 2 bên quá nghèo, mẹ chị cho vợ chồng mảnh đất rồi dựng tạm một cái lều khoảng 7m 2 này để gia đình 7 người tá túc.
![]() |
![]() |
| Hai bé gái sinh đôi đã ổn định sức khỏe. |
“Nhà đông con quá, đứa nhỏ nhất chỉ hơn 1 tuổi, giờ có thêm 2 đứa con nữa mà lại sinh đôi làm sao mà nuôi nổi. Hoàn cảnh hai vợ chồng tôi vô cùng khó khăn, cả hai không có việc làm ổn định, chỉ đi làm thuê, làm mướn để đắp đổi qua ngày. Mong ai đó nhận nuôi giùm hai con chúng tôi”, chị Xuân nói trong nước mắt.
Ngày 15/1, Bác sĩ Từ Phương Nam, Giám đốc bệnh viện đa khoa Bình Phước, cho biết: “Vợ chồng chị Xuân đã làm cam kết để bệnh viện chăm sóc 2 em bé và toàn quyền quyết định. Vì vậy, chúng tôi đang đợi các bé hồi phục hoàn toàn rồi làm các thủ tục cần thiết để đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước nuôi dưỡng”.
Đoàn Ngọc


