Cha con Việt kiều đoàn tụ sau 34 năm

Sau 34 năm, một người đàn ông gốc Việt ở Mỹ vừa tìm lại được người con trai, sau khi ông bị cướp biển tấn công và lênh đênh trên biển.

Cha con Việt kiều đoàn tụ sau 34 năm

Cha con Việt kiều đoàn tụ sau 34 năm

Hai cha con ông Truong đoàn tụ sau 34 năm.

Theo AP, ông Hao Truong đã bị ném xuống biển Đông sau khi hải tặc tấn công con thuyền chở các gia đình di cư tới Thái Lan vào tháng 12/1977. Ông cho hay mình lênh đênh trên biển khoảng 16 tiếng trước khi được một con thuyền đánh cá cứu sống.

Trong một trại tị nạn ở Thái Lan, nhiều tuần sau Truong mới hay tin vợ mình đã chết khi thi thể của bà trôi dạt vào bờ với một phụ nữ khác. Tuy nhiên, ông Truong tin rằng đứa con trai 7 tháng tuổi là Kham, vẫn còn sống và đang được ai đó nuôi nấng.

Năm 1978, ông Truong được một người chú sống ở Louisiana đưa sang Mỹ định cư. Trong một chuyến đi tới Thái Lan hồi tháng 6/2011 khi nghe tin Kham vẫn còn sống, một nhân viên xã hội đã giúp ông tìm được nơi ở của con trai. Đứa bé ngày nào giờ đã 34 tuổi, tên là Samart Khumkhaw, có 2 đứa con và đang sống ở tỉnh Surat Thani.

Ông Truong kể lại, trong 4 ngày gia đình mình bị cướp biển bắt giữ, bọn cướp biển dường như rất quý mến đứa con trai dễ thương của ông. “Đó là lý do tại sao ông ấy không bao giờ nghĩ rằng con mình sẽ bị giết hại”, người chị của ông Truong là bà Hong cho biết.

Trong khi số phận của bố mẹ đứa bé trở nên đen tối, thì Kham được bọn cướp biển trao cho một cặp vợ chồng trẻ ở Thái Lan có con gái vừa chết 2 ngày sau khi sinh. “Một người phụ nữ bí ẩn đã bảo cặp vợ chồng kia rằng, bà ta có một bé trai và đề nghị họ nuôi nấng nó. Người mẹ nuôi nhìn đứa bé và đồng ý nhận nuôi nó, mặc dù không biết đứa trẻ từ đâu đến”, bà Hong cho hay.

“Lúc này tôi cảm thấy quá sung sướng và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ có một ngày lễ Tạ ơn tuyệt vời”, ông Truong mừng mừng tủi tủi phát biểu khi đứng cạnh con trai ở sân bay Rochester hôm thứ Hai (21/11). Trong khi đó, hàng chục người thân và bạn bè cầm cờ, bóng bay có chữ “Chào mừng trở về nhà” để chào mừng cuộc gặp gỡ xúc động sau 34 năm của 2 cha con.

“Khi tôi tìm thấy con trai ở Thái Lan, tôi đã sống cùng nó gần 3 tuần liền. Chẳng cần hỏi han điều gì, chúng tôi vẫn rất hiểu nhau như thể gặp từ rất lâu rồi”, ông Truong nghẹn ngào nói.

Cha con Việt kiều đoàn tụ sau 34 năm

Anh Khumkhaw được người thân chào đón tại sân bay.

Thượng nghị sĩ Mỹ Charles Schumer là người giúp đỡ ông Truong làm visa cho người con trai một mình đến Mỹ gặp gỡ gia đình bố đẻ của mình. Trong 4 tháng ở Mỹ, Khumkhaw cũng dự định đi thăm bà nội đã 86 tuổi hiện đang sống ở Texas.

“Chúng tôi không muốn giữ nó ở lại để phải rời xa gia đình ở Thái Lan quá lâu”, ông Truong nói và cho biết thêm rằng, con trai mình hiểu mong ước của ông là được đưa anh tới Mỹ sinh sống.

Cuối năm 1978, ông Truong đến Rochester để gặp anh em của người vợ quá cố và ở lại đó. Ông sau đó tái hôn và có 4 đứa con với một người vợ khác. Ông làm công nhân cơ khí trong 30 năm, trước khi bị sa thải vào năm 2009. Hiện đã 54 tuổi, nhưng ông vẫn đang theo học một trường cao đẳng cộng đồng và lớp đào tạo thợ máy.

Bình An

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !