CĐV Iraq nói lời chúc mừng, CĐV Việt Nam buông lời hiếu chiến

Ngay sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq, trang Fanpage của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (Asian Football Confederation) ngập tràn những lời chia vui của CĐV đến từ Iraq, Malaysia, Thái Lan, Lào,…gửi tới đội tuyển và người hâm mộ VN.

Đáng chú ý, U23 Iraq là đội bị loại bởi chính các cầu thủ U23 Việt Nam sau loạt sút luân lưu cân não, thế nhưng những CĐV Iraq vẫn không quên gửi lời chúc mừng đến đội tuyển U23 Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn thầy trò HLV Park Hang – Seo vượt qua Quatar trong trận bán kết để có mặt trong trận chung kết của giải đấu.

Đáp lại những lời chúc tốt đẹp đó là vô vàn những lời cảm ơn từ các CĐV Việt Nam. Tuy nhiên, thật đáng xấu hổ khi có không ít tài khoản facebook được cho là của CĐV Việt Nam buông những lời lẽ khiêu khích đối với các CĐV Iraq.

Tài khoản Dương Minh Tú comment (bình luận) bằng tiếng Anh với nội dung tạm dịch như sau: “Tôi nghĩ rằng có nhiều người Iraq đang khóc như những đứa trẻ. Mới hôm qua thôi họ còn nói có thể ghi 5 hoặc 4 bàn thắng. Họ thật kiêu căng, U23 Iraq đã thua U23 Việt Nam. Đá luân lưu ư? Không vấn đề gì, vì chúng tôi là đội duy nhất dành chiến thắng”.

Đáp lại comment trên, tài khoản có tên Abbaas Jameel chắc hẳn khiến nhiều CĐV Việt phải suy nghĩ: “Đừng ngớ ngẩn thể. Tôi là người Iraq và tôi cảm thấy buồn khi đội tuyển của chúng tôi thua cuộc. Nhưng cùng lúc đó chúng tôi vẫn vui mừng cho Việt Nam. Họ đã nỗ lực và xứng đáng vào bán kết. Đây là bóng đá chứ không phải cuộc chiến, đó chỉ là một giải đấu dành cho lứa tuổi U23. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn, hy vọng được nhìn các bạn nâng cao chiếc cúp vô địch”.

Một CĐV Việt Nam "hả hê" với chiến thắng của U23 Việt Nam và nhận lại câu trả lời của một CĐV Iraq.

Trên thực tế, đã từ lâu người Việt Nam chúng ta vốn xem bóng đá còn hơn cả một môn giải trí.  Ngay trong cách gọi chúng ta thường dùng từ “trận đấu”, thậm chí nhiều người còn xem nó chẳng khác nào một trận chiến, cầu thủ thi đấu vẫn được nhiều người ví như những “chiến binh chiến đấu”,… Trong khi đó, với nhiều người nước ngoài, họ xem một “trận đấu” bóng đá cũng chỉ như một trò chơi, mang đậm tính giải trí nhưng ẩn sâu trong đó là giá trị nhân văn.

Trở lại với những bình luận trên fanpage của AFC, trả lời comment của một CĐV Iraq, tài khoản facebook Minh Son viết: “Iraq luôn là một đội bóng mạnh ở châu Á. Chúng tôi biết Iraq là đội bóng có truyền thống lịch sử, chúng tôi tôn trọng điều đó. Nhưng giờ đây, chúng tôi đang sống trong phút giây hạnh phúc và chúng tôi không quan tâm, bởi đội bóng của chúng tôi đánh bại đội bóng của các bạn”.

Cùng trả lời comment này, facebooker Bùi Đăng Quang viết: “Nhưng chúng tôi đánh bại các bạn”.

Bình luận của hai CĐV được cho là đến từ Việt Nam.

Ngoài những comment trên, có không ít comment bằng tiếng Việt với những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa của các CĐV Việt Nam mà chúng tôi không tiện đăng tải. Trong đó có những comment không liên quan gì đến bóng đá.

Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều những lời chúc mừng và cảm ơn qua lại giữa CĐV Việt Nam và CĐV đến từ nhiều nước khác nhau. 

Các CĐV Iraq chúc mừng và bày tỏ mong muốn đội tuyển U23 Việt Nam tiến xa hơn.

Một CĐV Lào mong muốn đội Việt Nam vào chung kết, và một CĐV Malaysia mong muốn Việt Nam vô địch. Đáng chú ý, Malaysia là đội bị loại bởi U23 Malaysia trong trận tứ kết.

Các CĐV nước ngoài bày tỏ tình cảm với U23 Việt Nam.

Theo công bố của AFC, hai trận bán kết sẽ diễn ra cùng ngày 23/1/2018. Theo đó, U23 Việt Nam gặp U23 Qatar lúc 15h (giờ Việt Nam); Trận còn lại là cuộc gặp gỡ giữa U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc, trận đấu diễn ra lúc 18h30 cùng ngày.

Cả hai trận đấu trên đều được tường thuật trực tiếp trên VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam. 

Nguyễn Tuân

BAT Việt Nam tiếp sức phụ nữ vùng biên giới phát triển sinh kế

BAT Việt Nam mở rộng chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” tại xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh), góp thêm nguồn lực để phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế gia đình và tạo thêm nền tảng ổn định cho cộng đồng nơi tuyến biên.

Bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park khuấy động mùa hè 2026

Thương hiệu bia Tuborg bắt tay cùng rapper Jay Park triển khai chiến dịch mùa hè 2026 mang tên "Sao Phải Theo Chuẩn” tại Việt Nam.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Đang cập nhật dữ liệu !