“Cậu Tám! Mấy đứa nhỏ ra ăn cơm mà đưa có 2 ngàn làm sao tui bán…”

Từ câu nói xúc động của người chủ quán cơm, đến nay mỗi ngày ông Tám Diên chuẩn bị gần 200 suất cơm miễn phí cho học sinh ở xa gặp khó khăn tại trung tâm văn hóa xã Hiệp Phước (Nhà Bè).
“Cậu Tám! Mấy đứa nhỏ ra ăn cơm mà đưa có 2 ngàn làm sao tui bán…” - ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Diên - người hỗ trợ toàn bộ kinh phí cơm trưa cho học sinh.

Ông tên đầy đủ là Nguyễn Văn Diên, được mọi người gọi với cái tên thân mật ông Tám Diên. Nhắc tới ông, người dân ở đây không ai không biết, bởi ông nổi tiếng là một người hiền lành vui tính và rất hay làm từ thiện giúp đỡ bà con nghèo.

Bén duyên từ thiện từ đĩa cơm 2.000 ngàn của học sinh

Ông là cán bộ về hưu, trước đây từng đi bộ đội, trải qua thời kì kháng chiến gian khổ khó khăn với những bữa cơm trắng. Thấu hiểu nỗi khổ của bà con nghèo ông tự hứa với mình sẽ làm thật nhiều việc tốt giúp đỡ họ.

Trước năm 2008 ông Tám Diên từng làm cán bộ ở xã, ông kể thời trước năm 1996 kinh tế ở khu vực này rất khó khăn, bởi nó là nôi của cách mạng nên người dân nghèo, khổ nhiều.

Sau đó chính quyền TP có ý tưởng thành lập khu công nghiệp Hiệp Phước nhằm kéo kinh tế Hiệp Phước và cả Nhà Bè đi lên, nên hiện nay kinh tế khu vực có sự phát triển hơn nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

“Trong chuyến đi công tác về vùng sâu vùng xa, trên đường về tôi có ghé quán cơm của một người tên Sáu Nội bên đường, hồi ấy hàng quán chưa nhiều, quầy cơm của chị Sáu là một trong những quán ăn đầu tiên ở khu vực này” – ông Tám cho hay.

Vừa gặp tôi chị Sáu mới kêu: “Cậu Tám, Cậu Tám mấy đứa nhỏ nó ra ăn cơm, nó đưa tui có 2 ngàn làm sao tui bán, nhưng thấy tội nên tui cũng lấy cơm chan nước cá nước thịt vào cho tụi nó ăn”

Nghe xong câu nói của bà, ông bảo tự dặn với lòng bằng mọi cách sau này phải mở được một quán cơm miễn phí để giúp đỡ tụi nhỏ.

Ông nói: “Ở khu vực huyện còn nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhiều gia đình ở xa chở con đi học sớm, nhà nghèo cho đứa có 2 ngàn, 3 ngàn ăn cơm, nhiều đứa đói xanh cả mặt”.

“Cậu Tám! Mấy đứa nhỏ ra ăn cơm mà đưa có 2 ngàn làm sao tui bán…” - ảnh 2

Các em học sinh tiểu học với bữa cơm ngon lành buổi trưa nắng.

Đến năm 2008, ông Tám xin nghỉ hưu sớm 1 năm rồi về bàn tính với gia đình mở một quán cơm trưa miễn phí cho trẻ em vùng sâu vùng xa.

Được sự ủng hộ của vợ con, ông Tám tiếp tục bàn với bí thư xã lúc bấy giờ cùng thầy hiệu trường trường tiểu học Tân Tạo, đoàn thanh niên mượn một phòng ở nhà Trung tâm văn hóa để mở quán ăn.

Sau khi xin được mặt bằng Ông Tám liên hệ chính quyền nhờ họ chọn ra những hoàn ảnh khó khăn, gia đình ở xa để tặng cho các em bữa cơm trưa miễn phí.

Bữa ăn trưa sẽ chia làm hai giờ ăn, từ 10h30 đến 11h sẽ là bữa ăn của học sinh cấp 1, sau khi ăn trưa các em nghỉ và chơi ở nhà văn hóa. Từ 11h đến 12h sẽ là giờ ăn của học sinh cấp 2.

Em Trần Trung Hiếu học sinh lớp 6 trường THPT Tân Tạo nói: “Em ăn cơm trưa ở đây từ đầu năm đến giờ, cơm ngon và thường xuyên được các cô đổi món, nay em ăn cơm thịt gà với canh bí”.

Thành lập từ năm 2008 đến nay, mỗi tháng bếp ăn của ông cung cấp hàng ngàn suất cơm miễn phí cho các em học sinh ở xa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Tám chia sẻ: “Tuy là bếp ăn từ thiện nhưng những người tham gia nấu ăn đều được khám sức khỏe, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

“Cậu Tám! Mấy đứa nhỏ ra ăn cơm mà đưa có 2 ngàn làm sao tui bán…” - ảnh 3

Hàng trăm học sinh được ăn trưa miễn phí mỗi ngày.

Xây nhà tình thương – hỗ trợ gạo cho người nghèo

Không chỉ nấu cơm miễn phí cho học sinh nghèo ở xa, ông Tám Diên còn hỗ trợ xây nhà cho bà con nghèo. Tính tới nay ông đã xây được gần 7 căn và còn có một căn đang thi công, một căn dự tính khởi công trong tháng này.

Đối với gia đình đặc biệt khó khăn vùng sau vùng xa mỗi tháng ông hỗ trợ họ một bao gạo cùng 500 ngàn đồng. Nếu không có điều kiện đi nhận thì ông cho người chở gạo vào nhà.

Ngoài ra ông còn cho biết ông quy y ở một ngôi chùa ở địa phương, mỗi tháng cùng chùa nấu cơm chay đem đến các bệnh viện thành phố hỗ trợ người bệnh và người nhà của họ.

Đối với các học sinh nghèo vượt khó học giỏi ông hỗ trợ đỡ đầu trợ cấp kinh phí cho tới hết đại học.

Ông bảo “Vui lắm khi những đứa học sinh mình giúp nó viết thư gửi lên nhà trường cảm ơn. Tụi nó viết dài cả hai ba trang giấy...”.

“Ấn tượng nhất là một học sinh nghèo chăm học nhưng lại không có tiền đóng học phí. Nó phải mượn biên lai của bạn để được vào lớp và bị thầy giáo bắt. Thầy giáo ấy đem kể lại với bác, bác thương nên hỗ trợ kinh phí cho học sinh ấy. Kết quả là cuối cùng học sinh ấy đã trở thành giáo viên sư phạm dạy cháu ngoại bác”.

Ông Tám bảo từ thiện cốt ở tâm, mình làm từ thiện giúp đỡ được mọi người vậy là bản thân thấy vui rồi.

“Trước đây có nhiều người thấy bác làm từ thiện cũng có nhiều người hỏi để hỗ trợ. Bác cũng đồng ý, nhưng sau đó họ hỗ trợ những món quà không có giá trị gì nhiều nhưng lại quay hình hoành tráng và mang truyền clip với nội dung không tốt, ảnh hưởng đến hoạt động của bếp ăn. Từ sau dịp đó bác cảnh giác hơn, và không nhận hỗ trợ nữa. Mình cố giúp tụi nhỏ có bữa cơm trưa no bụng là vui rồi, sức người có hạn mà” – ông nhẹ nhàng chia sẻ.

Một số hình ảnh tại bữa cơm do PV ghi lại:

“Cậu Tám! Mấy đứa nhỏ ra ăn cơm mà đưa có 2 ngàn làm sao tui bán…” - ảnh 4
“Cậu Tám! Mấy đứa nhỏ ra ăn cơm mà đưa có 2 ngàn làm sao tui bán…” - ảnh 5
“Cậu Tám! Mấy đứa nhỏ ra ăn cơm mà đưa có 2 ngàn làm sao tui bán…” - ảnh 6

Đến giờ cơm các em nhớ số thứ tự để điểm danh lấy phần cơm của mình.

“Cậu Tám! Mấy đứa nhỏ ra ăn cơm mà đưa có 2 ngàn làm sao tui bán…” - ảnh 7

Các em dùng cơm trưa trong căn phòng nhỏ tại nhà văn hóa xã.

“Cậu Tám! Mấy đứa nhỏ ra ăn cơm mà đưa có 2 ngàn làm sao tui bán…” - ảnh 8
“Cậu Tám! Mấy đứa nhỏ ra ăn cơm mà đưa có 2 ngàn làm sao tui bán…” - ảnh 9
“Cậu Tám! Mấy đứa nhỏ ra ăn cơm mà đưa có 2 ngàn làm sao tui bán…” - ảnh 10

Các hộp cơm được phân chia, bảo quản rất sạch sẽ.Mỗi phần cơm trưa sẽ có một hộp cơm, một hộp đồ ăn mặn và một chén canh.

Hoàng Xoan

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !