Câu chuyện tủi cực của cô gái miền Tây bị đẩy vào động mại dâm
Sinh ra trong một gia đình đông con nghèo khó tại một tỉnh miền Tây, Thanh là cô bé hay lam hay làm, giúp đỡ cha mẹ nuôi một đàn em thơ. Vì hoàn cảnh gia đình, cô nghỉ học từ lớp 6 để phụ giúp mẹ, làm tất cả mọi việc nặng nhọc để mưu sinh.
Năm 13 tuổi, cô dành dụm mua được 1 chiếc điện thoại cho riêng mình, và mọi tai họa cuộc đời đều bắt đầu từ đây.
Ảnh minh họa |
Vốn là dân lao động, cô bé phổng phao hơn các bạn cùng trang lứa. Ẩn sâu trong sự nhem nhuốc, tồi tàn là gương mặt non tơ, “nét nào ra nét đó” và thân hình bắt đầu nở nang. Mỗi lần theo bạn đi bán xổ sổ dạo ở phố thị, Thanh cứ ngẩn ngơ trước vẻ náo nhiệt, giàu có của thị thành. Và luôn mơ ước mình cũng được xinh đẹp, xúng xính quần áo, được tham gia vào các cuộc vui như các cô gái nơi đây.
Một lần, khi đang bán hàng dạo ở một quán bia vỉa hè, Thanh được một đám thanh niên ngồi trong quán vẫy vào, mua rất nhiều đậu phộng, trái cây và kẹo cao su mà cô bán. Rồi một người trong số đó chòng ghẹo, khen Thanh xinh và xin số điện thoại về sau liên lạc. Như cô Lọ Lem được chàng hoàng tử để ý, Thanh liền cho người ấy số rồi bẽn lẽn, ngượng ngùng quay đi.
Tưởng mọi việc chìm vào quên lãng, ai ngờ hơn hai tháng sau, điện thoại của Thanh đổ chuông, và đầu dây bên kia là chàng trai ấy!
Ngày đầu tiên nhận lời hẹn hò, Thanh mượn đồ của chị họ, ngắm nghía mình hàng chục lần trước gương, thấy mình thật là xinh đẹp.
Đó cũng là lần đầu tiên cô được vào một quán cà phê rất đẹp ở thành phố, không phải với tư cách lén lút bán hàng dạo. Lần đầu tiên cô được một bạn trai mời!
Sự ấm áp tin cậy toát ra từ chàng trai ấy khiến cô mê mẩn. Điều lạ là anh chàng không hề chòng ghẹo Thanh, không tán tỉnh, không khen Thanh xinh nữa. Anh hỏi han rất tận tình về cuộc sống, gia đình, về công việc hiện tại và về mơ ước tương lai của Thanh. Điều đó càng làm Thanh ngẩn ngơ, cô kể hết về bố mẹ, bạn bè và những mong đợi thầm kín của mình.
Trước khi chia tay, anh chàng dặn Thanh: Anh sẽ giúp em thực hiện ước mơ của mình, ước mơ đổi đời, không còn phải lam lũ nữa. Em xem mấy cô bạn em, cô nào cũng có hoài bão như em, thì rủ để chúng ta cùng chung tay thực hiện nhé!
Câu chuyện đổi đời từ đó trở thành đề tài bàn luận bất tận của Thanh và 3 cô bạn thân. Theo những gì Thanh kể lại, thì thời gian ấy, đám bạn Lọ Lem của cô, ai cũng mong gặp được chàng hoàng tử của đời mình.
Gom góp một ít tiền phòng thân, vào một ngày cuối năm, cả 4 cô gái tuổi 13-14 ấy đã trốn gia đình, đi theo chàng trai mới chỉ một lần gặp mặt.
Họ được đưa đi trên chuyến tàu thống nhất ra đến tận Thủ đô. Được ngắm thủ đô 1 buổi chiều, và tối lại lên xe đò ngược vùng biên giới. Hơn 1 ngày sau, họ đã chính thức bị bán sang Trung Quốc và bị chia tách, đẩy vào các động mại dâm.
Câu chuyện tủi cực của Thanh suốt 2 năm trời ở động ấy, chắc không cần phải kể thêm. Cô bị ép bán dâm đến kiệt sức, không kể ngày đêm. Nỗi thống khổ, đọa đày không bút nào tả xiết.
Cho đến khi được giải cứu về Việt Nam, trở lại với gia đình, cô vẫn không biết được số phận của 3 cô bạn gái - vì ngây thơ nghe theo lời cô, nghe theo gã trai đốn mạt kia - như thế nào, đang sống, đang bị đọa đầy hay là đã chết.
Và giờ đây, cô đang phải vật vã để hồi sinh. “Em không biết sẽ phải tiếp tục sống như thế nào nữa…” – Thanh khóc trong đau khổ.
Status của một cô gái có số phận như Thanh đăng trên facebook cá nhân mới đây đã khiến dư luận xúc động và cảm phục.
“Mình 26 tuổi, mới sinh một bé trai. Mình từng bị quấy rối tình dục lúc năm tuổi, từng bị cưỡng hiếp lúc 13 tuổi, từng bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm trong hai tháng và nhà mình đã đưa về được, lúc đó mình 16 tuổi. Mình đã vượt qua được tất cả và hiện tại đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Mình muốn nói với các bạn, các em nhỏ từng gặp chuyện không may một vài lời.
Trong cuộc đời này, tai họa ở khắp nơi, dù có đề phòng đến mấy thì một chút sơ sẩy cũng xảy ra chuyện xấu. Ở đây, tùy vào các bạn - các em vượt qua nó bằng cách nào. Trên đời có vô vàn các cánh cửa và chỉ cần vượt qua được nỗi sợ hãi, đối mặt với nó và hạ nó thì sẽ bước vào một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Tùy thuộc các em có dám mở cánh cửa khác hay không”.